• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tạm biệt Tin!

hikaruyh88

Member
Thế là đứa lớn đầu tiên trong nhà đã chuyển hộ khẩu sang nhà chị [alex]. Tạm biệt Tin ngố nhé, yêu nhắm nhắm :broken heart:. Cám ơn anh chị đã nhận nuôi bé giúp em. Thỉnh thoảng up ảnh Tin lên cho em đỡ nhớ nhé :((

Những ngày đầu mới về nhà





Thiếu nữ trưởng thành





Lên chức mama của đám nhóc tì 5 đứa





Những hình ảnh đầu tiên lúc mới tới nhà chị [alex]



 

benaxinh

Member
Hôm qua qua nhà chị Alex có thấy bé này đâu nhỉ? Thích các bé màu vàng @.@
 

bellelove

Member
chưa kịp nhắn anh là hay để Tin nhà em, cho thằng lợn kia sang nhà chị alex vì em sợ Ngơ lại đẻ :(
 

hikaruyh88

Member
chưa kịp nhắn anh là hay để Tin nhà em, cho thằng lợn kia sang nhà chị alex vì em sợ Ngơ lại đẻ :(
Nhà em cũng có bé đực còn gì, sau này thể nào chả đẻ tiếp. Mà nhà có mèo con càng vui chứ sao @@
 

hikaruyh88

Member
anh đang định giải nghệ không nuôi mèo nữa đấy àh....:(
Đợt tiếp anh bận sẽ không có nhiều time chăm lo tốt cho chúng nó. Anh mới tìm được chủ cho 3 trên 4 bé lớn nhà anh. Còn 1 bé mèo ta được hơn 2 tuổi rồi chắc a phải giữ lại nuôi lâu hơn vì khó tìm được chủ cho bé quá. Bọn Tin Bông mèo xù thì đã chả lo gì :sigh:
 

milkygirl6390

Active Member
Đợt tiếp anh bận sẽ không có nhiều time chăm lo tốt cho chúng nó. Anh mới tìm được chủ cho 3 trên 4 bé lớn nhà anh. Còn 1 bé mèo ta được hơn 2 tuổi rồi chắc a phải giữ lại nuôi lâu hơn vì khó tìm được chủ cho bé quá. Bọn Tin Bông mèo xù thì đã chả lo gì :sigh:
hix... đang nuôi mà tự nhiên không nuôi tiếp tự nhiên cảm thấy bất bình thường thế nào ý... chưa tưởng tượng ra nhà không có con mèo nào thì sẽ như thế nào...:worried:
 

vanle

Member
Đang cả 1 đàn như vậy mà tự dưng lại chẳng còn bé nào .... buồn thế T ơi
 

[alex]

Member
Tình hình là Tin từ hôm sang nhà chị như tự kỷ ấy em ah :( chẳng làm quen với đứa nào, lúc nào cũng sợ sệt, người co rúm lại 1 góc trên tầng 3, chị cứ phải để riêng thức ăn ở trên đó nó mới chịu, chứ để xuống dưới nhà thì thà nó nhịn đói chứ nhất quyết không xuống ăn :| Tin ở nhà em cũng có nhiều mèo mà sao sang nhà chị lại sợ thế nhỉ, chả đứa nào dám động vào vì nó gừ gừ dữ lắm. Chị chẳng biết làm sao cả, nếu nuôi lâu dài kiểu này cũng không ổn ( vì chị không có đủ thời gian chăm chút cho các bé bị tự kỷ..... :( ) Nếu tình trạng này vẫn diễn ra có lẽ em phải tìm chủ mới cho Tin thôi, bạn nào nuôi ít mèo hoặc chưa nuôi bé nao ấy, để Tin đỡ sợ em ah !
 

milkygirl6390

Active Member
ôi khổ thân... chắc vừa bị bắt con đi lại bị cho sang nhà mới nên mới tự kỉ thế...:(
 

bellelove

Member
T đã liên hệ gửi Tin ở nhà em rồi chị alex ah. Nhà em giờ thì đông vì có đàn mèo con chưa đc 2 tháng, nhưng nuôi cố định thì 3 đứa thôi nên mong là Tin cũng quen dc. 4 đứa 3 cái 1 đực nên có lẽ phải triệt sản 1 bé cái để tránh quá tải mèo con :(
 

bellelove

Member
có lẽ Tin có duyên với nhà mình nên vừa về nhà nhưng k hề khè nhau với đứa nào, còn bị mấy đứa mèo con gây sự. Nhưng bọn mèo con thì nhanh quen lắm, không lo. Con bé gầy và xơ xác quá, lại khá nhiều rận nữa, nhìn mà xót ruột. Tạm thời mình lấy tạm vòng chống rận đeo cho Tin, từ từ cho con bé quen rồi tắm rửa tẩm bổ sau. Thỉnh thoảng sẽ up ảnh Tin lên cho mọi ng yên tâm. Cảm ơn T vì thành viên mới của đại gia đình ^^
 
Top