• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tạm biệt gia đình nhà Bơ Sữa

ngudaymuon

Active Member
Hôm qua gia đình nhà ta đã có buổi liên hoan chia tay với gia đình nhà Bơ sữa ( nhưng mải ăn, mải buôn chả ai nhớ đến chụp ảnh kỉ niệm). Ngày hôm nay 5.8 gia đình nhà Bơ Sữa sẽ Trung tiến, định cư ở Thành Phố biển Đà Nẵng xinh đẹp. Chúc gia đình nhà Bơ Sữa và các con đi đường bình an, mạnh khỏe. Đến an cư lạc nghiệp.
Nhà Bơ Sữa làm căn cứ trong Đà nẵng, mai mốt cả VP kéo nhau xuống ăn vạ ở đấy nhé. :D ( nhà ngumuon năm nào cũng đi Đà Nẵng, năm sau đăng kí quảng bé Shushi cho mẹ Thủy ăn vạ rồi :D)
 

Gemma

Active Member
Chà, cuộc chia tay với thủ đô chắc có nhiều lưu luyến bịn rịn lắm nhỉ! Thế là nhà Bơ Sữa tiến vào gần với Sài Gòn hơn tí rồi. Nhà cháu có dịp ra Đà Nẵng cũng có chỗ để ăn vạ rồi đới, mừng quá! <:p:p:x
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Hic, tiếc là hôm qua không đi chia tay nhà Bơ sữa được, chúc cả nhà lên đường may mắn, tiếp tục phát triển phong trào dog-cat ở Đà Nẵng nhé!
 

hatran

Member
Ôi zời ơi,các cô làm e cứ hớn hở ra mặt. Nhà Bơ Sữa định cư ở đây thì e cứ hằng tuần qua nằm vạ bên nhà cô ý xin vác hết các cô cậu mèo về nhà e 1 hôm,có khi hốt lun cả cái body của chị Thủy về nhà e lun cũng có :))
Đà Nẵng thẳng tiến,hôm nay mùng 6 có nghĩa là chiều nay hoặc tối sẽ đến ĐN \:D/. Nhanh lên chị ơi. \:D/
Àh mà ai vào ĐN ăn vạ thì nhớ hú gọi e đi theo ăn vạ với nhé. Ko là e ứ up ảnh Whisky đâu đấy [-(
 

hatran

Member
Vừa gởi tin nhắn hỏi chị ý đến Đn chưa. Vẫn chưa nhận đc tn trả lời :(. Mong bé Whisky quá :((
 
Nhà chị Bơ Sữa đã ào đến nơi nhưng thấy bảo thời tiết nóng quá ạ. Nhưng e thấy ĐN vẫn rất chi là đẹp,hehe! Chúc chị hatran vui vẻ với gd chị Bơ Sữa nhe! Khi nào có dịp VP Hà Nội sẽ đổ bộ vào giao lưu với VP Đà Nẵng
 
À quên,chị Thủy bảo là máy chị ý hết pin nên chị hatran nt ko reply lại đc ạ!
 
Rất cảm ơn tình cảm của các ACE VP! Gia đình Bơ Sữa đến hôm nay đã tạm ổn định rồi: các bé mèo cũng đã có riêng 1 phòng, cũng thỉnh thoảng đóng hết cửa của nhà lại rồi cho các bé đi thám thính căn cứ mới; 2 cháu Bơ Sữa đã hoàn thành 99.99% thủ tục chuyển trường, và 19/8 bắt đều đi học.
Thời tiết Đà nẵng có nóng, nhưng không oi như HN, và vả lại có đièu hòa hỗ trợ nên cũng tạm ổn.
Mong có dịp gặp lại giao lưu với các ACE.
Căn cứ mới của gia đình Bơ Sữa:cách biển 1km, cách sông Hàn 1km,
 
cháu xin chào các anh chị,các cô các bác trong diễn đàn,cháu là mem mới vừa đăng kí.rất yêu mèo(yêu cả chó nhưng ko bằng mèo
 

kokokiukiu

Active Member
Mừng vì nhà chị Bơ Sữa đã ổn định chỗ ăn ở cho cả người và mèo:):D
Dứa Lùn đã mọc lông khá dài rồi chị ạ,màu cũng lên đậm hơn nữa,mỗi tội lại có vết nấm ở người nên phải uống thuốc,mong sẽ sớm khỏi hẳn :)

Em hi vọng sớm được gặp lại gia đình chị>:D<>:D<>:D<
 

linhlady

Member
E muốn gửi trả ac thằng Kit đấy. nửa đêm nó đòi ti, nó rúc chị Jin thì bị vả, rúc mẹ mẹ không có.sữa ngoài thì không chịu.Nó rúc thì như trâu húc mả ấy:-ss. bắt đền nhà Bơ Sữa, gửi mẹ Xám ra cho Kit đi
 
X

xuka3691

Guest
E muốn gửi trả ac thằng Kit đấy. nửa đêm nó đòi ti, nó rúc chị Jin thì bị vả, rúc mẹ mẹ không có.sữa ngoài thì không chịu.Nó rúc thì như trâu húc mả ấy:-ss. bắt đền nhà Bơ Sữa, gửi mẹ Xám ra cho Kit đi
trâu húc mả thì đến làm bạn với anh Mập, anh ấy cũng họ trâu. lúc anh ấy sướng lên thì thôi bay hết cả máy tính, chăn chiếu người ngợm. nhưng mà anh ấy k thèm ti đâu. a ấy thích ăn sẵn cái chỗ nằm ấm cho đỡ mất nhiệt. máy tính để trên bụng, chăn đắp trên người, người nằm trên đệm, cứ mấy cái đấy là anh ấy thích chui vào giữa:))
 

auto

New Member
Xin chào mọi người,mình là người đà nẵng,gần phố lê cảnh tuân,cho mình hỏi là nhà gia đình bơ sữa nghĩa là gì:-w
 

cacc

New Member
cho hỏi chị Thủy vẫn ở gần khu chung cư gần Mân Thái chứ, và mấy bé mèo của chị còn khỏe chứ? em mới đi NVQS về, lâu không ghé nhà chị được, vẫn nhớ ginger và xám ngố lắm ^^
 
Top