Lời đầu tiên xin chân thành xin lỗi các anh chị em là MOD của diễn đàn, những anh chị em đã phải nghe những lời nói không được hay trong lúc bức xúc nóng giận của tôi.
Thời gian tham gia sinh họat trên diễn đàn nói chung và Box Phú Quốc nói riêng tôi đã học hỏi được rất nhiều kiến thức về chăm sóc chó cũng như có thêm nhiều người bạn đáng quý. Nhưng song song với việc đó thì cũng phải nghe, phải chứng kiến, phải tiếp xúc với nhiều điều, nhiều người không lấy già làm hay ho lắm.
Nhớ những ngày anh em yêu thích chó Phú Quốc tụ tập trên Bách Thảo thật trong sáng và vui vẻ mà thấy thèm. Thôi thì con chó nó chẳng có tội vạ gì, nuôi vài con trông vườn thay chó ta vậy. Nhưng lòng người mõi người một kiểu. Cũng muốn cố gắng góp chút công sức cho tương lai con chó Phú Quốc, nhưng giờ nản quá rồi. Để lại việc này cho anh em nào còn kiên trì thôi.
Chúc anh em yêu mến chó Phú Quốc nói chung và anh em Câu lạc bộ chó Phú Quốc Hà nội nói riêng sức khỏe và vui vẻ!
Tạm biệt!
@ Riêng tuanphuthai: Tôi không tha cho ông đâu! Chờ xem nhé!
Thời gian tham gia sinh họat trên diễn đàn nói chung và Box Phú Quốc nói riêng tôi đã học hỏi được rất nhiều kiến thức về chăm sóc chó cũng như có thêm nhiều người bạn đáng quý. Nhưng song song với việc đó thì cũng phải nghe, phải chứng kiến, phải tiếp xúc với nhiều điều, nhiều người không lấy già làm hay ho lắm.
Nhớ những ngày anh em yêu thích chó Phú Quốc tụ tập trên Bách Thảo thật trong sáng và vui vẻ mà thấy thèm. Thôi thì con chó nó chẳng có tội vạ gì, nuôi vài con trông vườn thay chó ta vậy. Nhưng lòng người mõi người một kiểu. Cũng muốn cố gắng góp chút công sức cho tương lai con chó Phú Quốc, nhưng giờ nản quá rồi. Để lại việc này cho anh em nào còn kiên trì thôi.
Chúc anh em yêu mến chó Phú Quốc nói chung và anh em Câu lạc bộ chó Phú Quốc Hà nội nói riêng sức khỏe và vui vẻ!
Tạm biệt!
@ Riêng tuanphuthai: Tôi không tha cho ông đâu! Chờ xem nhé!