• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tôi đã rung động khi thấy hình ảnh của em

kingcloud

Member
Chúng ta chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Phạm Việt Dũng và Ly Sun. Các bạn đã làm đẹp cho Vietpet. Không chỉ có Nghĩa, mà tất cả chúng tôi yêu mến các bạn.














Bac ơi,bạn Dũng này học khoa cháu tại trường Đại Học Thăng Long,sinh năm 1987,đoạt giải hot boy hồi cháu học năm thứ 1 toàn trường.Hóa ra là đã làm đám cưới rùi cơ ạ
 

tiengiang

Member
Chào Nghĩa.
Khi đọc topic cuả bạn mình đã liên tưởng ngay đến 1 câu chuyện tình yêu sét đánh của 1 anh chàng người Mĩ với 1 cô gái người Việt ở quê mình. 1 câu chuyện tuy kết thúc không có hậu như mọi người đã mong đợi nhưng cũng đã khiến cho rất nhiều người phải ngưỡng mộ sự kiên trì, quyết tâm của chàng trai để tìm kiếm tình yêu của mình. Câu chuyện này đã được báo Tuổi Trẻ cho đăng khá nhiều bài rồi, mọi người ai chưa đọc thì thử đọc qua nha; mình thấy cũng ly kỳ lắm:-bd.
Ôi, sao tình yêu làm cho con người ta trở nên phi thường quá.:D
Link bài : “ Tìm em cô gái Mỹ Tho”. http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/Tinh-yeu-loi-song/347850/Tim-em-co-gai-My-Tho.html
http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/Tin...Toi-da-khong-giup-gi-duoc-cho-Ethan-Yang.html
 

Tony_Nghia

Member
Hỏi Nghĩa 1 câu bạn có vui khi nhìn thấy như vầy không!
Nếu nói là vui thì là dối lòng. Nếu nói là buồn thì cũng có nhưng chỉ man mác buồn thôi anh ạ.
Bây h em yêu cái con này nè anh

 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Chào Nghĩa.
Khi đọc topic cuả bạn mình đã liên tưởng ngay đến 1 câu chuyện tình yêu sét đánh của 1 anh chàng người Mĩ với 1 cô gái người Việt ở quê mình. 1 câu chuyện tuy kết thúc không có hậu như mọi người đã mong đợi nhưng cũng đã khiến cho rất nhiều người phải ngưỡng mộ sự kiên trì, quyết tâm của chàng trai để tìm kiếm tình yêu của mình. Câu chuyện này đã được báo Tuổi Trẻ cho đăng khá nhiều bài rồi, mọi người ai chưa đọc thì thử đọc qua nha; mình thấy cũng ly kỳ lắm:-bd.
Ôi, sao tình yêu làm cho con người ta trở nên phi thường quá.:D
Link bài : “ Tìm em cô gái Mỹ Tho”. http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/Tinh-yeu-loi-song/347850/Tim-em-co-gai-My-Tho.html
http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/Tin...Toi-da-khong-giup-gi-duoc-cho-Ethan-Yang.html
Tôi đồng ý với comments của một độc giả về bài viết “ Tìm em cô gái Mỹ Tho” ở link trên như sau:

* Một nhà thơ nào đó đã viết:"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở....". Nhiều khi không gặp lại cô ấy vẫn tốt hơn, vì biết đâu đó chỉ là một phút giây rung động . . . nhưng nó sẽ làm ta nhớ mãi. Ai mà không có những phút giây như vậy. Anh chàng này cũng thật quá si tình . . .


Nguyen Hai (nguyenthanhhai88@)
 

huyCQ

Member
Tình là tình nhiều khi không mà có
Tình là tình Méo Mó có hơn không
Bác chủ Topic nên tìm phương án sờ cua ngay bác ạ
 

kstt1987

Member
Xin thêm:





Mê ảnh, say người thì tự đi mà tìm lấy thanhnam nhá. Chỉ ở trong Diễn đàn Vietpet của chúng ta mà thôi. Các nhiếp ảnh gia hay Camera man cũng là thành viên của ta cả. Cây nhà lá vườn thôi mà.

Còn đây cũng là 2 mem Vietpet xinh đẹp và yêu chó ! Mời Kỳ Cầu Gỗ, Hung Tình Yêu, Kim Cuong và các đấng nam nhi Vietpet coi videoclip này nhé. Chắc chắn cái ông Gỗ, ông Kim Cương phải thốt lên:" Ước gì ta hóa thành LA !".

Xin cứ nhấn chuột tự nhiên ở đây !
Hic, giờ vừa muốn thành GSD vừa muốn thành La làm sao đây :praying:
 

nguyenphucninh

New Member
Loằng ngoằng topic cũng dài đến hơn chục trang. Theo dõi thấy tình cảm của Tonynghia thật sự rất đáng trân trọng, ae trong DĐ cũng rất vui. Lần tới có anh nào nhìn thấy ảnh của Britney Spears, Kim Ah joong, Halle Berry, Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Ashley Greene, Adam Lambert hay gì đó thì đừng...nhé. Khó gặp lắm. Hii!!! Nói vui vậy thôi chứ tình cảm thì cũng chưa biết được .Heeheee
 

toanxxxx

Member
ôi trời ạ, đọc cái topic này cười muốn vỡ bụng luôn, người ta xinh như thế, dịu dàng là thế mà chưa thấy có người yêu thì có mà ... lạ à, còn cái ông chủ topic này nữa, nick liên lạc gì mà " HAY ĐỂ ANH _ LÀ BỐ CỦA CON EM " tôi mà có người yêu mà có người mê mệt thế này thì chắc phải phòng thủ chặt, có .... bầu nhanh mới yên ổn.. ha ha
 

hoangtkv

Active Member
Topic mới khởi đầu tưởng là trò đùa chơi chơi của anh nào trên diễn đàn không ngờ hôm nay đọc lại nó lại xôm thế này. Bác này gặp tiếng sét ái tình giống em 3 năm về trước.

Khi đó em về quê đi đám ma gặp ngay 1 cô bé bế đứa trẻ con, làm em chết mê chết mệt. Khổ cái, người con gái đẹp thì mặc cái gì, đứng kiểu gì hay ôm cái gì thì cũng hay làm anh em ta xao xuyến cả. Về nhà em cứ tẩn ngẩn, hai tuần sau không chịu được em quyết về quê điều tra xem đó là con cái nhà ai. Cũng chỉ với mục đích hỏi cho biết, cho biết chồng con nó ở đâu để mình tiệt hẳn cái hy vọng. Ai ngờ "thánh nhân đãi kẻ khù khờ" em lại có số điện thoại của cô bé, và chỉ mới chào 1 câu cô bé đó nhận ra em...

Chuyện đằng sau em không kể nữa nhưng thật sự thì sét đánh, điện giật là dễ gây chết người chúng ta nên tránh. Nghe lời các bậc tiền bối quên đi là vừa anh ạ! Người trong mộng đẹp vì nó luôn trong mộng :D
 

ghostcom

Member
chuyện thật đẹp,nếu ai đã từng như bạn sẽ rất hiểu tâm trạng của bạn,thường muốn giấu kín ít ai bộc lộ vì hy vọng mỏng manh,nhưng cứ cố gắng biết đâu đấy,lúc nào đấy ,nơi nào đấy bạn được mãn nguyện với ước muốn của mình, trong bất cứ chuyện gì cũng vậy có cố gắng quyết tâm mới được kết quả ,có thể như vậy vẫn chưa phải kết thúc....^_^, Good luck.
 

Nguyen Nang Tha

New Member
Ơ. Nhìn mấy cái ảnh đầu tiên thì em chỉ thấy quen quen thôi. Nhưng mấy cái ảnh sau em mới nhận ra. Em này học ở trường Đại học Thương mại anh ạ. Có học chung với em một môn :D
 

Shakhi Viet

Active Member
Nghĩa à, hôm nọ tớ thấy Lysun ngồi uống nước trong quán cafe đầu Phan Đình Phùng. Nhìn thấy là tớ nhận ra ngay, cám ơn Nghĩa.
Nhưng này, em ấy trông không được như trong ảnh đâu, hay là do dạo này bận bịu, vất vả. Trông có vẻ hơi buồn điều gì đó. Cậu nên hỏi thăm xem có giúp được gì.
 

vanglai213

Active Member
Nghĩa à, hôm nọ tớ thấy Lysun ngồi uống nước trong quán cafe đầu Phan Đình Phùng. Nhìn thấy là tớ nhận ra ngay, cám ơn Nghĩa.
Nhưng này, em ấy trông không được như trong ảnh đâu, hay là do dạo này bận bịu, vất vả. Trông có vẻ hơi buồn điều gì đó. Cậu nên hỏi thăm xem có giúp được gì.
bác shakhi công nhận vì anh em quá,em bái phục mà em nhận thấy bác có đôi mắt tinh tường và có trí nhớ cũng kha khá :D:D hôm FS thế mà em không biết bác để làm quen , có gì nhờ giúp đỡ
 
Top