• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tình yêu kì lạ giữa sư tử và mèo

mèo con

Member
Chú mèo đực lông vàng Arnie và cô sư tử con Zara đã hình thành nên một tình bạn thân thiết kỳ lạ tại vườn thú Linton ở Cambridgeshire, Anh.

Zara đã bị mẹ bỏ rơi khi mới 2 ngày tuổi. Bản thân Arnie cũng từng là một "đứa trẻ lạc".
Khi mới 10 ngày tuổi, Zara chỉ nặng 0,9 kg, nay nó đã lên tới 4,5 kg và ngày càng to lớn. Zara sẽ to gấp nhiều lần so với mèo Arnie. Chính vì thế, một ngày nào đó người ta sẽ phải chia rẽ cặp đôi này và đưa con sư tử tới Trung tâm giáo dục động vật hoang dã ở Uganda.Một số hình ảnh của cặp đôi này:


 

bechabong

Member
hic.. to xác thế thì đã làm sao? tại sao lại chia rẽ cặp đôi đáng iu thế nhỉ?
 

bachmieu

New Member
Ko phải vì to xác lên đâu bạn à, mà là vì nơi đó ko có khả năng nuôi sư tử tiếp khi nó lớn lên, với lại nó là loài "hoang dã" đúng ko, lớn lên sẽ bộc lộ nhiều tính tình rất khác, cần dc giáo dục định hướng nữa.

Theo mình nghĩ, tạo hoá vô tình mà cũng thật tự nhiên. Sư tử lớn lên rồi thì ko nhanh thì lâu ko quấn quýt mèo nữa đâu. Hoặc đến 1 lúc nào đó mèo ko thấy thoải mái chơi với "bạn" to lớn quá dc. 2 giống loài khác nhau mà.

Nhưng cũng thật tiếc nếu phải chia cắt sự kỳ diệu của thiên nhiên này......
 
Top