• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tình Nghĩa Là Vỉnh Cửu

quimao1963

New Member
Mùa đông năm nay lạnh hơn, và lạnh nhiều, hơn mọi năm.
Mỗi khi trời se lạnh tôi lại nhớ về chuyện chú cún của tôi năm xưa.
Năm nay trời lạnh nhiều hơn,tôi lại nhớ về nó nhiều hơn,nhiều quá nếu không "xả" chắc tràng quá.vì vậy nếu có làm mất thời gian của quí vị, xin bỏ qua cho.
Năm ấy khi mùa đông đến và rước luôn người ông thân yêu của tôi ra đi.Lúc đó tôi
không biết là mình có biết buồn hay không(còn quá nhỏ),chỉ thấy Ba Má tôi khóc,nhiều người khác khóc,tôi cũng khóc theo.
Ấn tượng nhất và có lẻ không bao giờ tôi quên đó là By,một chú cún ta(chó cỏ)màu vàng nhạt,chân thấp,mắt to đen.Nằm phủ phục dưới quan tài của ông trong suốt thời gian quan tài của ông còn để trong nhà.Dưới hai mắt hai đường nước mắt
lúc nào củng chảy,và tôi không quên được hình ảnh đó.
Mãi đến tận bây giờ và chắc là không bao giờ tôi sẽ hiểu và giải thích được tại sao điều đó lại xảy ra?
Ông tôi ra đi,chú Út tôi về tiếp quảng "gia trang".
Chú tôi ở Sài gòn.
Một hôm,bổng dưng tôi nghe tiếng gì nổ giòn tan giống như tiếng nổ của súng đại liên,tôi định chạy trốn nhưng không kịp vì nó đã ở sát bên. và im bặt đột ngột cũng như khi nó đến.Cái gì đây trời?sau khi hoàn hồn tôi nhìn thấy lù lù một đống giống chiếc xe "du lịch",mà sao có 3 bánh?
Còn đang tự hỏi và trả lời,tôi nhìn thấy ông chú tôi từ trong xe nhảy ra với gương mặt vui vẻ miệng gọi:Má ơi!con mua chiếc "lam"để chở Má đi chợ,về rồi nè!!!
Nói không phải khoe với các bác chớ từ đó về sau chỉ tôi chỉ cần nghe tiếng nổ là tôi biết đó là xe "lam"và chưa bao giờ trật.
Đêm đó chú tôi để chiếc "lam"ở ngoài sân vì trong nhà không có chổ. Để "chắc ăn"(tôi đoán thế) chú tôi cột con By trong xe.
Sáng sớm hôm sau còn đang nằm trong mùng tôi nghe tiếng chú tôi "rang rảng":Trời ơi! hên quá Má ơi! tối qua con không cột con by trên xe thì sáng nay chắc mất xe rồi quá.
Tôi nghe tiếng Bà nội tôi hỏi :Sao mầy biết?
-tiếng chú tôi:Thì nó sợ con By sủa nên nó bắt con By rồi.bỏ xe lại.
Tôi nhảy khỏi giường vướng cái mùng, té cái bịt,không nghe đau ngồi
dậy, gở mùng chạy ra ,vừa chạy vừa la:-Ai, ai bắt con By hả chú.
-Ăn trộm!
-Ăn trộm là ai hả chú?
-Sao tao biết???
-......
Đứng tần ngần một hồi tôi biết là tôi sẽ không bao giờ gặp lại By nữa.
Ăn trộm là ai, chú tôi không biết.Tôi củng không biết,nhưng tôi biết chắc đó là người ác,vì đã bắt mất một con vật có nghĩa có tình mà Ông tôi đễ lại cho tôi.
Mùa đông đến rồi lại đi.
Con người củng vậy.
Chỉ có nghĩa tình là vỉnh cữu.%
 

quimao1963

New Member
lúc đó tôi còn quá nhỏ, chỉ biết tìm mấy nhà cạnh bên,không thấy và cũng không biết tìm ở đâu.
 
Top