• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tìm mèo ở Hà Nội

Linhmu_93

Active Member
Mình là Linh, ngày 7/1/2012 mình mang em mèo ALD màu trắng đến nhà bạn mình gửi để phối giống, nhưng đến tối ngày 8/1/2012 thì em ấy đi lạc mất. nhà bạn mình ở số 16 ngõ 176/17 Phương Mai, Hà Nội ( gần bệnh viện Bạch Mai). Vậy bạn nào ở khu vực quanh ấy đọc được tin này mà có thông tin về em ấy thì vui lòng liên lạc với mình qua địa chỉ yahoo: linh_glambert
sdt : 01698 338 338 hoặc 0917 882 057 gặp Linh. Mình xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!
Đặc điểm nhận dạng của Bột nhà mình:
Giống: Anh lông dài

Giới tính: cái

Màu: trắng

Mắt: màu vàng

Nặng tầm 3,8 - 4kg
Mình rất mong các bạn giúp đỡ mình, vì thời gian này mình đang thi cử rất bận rộn nên k có nhiều thời gian đi tìm em ấy, mình đã đi tìm xung quanh khu vực nhà bạn mình rồi nhưng k thấy. em ấy đi tối hôm 8/1/2012 nhưng bạn mình k nói cho mình biết sớm mà đến bây giờ mới nói, mình thực sự rất lo cho em ấy, hình như Bột có bầu rồi. Chân thành cám ơn các bạn!
 

Linhmu_93

Active Member
Trời ơi may quá! K biết sao Bột về đc rồi! Thật là ông trời thương mà!
 

boxinh

Member
hi, bạn mình mở cửa nhà, em Chíp của nó phóng đi mất, nó cứ nghi ông hàng xóm ăn thịt rồi thế là khóc huhu gọi cho mình, khoảng chục ngày sau thấy Chíp ở đầu phố, lạc vào một nhà khác, gầy xác xơ, thương! Bột của bạn có khi trốn đi theo anh đẹp zai nào rồi giờ mới về. chúc mừng bạn nhé. Mong là song hỷ lâm môn!
 

kokokiukiu

Active Member
Đọc tin giật cả mình,may mắn la Bột về nha an toàn rồi,bạn Linhmu nhớ giữ Bột cân thận nhé..may quá.
 

Mimi83

Member
Mừng cho hai chị em, hú hồn! Lần sau nhớ cẩn thận nhé Linh.
 

ngockun92

Member
giống miu nhà mình,đi liền một mạch k thấy tăm hơi đâu,mình vừa khóc vừa đi tìm,gọi khản cổ mà k thấy,cuối cùng tối hôm sau mò về,chạy phắt vào nhà,và......đã chửa :))
 

zZĩnz

Member
giật cả mình trời ạ? đau hết cả tim gan phèo phổi. Ợ ợ. Lần sau cô mà còn để tôi phải ăn cú sốc nữa thì cô chết. trông con cho cẩn thận vào chứ>.<
 

Linhmu_93

Active Member
Cám ơn mọi người đã quan tâm đến Bột nhà em nhé! Ở nhà em chỉ có nước chạy lên giời! Đây là đi gửi nên mới bị thế ạ!
 

D_P_HOA

Active Member
ôi, cũng hết cả hồn. Từ hôm qua đến hôm nay thót tim mấy bận:-ss. May quá đã tìm được Bột rồi .
 

vyle

Member
đọc thấy là thót tim, mà công nhận mấy bé mèo giỏi thiệt, nhớ có bận nhà ngoại Vy có 2 bé mèo ta mập ù ( chắc là ngon đối với mấy người gần đó vì nhà ngay chợ) đi lạc đâu chừng 2 bữa... cả nhà lo sốt vó đi tim, thế là vài ngày sau chàng ta mò về với bộ dạng lấm la lấm lét đầy sợ hãi và xơ xác đi nhiều... chúc mừng vì Bột đã bình yên về nhà nhé:x
 

Gemma

Active Member
Chúc mừng chị Linh nhé, hôm nay mới đọc thấy tin này thì Bột đã an toàn rồi. Hồi xưa nhà mẹ Gem còn có anh chàng mèo ta lông trắng đen kiểu tuxedo ấy, đi du lịch đâu cả tháng trời, cả nhà tưởng đâu anh chàng không về nữa thì một hôm anh chàng dẫn xác về nhà người gầy nhom và dính đầy sình. Bà ngoại mới mang cu cậu đi tắm rửa sạch sẽ, về nhà được ba hôm cu cậu cũng không ăn được mấy và rồi ngủ luôn không dậy nữa, chắc do đi lang thang cả tháng trời không ăn uống tử tế nên kiệt sức quá, mèo mà cũng biết tìm về nhà để chết 3:-O:((
 
Top