• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tìm Fox sóc bị lạc

vào ngày 14/10 con mình cho bé đi chơi đã bị lạc mất chú cún PS mầu trắng , giới tính đực , nặng khoảng 4kg độ tuổi là hơn 1 tuổi , bị lac ở đường hoàng diệu hải phòng. ai có thông tin của em nó hoặc nó vào nhà ai xin cho minh chuộc lại giá 10 triệu nhé. liên lạc với mình tên Hà 0915812345 xin cảm ơn mọi người nhiều. đây là ảnh em nó

 
mình không biết đăng ở mục nào nếu sai xin MOD chuyển giúp cho đúng mục mình xin cảm ơn trước
 

Ziny Yzma

Member
Tiếc là mình không giúp được gì!Xin chia buồn với bạn.XIn hỏi con bạn làm mất chó như thế nào và đã có ai tiếp cận với con chó trước khi nó bị mất?có thể mình giúp bạn được chút ít.có 2 trường hợp chó của bạn lâm phải:
1.Có một người nào đó đã mượn con bạn con chó, chơi với nó và thấy đẹp, đáng yêu quá, nhân cơ hội trẻ con ko biết gì...lén cuỗm luôn.
2.Bọn thợ chó tia được đem về bán ở cửa hàng chó cảnh (yên tâm là chó nhỏ rất hiếm bị thịt vì có mấy đâu, chỉ có bị bắt và bán cho nhà người ta nuôi thôi)
Nhưng buồn là nếu lâm phải 1 trong 2 cảnh này thì bạn coi như cũng ko được gặp cún nữa đâu.Có thể ra các chợ, cửa hàng chó cảnh để tìm, ko thì nhân đi tìm chó thì mua luôn con mới bạn ạ!Vì chó to cỡ 40kg trở lên tìm thì dễ nhưng cỡ này khó lắm ạ.Mình cũng có em phốc nhỏ, nặng 1 kg, mình biết em nó thấp bé nhẹ cân dễ bị cuỗm cho vào túi xách nên rút kinh nghiệm giữ ở nhà thôi.Cho đi chơi thì đi ô tô mang cả giỏ có nắp đi cho cẩn thận.Chỉ cần cho em nó nhảy xuống đất chạy chạy một lúc là thể nào cũng có đứa nó bốc cho vào túi xách.Mong bạn sớm tìm lại cún.
 
cảm ơn bạn rất nhiều, từ hôm đó đến giờ chưa có một thông tin nào cả thôi thì hy vong em nó có 1 chỗ ở mới được chăm sóc tốt như ở với nhà mình là mình cảm thấy mãn nguyện rồi
 
đang đêm ngày 28/10 sau mấy ngày em bị mất mình đã hết hy vọng thì điều kỳ diệu đã đến, bỗng nhiên nghe tiếng rít quen thuộc của em Zin mình chạy vội xuống dưới nhà thì thật không tin vào mắt mình nữa em Zin đã trở về nó cứ rít lên chủ tớ gặp nhau mừng mừng tủi tủi, em nó trông bẩn lắm để 1 vài hôm nữa mình chăm sóc xong sẽ chụp ảnh cho các bạn xem nhé
 

txh1403

Senior Member
trời ơi, c thật là hạnh phúc! chúc mừng c!
e cũng vừa bị mất bé phốc sóc được mấy tiếng...nhưng e biết tin nhà e bị bắt. cầu trời phù hộ cho tin cũng sẽ quay về với e :((
 
Top