• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tìm chủ tốt cho mèo con!

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Nhà bạn Neko có bé mèo Nga mới sinh được 1 lứa mèo con gồm 3 mèo, bạn ấy hứa tặng cho Neko một bé (chưa biết đực hay cái), khoảng gần 1 tháng nữa mèo có thể rời mẹ, mình không muốn tách mẹ sớm, như thế nó dễ bị yếu.

Nhà mình đã có 2 bé mèo như mọi người đã biết rồi nên không định nhận thêm, vì thế mình mở topic này để tìm một người chủ thật là tốt cho bé mèo này. Đã có vài bạn nhắn tin cho mình hỏi xin mèo, tuy nhiên mình chưa đồng ý vì cảm thấy khá bất bình chuyện Mèo ta - Mèo tây (chắc ai cũng biết mình định nói gì), vì thế mình sẽ nêu ra ý tiêu chuẩn mình muốn đặt ra cho chủ mèo, mong các bạn đừng nghĩ mình khó tính này nọ, nhưng mình thật sự rất yêu thương mèo, vì thế không muốn cho bừa một bạn nào đó, rồi sao đấy không bao giờ được thấy lại chú mèo mình đã cho, mình đã trải qua và rất đau khổ, mong các bạn thông cảm cho tình cảm của mình.

Theo lời bạn mình thì mèo mẹ là mèo Nga, mèo bố thì không rõ, nhưng mèo con đẻ ra là 3 bé mèo trắng, và xù (mình chưa thấy nên không hứa chắc gì hết). Mình định gửi bé cho chị bạn anh Hải vì chị ấy hứa sẽ chăm nó nhưng cuối cùng chủ nhà của chị ấy không đồng ý nên chị ấy đã rất buồn vì không nhận được.

Đây là tiêu chuẩn chọn chủ của mình:):

- Phải là người rất yêu mèo.
- Phải là thành viên quen thuộc của VietPet hoặc người quen thân của thành viên VP.
- Phải là người không phân biệt nguồn gốc, giới tính, độ tuổi của mèo.
- Đảm bảo rằng sẽ chăm sóc mèo cẩn thận (ăn uống, tắm giặt, sức khỏe...).
- Phải đồng ý nhốt, xích mèo hoặc đóng hết cửa nẻo không cho mèo đi lang thang (đề phòng những trường hợp thả mèo cho mèo đi ra ngoài xảy ra những tai nạn đáng tiếc như: ăn bả, ngã, bị bắt trộm, bị chó mèo khác cắn...).
- Khi mèo đủ tuổi yêu đương, đồng ý cho mèo triệt sản (tránh để mèo đi mất theo bạn trai/gái).
- Phải thường xuyên liên lạc cho Neko biết tình hình mèo, hoặc có thể post ảnh lên VP cho cả nhà thấy mèo vẫn khỏe mạnh và đang lớn lên trong tình yêu thương của chủ.
- Không nuôi chung với những chó, mèo dữ. (chó mèo hiền thì được;)).
- Có điều kiện đi offline Hội mèo HN thường xuyên (để tớ còn được gặp bé).
- Nếu mèo gặp sự cố, bất trắc gì phải biết đưa mèo đi khám ở những địa chỉ khám bệnh an toàn, uy tín.

Trên đây là những ý kiến của mình, nhìn thế thôi chứ thật ra trong mỗi bạn yêu mèo đều có rất nhiều ưu điểm trên hoặc hơn nữa rồi:). Hy vọng có thể tìm được chủ nuôi cho bé mèo.
 
vậy thì tặng em 1 bé nha chị ,em yêu mèo lắm em hứa sẽ chăm sóc cẩn thận ,cho nuôi chung với bé fox cái , con cún của em nó hiền lắm toàn ngủ chung với mèo ko à nhưng con mèo của em ( mèo ta ) bị bắt mất rồi nên muốn bắt một bé về chơi
em sinh năm 94 cao ~~ m60 ở chỗ em có 1 bé mèo ba tư hơn 1 năm tuổi
đi off thì em ko chắc nhưng em post ảnh dc ,thông thường mèo ốm hay chó ốm em thường qua trường chinh khám rẻ mà tốt gửi tầm 2-3 ngày
nick YH của em hamsternho24994
điện thoại ( chỉ nhắn tin thôi nha ) 0944422558
nếu chị cảm thấy được và duyệt thì pm em
em xin cảm ơn :)
 

anhntsoft

Member
Báo cáo anh em vietpet em xin có ý kiến về những tiêu chuẩn chọn chủ của bạn XeKo, à nhầm NeKo!!
Đây là tiêu chuẩn chọn chủ của mình:

- Phải là người rất yêu mèo.
- Phải là thành viên quen thuộc của VietPet hoặc người quen thân của thành viên VP.
- Phải là người không phân biệt nguồn gốc, giới tính, độ tuổi của mèo.
- Đảm bảo rằng sẽ chăm sóc mèo cẩn thận (ăn uống, tắm giặt, sức khỏe...).

- Phải đồng ý nhốt, xích mèo hoặc đóng hết cửa nẻo không cho mèo đi lang thang (đề phòng những trường hợp thả mèo cho mèo đi ra ngoài xảy ra những tai nạn đáng tiếc như: ăn bả, ngã, bị bắt trộm, bị chó mèo khác cắn...).
- Khi mèo đủ tuổi yêu đương, đồng ý cho mèo triệt sản (tránh để mèo đi mất theo bạn trai/gái).

- Phải thường xuyên liên lạc cho Neko biết tình hình mèo, hoặc có thể post ảnh lên VP cho cả nhà thấy mèo vẫn khỏe mạnh và đang lớn lên trong tình yêu thương của chủ.
- Không nuôi chung với những chó, mèo dữ. (chó mèo hiền thì được).

- Có điều kiện đi offline Hội mèo HN thường xuyên (để tớ còn được gặp bé).
- Nếu mèo gặp sự cố, bất trắc gì phải biết đưa mèo đi khám ở những địa chỉ khám bệnh an toàn, uy tín.

* Màu xanh là OK màu đỏ là chưa ok!!
Lý do:
- Có thể chủ mèo rất yêu mèo và cũng rất muốn đi offline nhưng do tuần nào cũng phải về quê nên họ không có điều kiện đi offline (cái này thì phải rất rất rất rất thông cảm!!!)
- Nhốt, xích mèo cả ngày, trước hết tôi hỏi 10 ông và 11 bà các ông bà có chịu được khi bố mẹ ông bà bắt ông bà suốt ngày chỉ ở trong phòng không được ra ngoài hay không mà ông bà bắt những chú mèo tội nghiệp suốt ngày ở cũi???
- Triệt sản???? Cái này hả?? Tôi nói sợ xấu hổ mặt mũi Nam nữ thanh niên!! Đến tuổi yêu tôi đố anh hay chị ở nhà mà không đi chơi?? Nếu là Nam thì chắc chắn sẽ đến nhà bạn gái mà mình thích, còn nếu là Nữ thì chắc các chị cũng ra ngóng vào trông các hoàng tử trong mộng của mình đến chơi hoặc bét nhất là phải một cú điện thoại hoặc vài dòng tin nhắn!!
Mình thì cũng không hiểu lắm về Nội Diên hay Ngoại Hàm gì nhưng mình nghe nói nên hạn chế những cái này thì tốt hơn
Tất cả vì tình yêu mèo bao la!!!!
 

bong90

Member
vậy chị cho em nhé, nhà em cũng đang có 1 em mèo ta. xinh lắm, em ý đang buồn vì không có ai chơi cùng.mặc dù vẫn nghịch như quỷ, có gì chị nt cho em theo số điện thoại dưới chữ kí nhé,hoặc nick yahoo cũng đc ^^!
 

haddymis

Member
Em cũng muốn chăm sóc bé mèo này, tuy nhiên nếu là bé trai thì em đồng ý cho triệt sản, nhưng bé gái thì phức tạp lắm (em nghĩ là tìm chồng cẩn thận cho em ý là được), còn chuyện xích nhốt vẫn nên thỉnh thoảng thả em ý chơi loanh quanh thì tốt hơn. Tất cả vì một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc của mèo mà chị. Chứ đặt địa vị em vào đó, em cũng không thích cả đời làm 1 cô công chúa sống trên tòa tháp đâu. Nếu em đủ điều kiện, chị liên hệ với em qua haddymis@yahoo.com nhé. Cám ơn chị nhiều.
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Báo cáo anh em vietpet em xin có ý kiến về những tiêu chuẩn chọn chủ của bạn XeKo, à nhầm NeKo!!
Đây là tiêu chuẩn chọn chủ của mình:

- Phải là người rất yêu mèo.
- Phải là thành viên quen thuộc của VietPet hoặc người quen thân của thành viên VP.
- Phải là người không phân biệt nguồn gốc, giới tính, độ tuổi của mèo.
- Đảm bảo rằng sẽ chăm sóc mèo cẩn thận (ăn uống, tắm giặt, sức khỏe...).

- Phải đồng ý nhốt, xích mèo hoặc đóng hết cửa nẻo không cho mèo đi lang thang (đề phòng những trường hợp thả mèo cho mèo đi ra ngoài xảy ra những tai nạn đáng tiếc như: ăn bả, ngã, bị bắt trộm, bị chó mèo khác cắn...).
- Khi mèo đủ tuổi yêu đương, đồng ý cho mèo triệt sản (tránh để mèo đi mất theo bạn trai/gái).

- Phải thường xuyên liên lạc cho Neko biết tình hình mèo, hoặc có thể post ảnh lên VP cho cả nhà thấy mèo vẫn khỏe mạnh và đang lớn lên trong tình yêu thương của chủ.
- Không nuôi chung với những chó, mèo dữ. (chó mèo hiền thì được).

- Có điều kiện đi offline Hội mèo HN thường xuyên (để tớ còn được gặp bé).
- Nếu mèo gặp sự cố, bất trắc gì phải biết đưa mèo đi khám ở những địa chỉ khám bệnh an toàn, uy tín.

* Màu xanh là OK màu đỏ là chưa ok!!
Lý do:
- Có thể chủ mèo rất yêu mèo và cũng rất muốn đi offline nhưng do tuần nào cũng phải về quê nên họ không có điều kiện đi offline (cái này thì phải rất rất rất rất thông cảm!!!)
- Nhốt, xích mèo cả ngày, trước hết tôi hỏi 10 ông và 11 bà các ông bà có chịu được khi bố mẹ ông bà bắt ông bà suốt ngày chỉ ở trong phòng không được ra ngoài hay không mà ông bà bắt những chú mèo tội nghiệp suốt ngày ở cũi???
- Triệt sản???? Cái này hả?? Tôi nói sợ xấu hổ mặt mũi Nam nữ thanh niên!! Đến tuổi yêu tôi đố anh hay chị ở nhà mà không đi chơi?? Nếu là Nam thì chắc chắn sẽ đến nhà bạn gái mà mình thích, còn nếu là Nữ thì chắc các chị cũng ra ngóng vào trông các hoàng tử trong mộng của mình đến chơi hoặc bét nhất là phải một cú điện thoại hoặc vài dòng tin nhắn!!
Mình thì cũng không hiểu lắm về Nội Diên hay Ngoại Hàm gì nhưng mình nghe nói nên hạn chế những cái này thì tốt hơn
Tất cả vì tình yêu mèo bao la!!!!
Cám ơn bạn đã có những ý kiến phản hồi rất trung thực, nhưng mong bạn cũng thông cảm và hiểu cho tình cảm của tôi, tôi đã trải qua những sự việc đáng tiếc:

1. Bé mèo hoang tôi nuôi được 1 năm do thả rông, nó đã đi với 1 con mèo khác nhà tôi rồi ăn phải bả, lúc về nhà thì nó chết còn con kia may mắn sống.
2. 1 chú mèo con bị bỏ rơi do tôi mang về không có điều kiện nuôi gửi cho một người bạn, cuối cùng giờ không biết vì sao mà không biết tin tức gì của nó, người bạn liên tục lảng tránh và giấu diếm.

Đấy là những lần tôi cảm thấy rất đau khổ, vì thế tôi đưa ra những điều kiện này là chỉ vì không muốn lặp lại những tình cảnh đó. Xin giải thích với bạn thế này:

1. Chuyện offline là để tôi được thấy, được yêu chú mèo này, tôi đưa ra điều kiện này là mong có thể có cơ hội gặp lại bé, đồng thời tiếp xúc với chủ của mèo, qua đó hiểu được tình cảm của họ. Tôi xin nói thẳng ra 1 chú mèo chỉ có 1 chủ, và việc có thể đi off thì có nhiều người có thể đáp ứng được, vì thế chọn ra chủ có điều kiện này thật không khó. Còn những người mong được off nhưng không đi được thì tôi vẫn quý mến vì tấm lòng yêu mèo của họ chứ đâu có ý kiến khác nào.

2. Chuyện nhốt, xích mèo theo tôi là một phần để bảo vệ cho mèo, tránh bị bắt trộm, quen đường đi hoang, sa bẫy, bị chó mèo khác cắn, bị người đánh đập... 1 lần khi tôi đi học từng chứng kiến cảnh 1 con chó to đuổi theo con chó nhỏ, đến 1 cái ngõ thì con chó to ngậm vào cổ con chó nhỏ và quăng quăng trên không như nghịch một con thú bông, lúc đó tôi nhìn và đã khóc giữa đường... Thật may có một người đàn ông đi qua quát nó vào giải thoát cho con chó nhỏ.

Tôi biết tự do là điều quan trọng, biết lắm chứ nhưng tôi thương lắm khi thấy chó mèo gặp tai nạn. Nhìn cảnh chú mèo bị con mụ Trung Quốc hành hạ đến chết, rồi những tin tức về clip chú chó bị bạo hành... làm tôi không khỏi đau lòng. Đấy là lý do tôi mong muốn làm được những điều này để bảo vệ chúng.

Tôi không yêu cầu cần nhốt, xích cả ngày. Mèo nhà bạn thân tôi bị xích nhưng thỉnh thoảng vẫn được thả ra vườn chơi, hoặc nếu được như nhà chị Pumpkin là tốt nhất: Thả mèo thoải mái trong nhà, nhà đóng kín, vây lưới sắt quanh lan can tránh để mèo nghịch ngã xuống tầng.

3. Việc triệt sản mèo với 1 số bạn có thể không muốn nhưng bản thân tôi lại ủng hộ. Cũng như trên, tôi muốn triệt sản mèo để tránh mèo đi hoang rồi gặp tai nạn. Còn đối với mèo cái, khi đẻ nhiều quá thì triệt sản cũng là một cách giữ gìn sức khỏe.

Trên đây là lời giải thích của tôi, mong bạn đọc và hiểu. Hiện nay đã có thông tin chính xác về bé mèo con này. Cụ thể là:

1. Mèo đực, trắng xù, mắt đen.
2. Bé nhất đàn nhưng khỏe mạnh và ăn nhiều nhất đàn (gồm 3 con: 2 cái 1 đực). Tương lai sẽ rất sáng lạn.
3. Cứng cáp, khỏe mạnh, thường được cùng mẹ ra vườn sưởi nắng. Rất nghịch và nhảy được cao.
4. Cuối tháng 11 có thể rước về nhà mới.
 

anhntsoft

Member
Cám ơn bạn đã có những ý kiến phản hồi rất trung thực, nhưng mong bạn cũng thông cảm và hiểu cho tình cảm của tôi, tôi đã trải qua những sự việc đáng tiếc:

1. Bé mèo hoang tôi nuôi được 1 năm do thả rông, nó đã đi với 1 con mèo khác nhà tôi rồi ăn phải bả, lúc về nhà thì nó chết còn con kia may mắn sống.
2. 1 chú mèo con bị bỏ rơi do tôi mang về không có điều kiện nuôi gửi cho một người bạn, cuối cùng giờ không biết vì sao mà không biết tin tức gì của nó, người bạn liên tục lảng tránh và giấu diếm.

Đấy là những lần tôi cảm thấy rất đau khổ, vì thế tôi đưa ra những điều kiện này là chỉ vì không muốn lặp lại những tình cảnh đó. Xin giải thích với bạn thế này:

1. Chuyện offline là để tôi được thấy, được yêu chú mèo này, tôi đưa ra điều kiện này là mong có thể có cơ hội gặp lại bé, đồng thời tiếp xúc với chủ của mèo, qua đó hiểu được tình cảm của họ. Tôi xin nói thẳng ra 1 chú mèo chỉ có 1 chủ, và việc có thể đi off thì có nhiều người có thể đáp ứng được, vì thế chọn ra chủ có điều kiện này thật không khó. Còn những người mong được off nhưng không đi được thì tôi vẫn quý mến vì tấm lòng yêu mèo của họ chứ đâu có ý kiến khác nào.

2. Chuyện nhốt, xích mèo theo tôi là một phần để bảo vệ cho mèo, tránh bị bắt trộm, quen đường đi hoang, sa bẫy, bị chó mèo khác cắn, bị người đánh đập... 1 lần khi tôi đi học từng chứng kiến cảnh 1 con chó to đuổi theo con chó nhỏ, đến 1 cái ngõ thì con chó to ngậm vào cổ con chó nhỏ và quăng quăng trên không như nghịch một con thú bông, lúc đó tôi nhìn và đã khóc giữa đường... Thật may có một người đàn ông đi qua quát nó vào giải thoát cho con chó nhỏ.

Tôi biết tự do là điều quan trọng, biết lắm chứ nhưng tôi thương lắm khi thấy chó mèo gặp tai nạn. Nhìn cảnh chú mèo bị con mụ Trung Quốc hành hạ đến chết, rồi những tin tức về clip chú chó bị bạo hành... làm tôi không khỏi đau lòng. Đấy là lý do tôi mong muốn làm được những điều này để bảo vệ chúng.

Tôi không yêu cầu cần nhốt, xích cả ngày. Mèo nhà bạn thân tôi bị xích nhưng thỉnh thoảng vẫn được thả ra vườn chơi, hoặc nếu được như nhà chị Pumpkin là tốt nhất: Thả mèo thoải mái trong nhà, nhà đóng kín, vây lưới sắt quanh lan can tránh để mèo nghịch ngã xuống tầng.

3. Việc triệt sản mèo với 1 số bạn có thể không muốn nhưng bản thân tôi lại ủng hộ. Cũng như trên, tôi muốn triệt sản mèo để tránh mèo đi hoang rồi gặp tai nạn. Còn đối với mèo cái, khi đẻ nhiều quá thì triệt sản cũng là một cách giữ gìn sức khỏe.

Trên đây là lời giải thích của tôi, mong bạn đọc và hiểu. Hiện nay đã có thông tin chính xác về bé mèo con này. Cụ thể là:

1. Mèo đực, trắng xù, mắt đen.
2. Bé nhất đàn nhưng khỏe mạnh và ăn nhiều nhất đàn (gồm 3 con: 2 cái 1 đực). Tương lai sẽ rất sáng lạn.
3. Cứng cáp, khỏe mạnh, thường được cùng mẹ ra vườn sưởi nắng. Rất nghịch và nhảy được cao.
4. Cuối tháng 11 có thể rước về nhà mới.
Bạn NeKo thân mến, bạn nghĩ tôi không yêu mèo sao?? Và bạn có biết những cái mà bạn lo sợ thì tôi cũng đã gặp phải, cách đây 1 thời gian không xa tôi cũng đã mất XiXi, nó to đùng 4.2kg, trằng, xù. Không ai muốn những tai nạn đáng tiếc xảy ra với chúng nhưng tôi không muốn chúng mất đi cuộc sống tự do!!
Nào các anh em vietpet!!! ai đủ tiêu chuẩn của NeKo hãy giơ tay nào?? chắc chắn ko ai dám giơ tay!! hoặc có giơ tay chỉ là giơ tay lấy lệ chứ không ai đủ tiêu chuẩn như bạn XeKo (ý kiến cá nhân).
Còn với tôi 75% thì tôi có thể giơ tay!
Nếu ok hãy giao chú mèo đó cho tôi!!
"Chú mèo đó có là của tôi hay không? Tùy thuộc vào bạn NeKo, chỉ thuộc vào bạn mà thôi!!"
Thân ái!!!
 

bong90

Member
chị Neko muốn tìm chủ cho mèo thì chị ý có quyền đưa ra những đề nghị riêng của chị ý mà, ai đồng ý với những diều kiện ấy thì sẽ làm chủ bé mèo thôi, những đề nghị mà bạn anhntsoft đưa ra cũng không phải không có lý, nhưng mà topic này lập ra là để tìm chủ cho miu vì vậy mình nghĩ là không nên có ý kiến sửa chữa làm gì, đúng không,nếu mình viết ra những lời này mà có lam ai phật lòng thì mình xin lỗi trước nhé (=^.^=)
 

anhntsoft

Member
Chào bạn BONG90!!!
Mình chỉ góp ý thôi chứ có phải là mình yêu cầu sửa chữa làm gì đâu!! Ai cũng có một cái tôi, và cái tôi của mình cũng lớn lắm đó, cái tôi to đùng, bạn nói thế là mình tự ái đó!! Hì, đùa tẹo thôi!!
Mình ủng hộ bong90 sẽ nhận được chú miu từ NeKo!! Nguyễn Thế Anh bỏ phiếu cho bong90!!!
 

cun87

Member
neko à,tớ là thầnh viên mới nên chắc cũng khó xin được mèo của bạn.Nhưng tớ vẫn cứ thử xin,vì con mèo của bạn tả giống con mèo cũ nhà tớ quá.Con mèo cũ của nhà tớ mới chết hôm mưa vừa rồi,nó bị ốm chết mà mình ko cứu đc nó:(( mặc dù đã đưa nó đi khám thú ý mà nó vẫn chết.Con em gái của tớ giờ đêm nào cũng khóc,nó nhớ con miu miu nhà tớ.Tớ cũng buồn lắm,nhưng hôm nay lên diễn đàn đọc được topic của bạn.Tớ muốn xin em miu của bạn về nuôi,đảm bảo tớ đáp ứng đc mọi yêu cầu của bạn.Tớ sẽ cố gắng mang em miu đi gặp bạn mỗi lần bạn muốn.Cả nhà tớ ai cũng yêu miu lắm,nên đảm bảo miu sẽ đc hạnh phúc,(tớ cũng tuổi con mèo mà :D) Nếu bạn đồng ý cho mình thì nhắn tin cho mình vào nick yahoo của mình nhé : em_van_yeu_anh87
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Thưa bạn Anhnt, mình đâu bảo bạn không yêu mèo đâu, nhưng mỗi người yêu mèo một cách khác nhau, và mình không hề động chạm đến ai cả, mình đã giải thích rất cặn kẽ nhưng coi bộ cái tôi của bạn lớn quá, cứ muốn đè bẹp tôi vậy. Tôi phải cám ơn bạn Bong90 vì đã nói giúp tôi thế, thực sự cảm ơn. Với tôi, yêu mèo là phải bảo vệ nó, và mèo hay người thì cũng không thể tự do hoàn toàn, cần phải có cách giáo dục, dạy dỗ chứ không thể muốn thành gì cũng được. Mèo thả rông tôi không hề cấm, vì ngay cả mèo nhà tôi tôi cũng thả, nhưng cũng vì thế mà xảy ra chuyện đáng tiếc, và tôi hứa lứa mèo sau sẽ phải giữ cẩn thận, tôi không muốn nhìn cảnh chú mèo lâu năm đi mất vì sự không cẩn thận của mình, mèo nhà tôi có 1 con 7t, 1 con 9t, tôi rất tự hào, bởi thấy ai cũng nuôi mèo rồi mất, rồi chết, tôi không thích thế...

Mất tự do ư??? Tự do để có ngày mất mạng sao???

Tôi đang cân nhắc bạn Bong90 và bạn Tsunami, 2 người tôi không quen nhiều nhưng để lại ấn tượng tốt, đặc biêt là Tsunami còn viết thư riêng hỏi tôi nữa:

tsunami nói:
Chào bạn! Mình có thể nhận nuôi được em mèo của bạn, nhà mình thì nhiều mèo lắm (vì ai trong gia đình mình cũng rất yêu mèo), có tới tận 2 em lớn và 3 em mới sinh đc nửa tháng và em Bông. Mình yêu mèo tới nỗi đi đâu chơi thấy mèo là mình phải vào vuốt ve các em í 1 chút, thỉnh thoảng còn hứng chí xuống tận chợ Mơ chơi với mấy em mèo của cô bán mèo ở đó (tại mình tới đó nhiều rồi nên quen luôn cả cô bán mèo :)), mua của cô í 1 em nữa) Điều kiện của bạn thì mình cũng chỉ đáp ứng đc phần nào thôi, tức là tình yêu thương mèo thì mình có thừa rồi, cái này mình có từ bé cơ (và bây giờ đã 19 tuổi rồi), chăm sóc thì mình đảm bảo là mẹ mình chăm mèo rất tốt (toàn mua cá tươi về kho cho các em ăn thôi). Mình còn nhớ mẹ mình đã chăm 4 em mèo mới sinh được 2 ngày tuổi (do mẹ nó bị bắt mất, khổ thân quá), do quá non nên chỉ cứu đc 2 em :((
Về vấn đề liên lạc thì mình có thể thường xuyên up ảnh của em cho mọi người tiện theo dõi tình hình của em í, đi off thì muốn đi lắm nhưng mình phải học cả ngày Chủ Nhật, off lần này mình không đi đc rồi. Hoặc nếu nhà bạn ở HN, mình sẵn sàng đưa em í tới nhà I'm Neko chơi (cái này không biết nhà bạn có kiêng không? nhưng thấy mọi người bảo mang mèo tới nàh là xui xẻo)
Còn việc triệt sản có lẽ là không cần đâu I'm Neko ạ! Nhà mình có nhiều mèo thế thì có lẽ nó không phải đi đâu để tìm bạn nữa đâu, hihi! Đực, cái có hết ấy mà :)
Mong sớm nhận được hồi âm của bạn!
Ah còn việc khám chữa bệnh cho nó thì mình biết 1 chỗ gần hồ Đắc Di đó, làm rất cẩn thận và uy tín.
 

haddymis

Member
Hình như hôm nay chị Neko ko dự off mèo nhỉ, đang định gặp chị hỏi về bé mèo này, nhưng xem chừng em nên nhường bước cho 2 bạn Bong90 hoặc Tsunami thôi. Hôm nay off vui lắm ạ, nhất là Simba nhà em bắt thăm được quà. Nên nhường may mắn cho người khác với chứ nhỉ. ^^ .
 
Neko hôm nay có đi mà em. Cô bé mặc áo hồng đeo kính luôn miệng gọi Lucky là con mèo điên ý em ạ. Hihihihihihi
 

haddymis

Member
A, hóa ra thế. Tiếc quá. Tại Simba nhà em nhát quá, mà 2 đứa cũng off lần đầu, nên chỉ ngồi tỉ tê, vỗ về nhau chứ chưa dám ra chào hỏi mọi người. Lần sau đi off sẽ lại có mặt bon chen quà tiếp, Simba nhỉ. Hihi.
 

bong90

Member
mình cũng đâu muốn nói nặng lời với anh anhnt đâu, nhưng may sao anh ý lại hiểu cho mình,quả thực cũng có nhiều tai nạn xảy ra với các miu nên bạn Neko đưa ra quy định cũng đúng thôi,bạn tsunami thì công nhận yêu mèo thật, nhà có bao nhiêu là mèo,nên mình nghĩ miu vào tay bạn ý thể nào cũng đc chăm sóc tử tế cho coi
 

tsunami

Member
Cám ơn các bạn, hôm nay thật tiếc vì mình không thể đi off cùng hội mèo được, mình phải học cả hôm nay nữa, chắc lần sau off mình sẽ thu xếp, cố gắng đi. Nhìn hình các bạn chụp về mình thích quá ^^
Mình mới tham gia Vietpet (cuối tháng 10 hay sao í) nên không có thân quen với ai cho lắm, được tham gia vào mái nhà chung này mình rất vui. Mình cũng học hỏi đc nhiều kinh nghiệm chăm sóc mèo từ các thành viên VP đó chứ.
Nếu đc I'm Neko đồng ý cho mình nuôi em miu, mình hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho em.
À tiện thể đây mình nói luôn, mình vừa mới biết I'm Neko là con gái :), thế mà từ trước tới giờ toàn lầm tưởng :))
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Đúng là phát rồ với ông Thế Anh này, lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn, mà chả chịu làm, cứ đi chép của người khác ra rồi post lên, đã thế còn lười không chịu viết tên tác giả nữa chứ... Bác Thế Lữ chắc cũng buồn lắm đây, bác ơi, có kẻ đi chép thơ bác mà không chịu ghi "bản quyền" kìa...

Neko thật tốt, chị biết Neko chắc buồn lắm vì không nuôi các bé mèo được, thế nên Neko phải đi tìm người yêu mèo như mình thì mới cho đúng không? Hí hí hí, biết rõ cái bụng cô này rồi...

@Tsunami: Em ơi khi nào bế mèo đến nhà chị chơi nhé, nhà chị luôn welcome những người yêu mèo & mèo đó, chả kiêng khem gì cả... Hôm trước chị định emailing riêng cho em để mời em đi tham dự hội mèo, nhưng nhớ ra là mèo nhà em vừa đẻ nên lại thôi... Hí hí, té ra nhà cậu này có cả đàn mèo..

Cho chị gửi lời cảm ơn & tình cảm yêu quý đến người mẹ nhân hậu của em nhé...

Chị Pumpkin.
 

anhntsoft

Member
Bà Phượng hơi bị thiên vị!
Bà Phượng trách tôi, tôi không nói gì, nhưng khổ lỗi lĩnh vực "Sở hữu trí tuệ" tại việt nam chưa phát triển nên mọi người cũng dễ bỏ qua!!
Hiện tại 2 ứng cử viên là Obama (Tsunami) và Mccain(bong90) là 2 ứng cử viên sáng giá được làm bạn với bé miu của NeKo. Tỉ số phiếu bây giờ là 50,1 và 49,9 nghiêng về Tsunami. Mong rằng NeKo sẽ sớm đưa ra được quyết định sáng suốt để chọn bạn cho bé miu của mình. Mình thì vẫn ủng hộ cho bong90!!
 

tsunami

Member
Đúng là phát rồ với ông Thế Anh này, lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn, mà chả chịu làm, cứ đi chép của người khác ra rồi post lên, đã thế còn lười không chịu viết tên tác giả nữa chứ... Bác Thế Lữ chắc cũng buồn lắm đây, bác ơi, có kẻ đi chép thơ bác mà không chịu ghi "bản quyền" kìa...

Neko thật tốt, chị biết Neko chắc buồn lắm vì không nuôi các bé mèo được, thế nên Neko phải đi tìm người yêu mèo như mình thì mới cho đúng không? Hí hí hí, biết rõ cái bụng cô này rồi...

@Tsunami: Em ơi khi nào bế mèo đến nhà chị chơi nhé, nhà chị luôn welcome những người yêu mèo & mèo đó, chả kiêng khem gì cả... Hôm trước chị định emailing riêng cho em để mời em đi tham dự hội mèo, nhưng nhớ ra là mèo nhà em vừa đẻ nên lại thôi... Hí hí, té ra nhà cậu này có cả đàn mèo..

Cho chị gửi lời cảm ơn & tình cảm yêu quý đến người mẹ nhân hậu của em nhé...

Chị Pumpkin.
Dạ cảm ơn chị Pum, tại hôm ý em bận đi học chứ không thì cũng mang (mấy) em mèo tới off cùng mọi người. =o^^o=
Em sẽ chuyển lời tới mẹ em. Cám ơn chị Pum lần nữa!
 

tsunami

Member
sao mấy bữa nay không thấy I'm Neko lên tiếng nhỉ :-@:confused: Chắc bận đi học ^^
 
Top