• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tìm chồng cho Pít (mặt bát)

Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng mình cũng đưa ra quyết định tìm chồng cho Pít nhà mình, vốn không định để em ý có bầu nữa nhưng lại không lỡ đem đi triệt sản, mà dạo này thì tần số gào đực của Pít lại tăng lên. Tối qua thì lăn lộn kêu gào đòi đi với mấy con mèo hoang, nhốt lại không cho đi thì cứ ngồi buồn thiu "đến là tội nghiệp".
Vậy nên sang nay mình đưa ra quyết định tìm chồng cho em ý. Nhà bác nào cũng đang có nhu cầu tìm con dâu thì liên hệ với mình theo địa chỉ ở dưới nhé.
Nhà mình ở gần khu đô thị Văn quán và Pít nhà mình là mèo Anh lông dài các bạn nhé.
(Không thấy phần up ảnh đâu nên mọi người có thể xem ảnh của Pít ở đây http://forum.vietpet.com/showthread.php?p=477931#post477931
Thèm "cháu" quá rùi !!!!:love struck:
 

hathu08

Active Member
Hôm nào chị rảnh em kỉnh cẩn mang sang dâng cho Pit cái thằng Bẹp ngu đần nhà em, mấy hôm nay nó thèm gái đến mức chảy nước dãi khi nhìn thấy con Mẫn rồi, thế mà còn bij Mẫn nó đạp cho tí thì bắn xuống tầng. Em đang cố xúc tiến cho con Mẫn nhà em nhưng mà nó "lạnh lùng girl" quá nên em đang nẫu hết rả ruột đây, cho thằng đần này có vợ rồi nếu gạo nấu thành cơm thì chị cho em bế cháu ké với chị nhé ::(
 
Tối qua chị gọi cho em mãi mà không được. Pít lăn lộn rồi kêu gào xót hết cả ruột :(:worried:
Thế là 11h đêm hôm qua mà chị với mẹ vẫn đang vi vu trên đường cho Bông (Pít) đến nhà 1 anh người quen nhưng nó nhất định không chịu em ah. Anh ấy còn nhiệt tình cho nhà chị ôm luôn em mèo đực (- rất chi là to cao đẹp zai) nhà anh ý về ma từ tối qua Pít cứ xù lông với nó.
Chị cũng đang nẫu hết ruột gan đây, chẳng biết phải làm thế nào mới vừa lòng Pít iu quái đây em a. Có cách nào giúp chị đi, hay tối xuống chị chơi đi
 
Tối qua chị gọi cho em mãi mà không được. Pít lăn lộn rồi kêu gào xót hết cả ruột :(:worried:
Thế là 11h đêm hôm qua mà chị với mẹ vẫn đang vi vu trên đường cho Bông (Pít) đến nhà 1 anh người quen nhưng nó nhất định không chịu em ah. Anh ấy còn nhiệt tình cho nhà chị ôm luôn em mèo đực (- rất chi là to cao đẹp zai) nhà anh ý về ma từ tối qua Pít cứ xù lông với nó.
Chị cũng đang nẫu hết ruột gan đây, chẳng biết phải làm thế nào mới vừa lòng Pít iu quái đây em a. Có cách nào giúp chị đi, hay tối xuống chị chơi đi
Em ơi, chị xin lỗi vụ hôm qua nhé! Tối qua nhà chị có việc buồn quá nên không nói chuyện với em được. Khi nào thử cho Pít giao lưu với Louis nhà chị xem sao. Việc Pít xù lông với chàng mèo kia cũng là lẽ thường tình thôi mà em. Phải mất khoảng 1 ngày làm quen 2 đứa mới có thể tác nghiệp được em ạ. Cứ kiên nhẫn. Chị còn đang chán đời vì mèo nhà chị nuôi theo cặp nên chúng không có hứng với nhau kia kìa! Bác sĩ phán thế!
 
Hi Chị Phương! Em cảm ơn chị nhiều, vì em chưa có kinh nghiệm nuôi mèo tây chị a. Tối qua tại em xót ruột quá nên gọi điện loạn hết cả lên, lại đúng lúc chị có chuyện không vui em ngại lắm.
Nhưng vừa rồi nói chuyện với chị em thấy chị cũng thoải mái nên cũng đỡ áy náy, em không biết thế nào, mới nói chuyện với chị 3 lần qua điện thoại, mà chị lai hơn tuổi em nhiều nhưng em có cảm giác thoải mái như với 1 người bạn vậy. Cảm ơn chị đã tư vấn cho em
Hôm nào đó em sẽ đến chị phá phách 1 bữa hihi :), đừng đuổi em nhé
 

hathu08

Active Member
ôi em cho thằng Bẹp xuống nhá :)) thằng này thì xấu giai nhưng được cái bị Mẫn nó đánh cho quen rồi, nó vả nó tát nó cắn rụng cả 1 miếng lông thế mà cứ ngồi đực mặt nhìn nó, cũng chưa dám làm gì đâu nhưng mà kiểu chai mặt chờ lòng thương ấy :))
Tối nay với ngày mai thì không được rồi chị ạ vì em mắc thi. Tối qua em đi thăm Nhím xong thì không tìm thấy điện thoại vì máy để im lặng mà mấy đứa trời đánh nó mang ra đá tận vào gầm giường chị ạ :((
 
Top