• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tìm chồng cho em Miu nhà tớ

trangtieuvi

New Member
Tình hình là rất bất thình lình.
Em Miu nhà tớ kêu gào thảm thiết một tuần nay rồi mà cả khu không tìm được "chàng" nào (già trẻ, lớn bé đều không có).
Miêu tả sơ qua em nó: lông vàng + trắng, ngoại hình đẹp, cân nặng khoảng hơn gần 3kg (hơi lười ăn), nhưng được cái tính sạch sẽ, toàn vào nhà vệ sinh đi vệ sinh thôi :D
Nếu nhà bạn nào gần ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội mà có chàng miu đẹp thì reply lại cho mình nhé. Cảm ơn rất nhiều :)
PS: em Miu nhà tớ kêu gào mấy lần rồi mà chả có chồng. Giờ thương em nó quá nên tớ vào đây nhờ mọi người giúp đỡ.:praying:
 

truongson1188

Phó ban chủ nhiệm offline Hà Nội
Chàng Chi nhà mình là lai Nga và Ba Tư, trắng, ngoan hiền và tình cảm. Mình ở Tôn Đức Thắng, nếu bạn muốn thì cho nàng nhà bạn qua mình xem. Chi nhà mình cũng đang tuổi tán gái, hjc hjc.
 
ơ anh chị ở tôn đức thắng hả?ở gần nhà bác em mè có gì khi nào cho em gửi con vá nhà chị em qua nha.quyết phải cho đàn con của vá có bố là chi tồ mới được
 

trangtieuvi

New Member
Cảm ơn bạn rất nhiều!
Hic, em Miu nhà tớ nhát lắm, chẳng biết có mang e ý đi được không. Nhưng tớ sẽ cố gắng vì hạnh phúc của em nó mừ
Với lại bây giờ em ý hết kêu rồi. Nếu bạn vui lòng thì đợi em ý khoảng 1 tháng nữa nha, hihi
Tớ sẽ liên lạc lại với bạn khi có tin mới. Thanks nhiều
 

qkhanh02

New Member
Mình có 1 cu rất đẹp zai, hung hăng thích bắt chuột. Mỗi tội nó là thái giám rồi huhu
 
chi ngoan hiền,đẹp trai và hay chơi bóng lắm,xưa chị bích hay vo viên tờ giấy rồi vứt đi cho chi nhặt vềchi thích lắm.khôn không thể tả được
 

hathu08

Active Member
Tình hình là rất bất thình lình.
Em Miu nhà tớ kêu gào thảm thiết một tuần nay rồi mà cả khu không tìm được "chàng" nào (già trẻ, lớn bé đều không có).
Miêu tả sơ qua em nó: lông vàng + trắng, ngoại hình đẹp, cân nặng khoảng hơn gần 3kg (hơi lười ăn), nhưng được cái tính sạch sẽ, toàn vào nhà vệ sinh đi vệ sinh thôi :D
Nếu nhà bạn nào gần ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội mà có chàng miu đẹp thì reply lại cho mình nhé. Cảm ơn rất nhiều :)
PS: em Miu nhà tớ kêu gào mấy lần rồi mà chả có chồng. Giờ thương em nó quá nên tớ vào đây nhờ mọi người giúp đỡ.:praying:
tớ ở cách chỗ bạn khoảng 2km.
Tình hình là thằng bẹp nhà tớ dạo này đang "lên cơn" đến mức thỉnh thoảng còn đè thằng em trai của nó ra mà làm trò đồi bại.
Tớ đang định cho nó thành công công, nhưng nó lớn thế này rồi lại thấy thương thương, có lẽ cho nó làm bố 1 lần để an ủi.
Dạo này nó vật vã quá nên người gầy xọp đi, giờ chỉ còn gần 3kg thôi :(
nếu được thì bạn liên hệ với tớ nhà
01642852027. Tớ là Thu
 

ruồi bẹp

Active Member
tớ ở cách chỗ bạn khoảng 2km.
Tình hình là thằng bẹp nhà tớ dạo này đang "lên cơn" đến mức thỉnh thoảng còn đè thằng em trai của nó ra mà làm trò đồi bại.
Tớ đang định cho nó thành công công, nhưng nó lớn thế này rồi lại thấy thương thương, có lẽ cho nó làm bố 1 lần để an ủi.
Dạo này nó vật vã quá nên người gầy xọp đi, giờ chỉ còn gần 3kg thôi :(
nếu được thì bạn liên hệ với tớ nhà
01642852027. Tớ là Thu
nhanh thật đấy -_- mới hôm nào thằng Bẹp còn bé tí tẹo mà giờ nó đã gào đòi cái rồi cơ á em
thằng Kem nhà chị cũng thỉnh thoảng nổi cơn đòi cơ mà hôm cho nó gặp 1 em xinh tươi mà nó tát luôn :|
chẳng hiểu làm sao
 

hathu08

Active Member
Nim bẹp nhà em mới được 7 tháng tuổi ranh mà đã xí xớn lắm chị ạ :( ngày nào cu cậu bị nhốt không được đi chơi thì có vẻ vật vã lắm, mấy hôm gày xọp đi làm em xót hết cả ruột.
Mong kiếm cho thằng Bẹp được tấm vợ vì em nào cũng chê anh Bẹp đần, có khả năng con mình ế, nhất là trong tình trạng vietpet dương thịnh âm suy như thế này :(
 

dung_lamark

Member
Nim bẹp nhà em mới được 7 tháng tuổi ranh mà đã xí xớn lắm chị ạ :( ngày nào cu cậu bị nhốt không được đi chơi thì có vẻ vật vã lắm, mấy hôm gày xọp đi làm em xót hết cả ruột.
Mong kiếm cho thằng Bẹp được tấm vợ vì em nào cũng chê anh Bẹp đần, có khả năng con mình ế, nhất là trong tình trạng vietpet dương thịnh âm suy như thế này :(
Sang mà đón con dâu về này ku :praying:;;);;)
 

trangtieuvi

New Member
Cảm ơn bạn Thu nhé.
Nhà bạn ở khu nào để hôm nào tớ cho e nó qua
Nhưng chắc phải một thời gian nữa, vì sau khi kêu gào 1 tuần, e nó đuối sức, hết kêu rồi, phải đợi lần sau vậy
Mà e nhà tớ nhát lắm, liệu có thể gửi ở nhà bạn 1, 2 ngày không? Mình sợ e nó chạy mất :(
 

trangtieuvi

New Member
Cảm ơn bạn
Nhà bạn ở đâu để hôm nào tớ đem em nó qua
Mà e nhà tớ sau một thời gian dài tương tư không thành đã chuyển về trạng thái bình thường, chắc một thời gian nữa tớ mới đưa sang được
Ah, bạn có thể cho tớ gửi ở nhà bạn 1,2 ngày được không? Vì em nhà tớ nhát lắm, tớ sợ mang sang không được ngay, mà mang đi mang lại thì sợ em chạy mất
Có gì tớ sẽ liên lạc với bạn nha
 
Top