Công nhận sắp tới nhiều tiệc Sinh Nhật với Đầy Tháng quá a nhỉ? Có điều e chờ mãi 2 bữa tiệc đó của 2 đàn Lab, Rott nhà a Mạnh mà ko thấy lên tiếng? Chú Tuấn lớn tuổi thế còn vẫn cố gắng theo ae trẻ... Cu Vinh nhỏ tuổi nhất, đi sau cũng gương mẫu rồi! A đi trước mà nghe có vẻ hơi yếu nhỉ? Như thế sắp tới e làm sao học tập đc? Chả lẽ e cũng như a thì...:-/ nhóm Rott mình nguội mất! Tổ chức đúp luôn đi a nhé?!?Chúc mừng chú Triệu và Sunny lại có thêm cô vợ trẻ đẹp, sắp tới tiệc đầy tháng nhiều quá)
Hế lồ>Ấy chết thật lỗi quá, Linh nói mới nhớ là đàn Lab nhà a đẻ xuất chuồng hết rồi mà chưa làm đầy tháng với ae fan Rott. Đàn Rott con nhà a thì các cháu được hơn 4 tháng tuổi rồi, mà lúc các cháu tròn tháng chưa có các bác hay ae nào có ý định tổ chức đầy tháng cho các pupies nên a cũng không dám xung phong. A mới nuôi rott 1 năm hơn chút chứ chưa chơi mấy năm rồi như em, may thay con Rott nhà a quí chủ nên cho lộc sớm thôi, chứ a có gì đâu mà e học tập. Sức khỏe anh yếu lắm đi of với ae chỉ theo được 3,4 tăng thôi). Có mỗi cái tiệc đầy tháng làm gì phải chung hả em ??? Sắp tới a lại có tin vui là a có cớ tổ chức đầy tháng Đúp luôn mà em >
<. Tưởng gì chứ Linh thích lúc nào a cũng có tiệc đầy tháng, chỉ sợ chú không uống được nhiều
). Thế đã nhé Linhkinh
Trước tiên cả ơn em chúc mừng, thành công hay không thì phải chờ thời gian trả lời thôi. Nhưng a cứ bình thường thôi vì nếu thành công thì mình có lộc còn không thì lại có bài học kinh nghiệm, cái gì cũng có 2 mặt mà. E việc gì phải ngượng a cũng thích người nói thẳng nói thật vì chắc a cũng thế, Ném Đá Sau Lưng nhau thì mới đáng ghét đúng không ? Chú mới lấy vợ hay chưa có vợ thì với anh hay với mọi người cũng như nhau thôi, vì trong cuộc chơi với nhau ai tham gia được đến đâu và chơi như nào thì tùy điều kiện của từng người,vợ thì a cũng có mà lại thêm 2 nhóc nữa >Hế lồ>
A nói thế e ngượng quá vì nhắc khéo a! Kẻo ae dị nghị chứ... E hứng thú gì bia riệu đâu? A biết thừa e uống đc từng nào mà? Vui chơi đâu có nghĩa là phải đi hết tăng này đến tăng khác? Mỗi người mỗi hoàn cảnh... Mỗi sở thích a ơi! Hơn nữa e mới cưới vợ. Đôi khi các ae phải thông cảm chứ ko lẽ sao đây?
Giờ a nói Linh thích thì lúc nào a cũng có tiệc đầy tháng là e vui ồi. Có điều e phải nói thật là... A chỉ khoái tăng1+ tăng3, tăng4... Đôi khi cả tăng 5,6 nếu đk cho phép! Chứ ko khoái cái cụ tăng 2! Vừa đau đầu... Vừa đau bụng. Thế a nhé! Khỏi đợi sắp tới có niềm vui mới... A cứ tổ chức dần dần từng đợt đc rồi! E học tập a là ở đó thôi chứ những thứ khác thì ko hoặc có thể ngược lại...
Ps: Quên e chưa chúc mừng a vụ Bin và Jonh! Thành công a nhé!