trang.chen
New Member
Các bác ơi! không cái dại nào như cái dại nào
( Ba con em ra 80 Hồng Mai mua 2 em chó!1 em Rottweiler 10 tháng và 1 em Husky 3 tháng.
Con Rottweiler hôm mua về ăn khỏe như trâu nhửng 2 hôm nay không ăn hột cơm nào..Phân bình thường( hôm đầu về có giun)..chỉ uống đường gluco và sữa!..giờ ba em lo lắm..nhỡ chẳng may đi 18 tr thì toi
(
Còn em Husky 3 tháng thì hôm nay vừa mang về nôn thốc tháo 4 5 bãi..bụng cứ ọc ọc.em sợ quá mang dến đổi chờ em Toy Poodle nhưng mà lúc nãy về nhà em nhớ nhó quá nên giờ em nhờ các bác giúp em vài lời khuyên.
Có phải do trời nóng lúc đi về nhà cho vào túi gấp bụng em í nôn không? Nôn xong 4 5 bãi em cho ăn cơm thì khong nôn nữa.hú khỏe lắm..Giờ không biết thế nào vì em mang ra 80 Hòng Mai trả rồi
..Hay mai e mang em í về cho đi thú y..Em quyết sẽ chữa cho e ý từ bây giờ vì em í khôn lắm..Trot yêu em í rồi
giờ làm thế em thấy thất đức quá!..Các bác cho e xin phòng khám có chuyên môn với mấy dòng chó nước ngoài với
em sợ tiền mất mà chó cũng mất thì em chết..Cảm tạ các bác a!

Con Rottweiler hôm mua về ăn khỏe như trâu nhửng 2 hôm nay không ăn hột cơm nào..Phân bình thường( hôm đầu về có giun)..chỉ uống đường gluco và sữa!..giờ ba em lo lắm..nhỡ chẳng may đi 18 tr thì toi
Còn em Husky 3 tháng thì hôm nay vừa mang về nôn thốc tháo 4 5 bãi..bụng cứ ọc ọc.em sợ quá mang dến đổi chờ em Toy Poodle nhưng mà lúc nãy về nhà em nhớ nhó quá nên giờ em nhờ các bác giúp em vài lời khuyên.
Có phải do trời nóng lúc đi về nhà cho vào túi gấp bụng em í nôn không? Nôn xong 4 5 bãi em cho ăn cơm thì khong nôn nữa.hú khỏe lắm..Giờ không biết thế nào vì em mang ra 80 Hòng Mai trả rồi
