• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Sheryl Dolls - Đại gia đình búp bê đá quý (tầng 2)

beheoxinhxan

Active Member
:(( :(( Mới xa có 2 tuần mà chị không chú thích thì em chẳng biết đấy là con Bông nhà em :D. Sao nó lại nhắm tịt mắt lại thế kia ạ 8->? Nó bấm móng vào chị thế có chảy máu không ạ?:p Em vẫn áy nãy chuyện quên cắt móng cho nó trước khi cho con gái đi xa:p
hí hí, trông xa xa trên hình có 2 cái chấm sáng rực. Chắc là mắt của Ren phải không ạ?
 

Sheryl

Active Member
:(( :(( Mới xa có 2 tuần mà chị không chú thích thì em chẳng biết đấy là con Bông nhà em :D. Sao nó lại nhắm tịt mắt lại thế kia ạ 8->? Nó bấm móng vào chị thế có chảy máu không ạ?:p Em vẫn áy nãy chuyện quên cắt móng cho nó trước khi cho con gái đi xa:p
hí hí, trông xa xa trên hình có 2 cái chấm sáng rực. Chắc là mắt của Ren phải không ạ?
Dạ, do máy điện thoại của mợ Hoa xịn quá, không sao tắt được Flash, con gái không thích ánh đèn quá mạnh nên nhắm mắt phản đối.

Xin lỗi mẹ bé Heo là nhà cháu chưa tắm được cho con gái nên chân tay trông hơi vàng vàng :">. Xí hổ quá.
 

linhlady

Member
Dạ, do máy điện thoại của mợ Hoa xịn quá, không sao tắt được Flash, con gái không thích ánh đèn quá mạnh nên nhắm mắt phản đối.

Xin lỗi mẹ bé Heo là nhà cháu chưa tắm được cho con gái nên chân tay trông hơi vàng vàng :">. Xí hổ quá.
Và cũng nhờ cái đèn flash đó mà e nhìn thấy thằng Ren hay đứa nào đó mắt sáng như 2 cái đèn pha đằng sau kia=))
 

beheoxinhxan

Active Member
Rất xin lỗi mẹ bé heo là sau vụ khè nhau với anh Ren thì Bông đã bị thay đổi tính tình và bị mẹ Sheryl nắm gáy lôi thẳng lên tầng 3 (không bế được vì rất là nguy hiểm). Mong mẹ Bông tha thứ cho cái vụ nắm gáy dã man này :p.
Nhược điểm của nuôi con 1 là thế này đây mà:(. Hi vọng 1 thời gian nữa Bông sẽ quen với việc ở chung với nhiều đồng loại. Hoàn toàn tha thứ cho mẹ Sheryl vì tội dã mãn nắm ngáy con cưng nhà người ta:)), nhưng mà thương nó quá. Xưa nay chị ấy có được giao lưu xã hội gì đâu, bây giờ đùng 1 cái vừa xa nhà vừa phải chấp nhận thực tế xung quanh đầy mối "đe dọ̣a" thế kia:D, chắc là sốc lắm.
Gần 2 tuần rồi .......=((
 

Sheryl

Active Member
Nhược điểm của nuôi con 1 là thế này đây mà:(. Hi vọng 1 thời gian nữa Bông sẽ quen với việc ở chung với nhiều đồng loại. Hoàn toàn tha thứ cho mẹ Sheryl vì tội dã mãn nắm ngáy con cưng nhà người ta:)), nhưng mà thương nó quá. Xưa nay chị ấy có được giao lưu xã hội gì đâu, bây giờ đùng 1 cái vừa xa nhà vừa phải chấp nhận thực tế xung quanh đầy mối "đe dọ̣a" thế kia:D, chắc là sốc lắm.
Gần 2 tuần rồi .......=((
Bông đã quen với xã hội trong cái phòng ở tầng 3, bao gồm có Ly, opal, mẹ con Múp míp. Nhưng xã hội có Ren, Bom, Le và 5 đứa thạch anh thì chưa được làm quen ạ. Chứ chưa phải là 2 tuần mà chưa quen đâu. Đừng hiểu nhầm mà lại lo lắng ạ.

Trước khi Ren xuất hiện thì con bé cho bế ngoan mà :D.
 

beheoxinhxan

Active Member
Dạ, do máy điện thoại của mợ Hoa xịn quá, không sao tắt được Flash, con gái không thích ánh đèn quá mạnh nên nhắm mắt phản đối.
Chị Hoa ơi, Sheryl khen đểu máy điện thoại nhà chị "xịn quá nên không tắt được flash" kìa:))
Xin lỗi mẹ bé Heo là nhà cháu chưa tắm được cho con gái nên chân tay trông hơi vàng vàng :">. Xí hổ quá.
:)) Không sao không sao cả. Cô làm gì thì làm khi nào gửi lại cháu cho mẹ cháu mới trả lại màu trắng cho cháu cũng được:)):))
 

D_P_HOA

Active Member
Bông đã quen với xã hội trong cái phòng ở tầng 3, bao gồm có Ly, opal, mẹ con Múp míp. Nhưng xã hội có Ren, Bom, Le và 5 đứa thạch anh thì chưa được làm quen ạ. Chứ chưa phải là 2 tuần mà chưa quen đâu. Đừng hiểu nhầm mà lại lo lắng ạ.

Trước khi Ren xuất hiện thì con bé cho bế ngoan mà :D.
Hì hì, đúng vậy , con Bông mở đầu ngoan mà :x, chỉ sau vụ anh chàng Ren khè Bông nhiệt tình nên mới thế đó chứ :))

Ùi Mẹ Bảo Bảo , chị mặc quần bò mà, cắm móng thế ăn thua gì , bọn nhà chị còn chả bao giờ được cắt móng cơ :)
 

D_P_HOA

Active Member
Chị Hoa ơi, Sheryl khen đểu máy điện thoại nhà chị "xịn quá nên không tắt được flash" kìa:))


He he, cái Nokia đểu của chị nó chụp được nhiều ảnh mều đẹp phết đấy :), nhưng quả thật là buổi tối chị ít khi chụp bởi vì mắt chúng cứ ssangs quắc lên sợ lắm :-ss. Chỉ có thứ bảy chủ nhật về nhà mới mang chúng ra ngoài sân chụp thôi :))
 

Sheryl

Active Member
Hôm nay mát giời, tự dưng thấy cái cân, thế là lũ thạch anh được tẩy giun :D. Mới bé tí mà đã tỏ thói ghê gớm rồi, cũng biết phản kháng cơ đấy.
 

Gemma

Active Member
Đây con Bông đây, hôm qua chị với Beam qua nhà Sheryl :), mở đầu bế Bông thì rất hiền lành :x, nhưng bỗng đâu anh chàng Ren khè và quát cho Bông làm Bông cũng khè lại :-ss, kết quả là Bông ta bám trên đùi chị như thế này :)) ,






thông cảm chỉ chụp được vậy thôi ( cô Beam chụp = điện thoại). Em cứ để ý cái móng của Bông đang cắm vào đầu gối củ lạc của chị đấy

@ Sheryl, chị đã thử cái lược rồi :), ôi ra bao nhiêu là lông :-ss:-ss, càng chải càng ra , thế này thì trụi hết lông chúng nó à :D
Ren và quả đùi củ lạc của mẹ Hoa làm nền tốt thật, trông cứ như hình nghệ thuật ý! :)):-*

Bông ở nhà mẹ bé Heo thì gào trai, dưng ra tới nhà mẹ Sheryl gặp trai thì lại ***g lên là cớ làm sao!? :((%-:)-??

Không biết chú Dao đang lưu lạc phương nao, nghe nói ngày mai chú ấy mới vào tới Sài Gòn... Vẫn đang dài cổ hóng chú ấy và những cây lược siêu... nhổ lông như lời mẹ Hoa nói :-o:D Phen này cho lũ lắm lông trọc bớt, đỡ nóng đỡ tắm, phẻ! <:p:))
 

Downcome

Phó nhòm
Cháu vưỡn đang ngồi đếm mưa ở Cần Thơ cô ạ, sáng mai cháu sẽ phi vô SG dưng mà chắc sẽ chạy đi Nam Cát Tiên luôn. Chiều 2.8 cháu có mẹt lại ở SG, đến nơi cháu sẽ alo cô nhóe!! :x
 

Beambeam

Active Member
Ren và quả đùi củ lạc của mẹ Hoa làm nền tốt thật, trông cứ như hình nghệ thuật ý! :)):-*
<:p:))
Hơhơ, điện thoại "xịn" của mẹ Hoa vào tay em mà lên được hình nghệ thuật đấy chứ, hihi, tự dưng khai quật được khả năng tiềm ẩn, quả này em phải vác sách đi học thêm bác Dao mới được =)):)):))
 

beheoxinhxan

Active Member
Tối qua nằm mơ thấy Bông về nhà , bị nấm đầy người :)). Bảo thì yên lặng không hỏi về Bông được mấy ngày, 2 hôm nay lại ca bài ca mang Bông về đi mẹ. Hóa ra trẻ con cũng không nhanh quên :p. Đi ăn ở quán, thấy con mèo, Bảo gọi "Bông ơi Bông ơi":))
 

Downcome

Phó nhòm
Nhà có trẻ nuôi pet rất tốt cho nhân và tư cách của trẻ sau này cô heo ạ :x
 

beheoxinhxan

Active Member
Nhà có trẻ nuôi pet rất tốt cho nhân và tư cách của trẻ sau này cô heo ạ :x
Vì thế nên bằng mọi giá mẹ con em vẫn quyết tâm nuôi Bông mặc cho BMC không thích đấy:p. Mà đã không thích thì có ti tỉ lý do, nào là ho hen, lông lá, bẩn thỉu. %-(
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Nhà có trẻ nuôi pet rất tốt cho nhân và tư cách của trẻ sau này cô heo ạ :x
Thích nhất câu này của bác Dow, hiện nay rất nhiều người đã nhận ra điều này, cho trẻ con tiếp xúc sớm với động vật nhằm giáo dục lòng nhân ái cho trẻ.
 

Gemma

Active Member
Cháu vưỡn đang ngồi đếm mưa ở Cần Thơ cô ạ, sáng mai cháu sẽ phi vô SG dưng mà chắc sẽ chạy đi Nam Cát Tiên luôn. Chiều 2.8 cháu có mẹt lại ở SG, đến nơi cháu sẽ alo cô nhóe!! :x
Vẫn đang ngồi hóng cây lược thần kỳ từ chú Dao. Tối nay về ngồi đếm hạt catnip cho đúng 1.000 hạt là vừa :(:))) Đùa chứ, cái hạt nó bé tí ti, ngồi đếm từng hạt có nước giống như cô Tấm ngồi lựa đậu quá! :(:)((

Thế thì tớ tiếp tục ngồi chờ chú Dao điện thoại nhóe! 8->:D
 
Há há, mẹ cháu ngồi đếm hạt thuốc li ti được gần 600 hạt/1 viên nang mà có người cười, nghĩ mẹ cháu hâm kìa.

-------------,.
Mẹ Bơ Sữa.
 

Gemma

Active Member
Há há, mẹ cháu ngồi đếm hạt thuốc li ti được gần 600 hạt/1 viên nang mà có người cười, nghĩ mẹ cháu hâm kìa.

-------------,.
Mẹ Bơ Sữa.
Trùi, thật á? Quả này phải học tính kiên nhẫn của mẹ Boo mới được! Tối nay về lôi hạt ra đếm, này thì 1, 2, 3..., 1.000 này! Chắc phải đếm từ lọ mọ tối sag đến rạng sáng quá! :(:)(:)(( Mà không đếm sớm, nhỡ lúc chú Dao hú trên điện thoại thì cuống lên, chắc giao luôn 2.000 hạt cho hội Mều Hà Nội luôn quá! :-o:-??:D

Mà nick mẹ Boo ở đây mà gõ không khéo, không để ý thì thành mẹ Bô cơ ạ :(:)-o:p
 

Sheryl

Active Member
Đêm qua, sau khi kết thúc đại hội tiêm mèo đã là gần 12h. Phòng của Xám Bi và Bông đóng cửa, ngại gọi nên mang Bi vào phòng của Le và lũ Thạch Anh. Lũ Thạch Anh bé tí đã biết khè mới kinh. Le thấy con khè thì cũng phản ứng lại bố chúng nó. Nhưng mờ Xám Bi cao to nên không có màn oánh tát tới tấp như với Bông. May sao qua được một đêm yên lành.
 
Top