• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Saigon Toydogs Club.Tâm sự & Chia sẻ!

Ti Bui

Member
[/B]Càng xem càng ngẫm lại càng buồn cả nhà SGTDC ạ, buồn vì cái tâm mình tự nguyện muốn làm 1 việc gì đó dù nhỏ thôi để giúp ích cho cộng đồng, buồn vì cái thiện bị đem ra mổ xẻ cân đong, buồn và buồn nhiều thứ quá, xem ra làm người tốt sao mà khó và phức tạp quá nhỉ ?


 
@TiBụi ơi..sống sao cho vừa lòng người..cứ được lòng ta thì cũng xót xa lòng người..làm người khó quá..kiếp sau xin chớ làm người làm cây thông đứng giữa trời mà reo..( cây giờ cũng bị đốn ráo trụi..ở đó mà reo..ha..ha..), cuộc đời vẫn đẹp sao..mình không quan tâm ai đang nghĩ gì,nói gì....chỉ quan tâm đến những việc mình làm có làm cho mình thấy yêu đời yêu người ( trong đó có cả yêu cún..)..cuộc sống vốn phức tạp đừng làm cho nó khó thở nữa..đừng để đến lúc phải thở nhờ oxy..ráng nói cũng ặc ..ặc....thành thật chia buồn...
 

NguyenNhuThach

Active Member
Thói đời là như vậy,lỗi của mình thì lấp liếm,che đậy,biện minh ...còn lỗi của người thì la làng,khuếch đại cho dù người ta không cố ý và đã xin lỗi.Tôi nhớ có câu chuyện cổ như vầy:
Có anh chàng kia sáng sớm dậy mắt nhắm mắt mở ra ngoài hồ rửa mặt,thấy dưới hồ có cái quần tà-lỏn của ai đó bèn la làng,tru tréo quá chừng,đến khi mọi người chạy ra vớt lên thì phát hiện đó là quần của anh ta,vậy là anh giật phắt,giấu biến đi,nói đâu phải của tôi,rồi nào là quần này tôi mất lâu rồi...khi khác lại nói quần này tôi giặt sạch hồi tối rồi,đâu có sao....tôi vẫn tắm nước nè...
Vậy đó.
 

Ti Bui

Member
@TiBụi ơi..sống sao cho vừa lòng người..cứ được lòng ta thì cũng xót xa lòng người..làm người khó quá..kiếp sau xin chớ làm người làm cây thông đứng giữa trời mà reo..( cây giờ cũng bị đốn ráo trụi..ở đó mà reo..ha..ha..), cuộc đời vẫn đẹp sao..mình không quan tâm ai đang nghĩ gì,nói gì....chỉ quan tâm đến những việc mình làm có làm cho mình thấy yêu đời yêu người ( trong đó có cả yêu cún..)..cuộc sống vốn phức tạp đừng làm cho nó khó thở nữa..đừng để đến lúc phải thở nhờ oxy..ráng nói cũng ặc ..ặc....thành thật chia buồn...
Đành phải mượn lại lời chúc đầu năm để tự chúc lại cho mình và cho cả nhà mình vậy ! :(



Mặc cho thế sự xanh hay tím
Ném quách, cười vang, nhẹ cõi lòng...





Thương tặng những người bạn yêu chó nhỏ Dog Eye:-bd:love struck: của Bụi


 

Khủng long

Active Member
Hiện còn 70 cái áo chưa giải ngân được vì yếu tố chủ quan và khách quan. Nên nhờ cả nhà cho ý kiến ạh!

Giải pháp Kuppi là: Nhờ A Sanchi (TpHCM - đã đồng ý ) bán giúp dần dần cho được cái nào hay cái ấy. Chứ để ở nhà Kuppi thì không hay vì chương trình không được sự ủng hộ của toàn thể ACE trên diễn đàn.

Nhưng theo cảm quan thì cũng chưa là giải pháp tốt.
Bán cho 57 một cái áo sai S và một cái sai M nữa nhé ....mở hàng giờ chót ....chúc mua may bán đắt....mau hết hàng .

*Giải pháp tốt nhất là kêu gọi cả nhà mình ai chưa mua thì mua ngay ....còn mua rồi thì mua thêm vài cái mặc cho đã =))( cái này gọi là tự thưởng . Đúng không ? )

** KU và TI....phải lạc quan yêu đời giống P59 đi nhé....mới có vài câu tầm xào của người dưng mà đã xuống tinh thần ghê vậy ? Cuộc đời vẫn đẹp sao ...tình yêu vẫn đẹp sao ...dù hàm răng không còn chiếc nào ...dù thân thể nhăn nheo như là da cóc ....ta vẫn còn hái hoa tặng nhau ha...ha...ha....vui lên nhé :love struck::love struck:
 
:)):)):))khoái bài hát này của sư tỉ quá hà..=))chị em mình đầu giờ cũng 3 thứ tóc(tóc đen còn vài sợi, tóc bạc thì bao la..và sau cùng là tóc nhuộm..) nên khó lòng mà rung cây nhát khỉ già...:D..còn mấy em nó còn trẻ người non dạ..ngựa non háu đá..nói chung là hơi bị yếu bóng vía..chị em mình cũng thông cảm..thôi thì 1 câu nhịn chín câu lành..thời gian sẽ là liều thuốc giải, bực tức hay thù ghét ai thì chẳng khác nào gắp cục lửa bỏ trong lòng ..(coi chừng cháy hết lục phủ ngũ tạng..:()...hôm nào cả nhà mình rủ nhau lên biên hoà ghé quá Năm Ri nhậu 1 bữa hoành tráng cho quên hết sự đời..đi bằng xe gắn máy nhe..chiều tà tà cho mát ( coi như off đêm vậy..:)) ai muốn thư giản thì cho ý kiến he..mình có tâm hồn ăn uống lắm..phải cho cái miệng nó nhai chứ để không thì nó hay nói lắm ..mà nói bậy thì có ngày lượm răng nhai luôn í:D
 

Ka_sea

Member
Kêu gọi

Tự nhiên sao mà gia đình nhỏ của chúng ta "rúng động" như vậy?
Tất cả ACE trong gia đình Saigon Toysdogs tuy là ảo nhưng quan hệ giao lưu gắn kết là thật. Ai cũng hiểu mà cớ sao lại bị "ảnh hưởng" như vậy. Tiêu chí của gia đình ta dâu mất rồi
 

Kelvin Vu

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
Lúc nguy khó - gian nan thì sức mạnh tinh thần , đoàn kết càng trở nên thiết thật hơn. CLB này lập ra để làm gì ? Xin thưa , là để tạo ra 1 sân chơi bổ ích cho mọi người trong chúng ta. Những chuyện không vui nên bỏ qua , không đề cập tới. Chúng ta làm gì để có thể ít ra ăn nói với bản thân, không thẹn với lòng là được rồi. Để ngoài tai những chuyện không hay , thêm 1 chuyện buồn để làm gì ? 9 ngươì, 10 ý mà. Sống sao cho vừa lòng dc tất cả mọi người ? Đừng buồn nửa nhé , vui lên ! Sắp tới còn tổ chức sinh nhật cho Toydogs Club mà. Mấy ông này buồn hoài thì cả nhà có vui đâu :D . Vui lên nha, bữa nào "tui" mời ông Quang và ông "Thạch" và mấy ông kia đi cafe 1 bữa cho "zui" hén. (man only ! No woman - No children - No honey ) :))
 

Ti Bui

Member
Lúc nguy khó - gian nan thì sức mạnh tinh thần , đoàn kết càng trở nên thiết thật hơn. CLB này lập ra để làm gì ? Xin thưa , là để tạo ra 1 sân chơi bổ ích cho mọi người trong chúng ta. Những chuyện không vui nên bỏ qua , không đề cập tới. Chúng ta làm gì để có thể ít ra ăn nói với bản thân, không thẹn với lòng là được rồi. Để ngoài tai những chuyện không hay , thêm 1 chuyện buồn để làm gì ? 9 ngươì, 10 ý mà. Sống sao cho vừa lòng dc tất cả mọi người ? Đừng buồn nửa nhé , vui lên ! Sắp tới còn tổ chức sinh nhật cho Toydogs Club mà. Mấy ông này buồn hoài thì cả nhà có vui đâu :D . Vui lên nha, bữa nào "tui" mời ông Quang và ông "Thạch" và mấy ông kia đi cafe 1 bữa cho "zui" hén. (man only ! No woman - No children - No honey ) :))
Lâu ngày thấy Vu nhà mình càng chững chạc trưởng thành quá à nha ! Nhưng mà cứ trọng nam khinh nữ hoài là không được đâu đó, chị P59 đòi đi Biên Hoà bằng xe máy, chà chà khó với Bụi lắm nha, vì hồi đó đến giờ, Bụi chỉ đi đâu đó bằng xe máy trong cự ly không quá 10-15 cây số à :( ...
@P59: kiếp sau em không làm cây thông run lẩy bẩy đâu, em thích làm con đỉa hơn, tại vì em sợ bạn đỉa này nhất, có ghét ai thì cứ mà "bám dai như đỉa" :D


 

Kelvin Vu

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
Lâu ngày thấy Vu nhà mình càng chững chạc trưởng thành quá à nha ! Nhưng mà cứ trọng nam khinh nữ hoài là không được đâu đó, chị P59 đòi đi Biên Hoà bằng xe máy, chà chà khó với Bụi lắm nha, vì hồi đó đến giờ, Bụi chỉ đi đâu đó bằng xe máy trong cự ly không quá 10-15 cây số à :( ...
@P59: kiếp sau em không làm cây thông run lẩy bẩy đâu, em thích làm con đỉa hơn, tại vì em sợ bạn đỉa này nhất, có ghét ai thì cứ mà "bám dai như đỉa" :D


Trời , rủ mấy ông đi để nói chuyện "đàn ông" mà bà Bụi =))=))=)) Phụ nữ đi theo là chết luôn đó :praying: .
Đi xe máy lên BHoà cũng được, em cũng khá rành đường trên đó. Đi ăn lẩu "5 ri" và cháo cá luôn :) . a Tài Ka-sea làm ở Big C Đồng Nai đó. Đi ngang hú a Tài 1 tiếng đi chung :D . Ngày giờ mọi người xem xét và quyết định nhé.
 

Kuppi

Active Member
Lúc nguy khó - gian nan thì sức mạnh tinh thần , đoàn kết càng trở nên thiết thật hơn. CLB này lập ra để làm gì ? Xin thưa , là để tạo ra 1 sân chơi bổ ích cho mọi người trong chúng ta. Những chuyện không vui nên bỏ qua , không đề cập tới. Chúng ta làm gì để có thể ít ra ăn nói với bản thân, không thẹn với lòng là được rồi. Để ngoài tai những chuyện không hay , thêm 1 chuyện buồn để làm gì ? 9 ngươì, 10 ý mà. Sống sao cho vừa lòng dc tất cả mọi người ? Đừng buồn nửa nhé , vui lên ! Sắp tới còn tổ chức sinh nhật cho Toydogs Club mà. Mấy ông này buồn hoài thì cả nhà có vui đâu :D . Vui lên nha, bữa nào "tui" mời ông Quang và ông "Thạch" và mấy ông kia đi cafe 1 bữa cho "zui" hén. (man only ! No woman - No children - No honey ) :))
Thằng quỷ này bây giờ lớn hơn rồi, một năm thôi mà cách post bài hoàn toàn khác, hoàn toàn chính chắn, nhờ ACE đi chơi với nhau và đóng góp xây dựng mà mình mới có được tình cảm như hôm nay.

Cả nhà vẫn còn quên 10 vé bowling của A Linh tặng mà Kuppi chưa có thời gian gặp anh để nhận vé mời.

Em chịu cái vụ đi xe máy đi Biên Hoà ăn lẫu 5 Ri nha! Ai không chạy nổi xe máy thì Kuppi chở được 1 cô nhé!

Lại tiếp tục ăn chơi...

@ Tina Ng: ngày mai em có đi tiền trạm chung với anh thì gặp ở Chùa Vĩnh Nghiêm lúc 9:30am rồi mình lên Cộng Hoà đi cùng luckuluke14 nhé!

@ Gia đình SGTDC: Mấy hôm nay Kuppi nhận được nhiều tin nhắn chia sẻ và góp ý cá nhân. Nếu ACE quan tâm để thấy cái tình của Gia đình SGTDC thì Kuppi sẽ chia sẽ một cách tế nhị cho cả nhà.

Được không ạh!

....gọi 0908020530....Lúc buồn, người hát trong tay người, người sẽ thấy chút vui sẽ thấy đời ssang xuân ngời, hát rằng: trái tim này đang.....(hẹn tiếp trong phần chia sẻ tin nhắn nghen!)...
 

Ti Bui

Member
Nhà mình ngày mai đi tiền trạm về nhớ thông báo cho mọi người thông tin nha ! Đi tiền trạm có cần trích tiền quỹ không Kuppi ? Tiếc quá, mai Bụi đã hẹn chở chổi cho cô Vân rồi, (sẵn tiện đi xin mấy cái ghế cũ của người ta bỏ, đem cho cô về lót cho chó nó nằm, ai có đồ cũ bỏ cần cho, nói Bụi biết nha, Bụi xin và gom về cho cô, nhưng ở xa quá, thì Bụi đi không được vì rất "đậu phộng đường"), không đi được cùng với mọi người rồi !
 

Kelvin Vu

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
Lịch trình chuyến đi Biên Hoà (dự định của Vu):
Tập trung ở đâu đó (do mọi người chọn) lúc 8h sáng. Dự tính đến BHoà trong 1 tiếng (do có phụ nữ nên chạy chậm :) - thường em đi có khoảng 35 - 40 phút) Ghé siêu thị Big C rủ a Tài đi . Sau đó lên Bhoà ghé nhà bybess (minu) rước em nó. Rồi qua nhà 8x Collection (bà chị yêu dấu của tui :D) . Ghé nhà ông Bubba thăm ổng và con gái và nhân tiện em thăm cả Milu (Labrador - mẹ của Chelsea nhà em và nhà a Thạch) . Sau đó rủ cả đám đi lẩu 5 Ri lai rai tí :D . Rồi sau đó sẽ đi vòng vòng BHoà hoặc vào quán Cafe Ngọc Phát (nằm ven bờ sông Đồng Nai - quán rộng - thoáng mát ) . Ngồi tám tới khoảng 3-4h chiều sẽ về SG, gần cầu SG có 1 tiệm cháo cá (cái này do ông Tài Kasea giới thiệu với e ) cũng ngon, ngồi đó húp cháo :)) rồi về SG . Ai có ý kiến gì không ạ ?
 
chắc có mình tui là biết lí do tại sao Vú nhà mình ngày 1 trưởng thành, nói năng chính chắn..và nhiều tình cảm ..he..he, vì phía sau lưng Vú đã và đang có 1 người bạn luôn chia sẽ, động viên, 1 người rất dễ thương ,nhiệt tình và tình thương mến thương với mọi người và cún trong cái gia đình nhỏ của mình ...không nói ra thì không ai biết..nói tới đây chắc cũng có nhiều người đoán ra được ..hi..hi..còn cái vụ ăn uống thì nhất trí ở năm Ri nhe..chị P57 và khủng Long thu xếp bay đêm 1 chuyến ra ngoại ô cho có không khí lãng mãn í nhe..xe mình tuy 70cc nhưng ai tới đâu mình tới đó..cũng đi lên BigC hoài..chậm mà chắc..ai muốn đi nhờ không?..quyết định đi ngày nào đây? ai hay có việc bận thì góp ý là đi ngày nào để mọi người duyệt luôn nhe..mình thì ngày nào cũng đi được sau giờ ở cơ quan..mong mọi người đi đông cho vui .
 

Kelvin Vu

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
chắc có mình tui là biết lí do tại sao Vú nhà mình ngày 1 trưởng thành, nói năng chính chắn..và nhiều tình cảm ..he..he, vì phía sau lưng Vú đã và đang có 1 người bạn luôn chia sẽ, động viên, 1 người rất dễ thương ,nhiệt tình và tình thương mến thương với mọi người và cún trong cái gia đình nhỏ của mình ...không nói ra thì không ai biết..nói tới đây chắc cũng có nhiều người đoán ra được ..hi..hi..còn cái vụ ăn uống thì nhất trí ở năm Ri nhe..chị P57 và khủng Long thu xếp bay đêm 1 chuyến ra ngoại ô cho có không khí lãng mãn í nhe..xe mình tuy 70cc nhưng ai tới đâu mình tới đó..cũng đi lên BigC hoài..chậm mà chắc..ai muốn đi nhờ không?..quyết định đi ngày nào đây? ai hay có việc bận thì góp ý là đi ngày nào để mọi người duyệt luôn nhe..mình thì ngày nào cũng đi được sau giờ ở cơ quan..mong mọi người đi đông cho vui .
Xe cô Phượng 70cc hả ? Lát gặp cô - con dẫn cô đi "độ xe" nha :D . Chơi đèn xenon , làm máy lại thành 110cc , móc pô nữa :D ---> cài này là "Gia ma ham - Yamaha" đúng nghĩa nè :D . cô P không chở thêm ai dc dau . Lên Biên Hoà cô phải chở Minu mà. Nhớ không cô ?
@chị Bụi: Đừng lo lạc đường nha chị Bụi, em biết đường mà
@a Tài - kasea :A đi chung với tụi em cho vui nhé
@a Thạch: A rãnh thì đi chung nhé. Nếu không tiện đường thì a từ BD chạy lên nhà a Bubba - hẹn a ở đó.
@A Quang : a có nói chở dc thêm 1 cô bé kìa :blusshing: Ai có nhu cầu thì liên hệ a Quang . Chắc a chở bà Tina ng quá hehe
 
Nhà mình ngày mai đi tiền trạm về nhớ thông báo cho mọi người thông tin nha ! Đi tiền trạm có cần trích tiền quỹ không Kuppi ? Tiếc quá, mai Bụi đã hẹn chở chổi cho cô Vân rồi, (sẵn tiện đi xin mấy cái ghế cũ của người ta bỏ, đem cho cô về lót cho chó nó nằm, ai có đồ cũ bỏ cần cho, nói Bụi biết nha, Bụi xin và gom về cho cô, nhưng ở xa quá, thì Bụi đi không được vì rất "đậu phộng đường"), không đi được cùng với mọi người rồi !
Ti Bụi ơi , ứng dùm chị 200k gởi cô Vân mua đồ cho mấy em ki ăn nhe..khi nào đi uống cà phê chị gởi lại, cám ơn nhiều nha..
 

Ti Bui

Member
Se cô Phượng 70cc hả ? Lát gặp cô - con dẫn cô đi "độ xe" nha :D . Chơi đèn xenon , làm máy lại thành 110cc , móc pô nữa :D ---> cài này là "Gia ma ham - Yamaha" đúng nghĩa nè :D
@chị Bụi: Đừng lo lạc đường nha chị Bụi, em biết đường mà
@a Tài - kasea :A đi chung với tụi em cho vui nhé
@a Thạch: A rãnh thì đi chung nhé. Nếu không tiện đường thì a từ BD chạy lên nhà a Bubba - hẹn a ở đó.
@A Quang : a có nói chở dc thêm 1 cô bé kìa :blusshing: Ai có nhu cầu thì liên hệ a Quang . Chắc a chở bà Tina ng quá hehe
@Kel.: Chị không dám chạy xe xa như vậy Vu ơi, rất sợ đi đường quốc lộ, xa lộ, vì đã từng..., hơn nữa ngày nào cũng về trễ về muộn hết à...thôi mình đành lỡ hẹn chuyến bay đêm này vậy ! Chứ bàn ra hoài, ngại quá chừng đi :blusshing:

Đúng rồi, Kuppi làm tài chở bé TiNa đi, TiNa cũng chân yếu tay mềm mấy vụ xe cộ này lắm đó !

@P59: Em lấy 200k đó mua hết thức ăn cho ki của cô nha chị, chắc được khoảng 10 kg thì phải, lần trước em cũng mua như thế gửi cô, làm vậy thiết thực hơn !
 
Xin lỗi nha mình là lính mới mấy chuyện không vui coi như chưa biết. ACE mình cứ như mọi lần chơi hết mình vui hết cỡ. Há miệng to ra để cười sao cho không bị mắc nghẹn là ok. Ai nói gì thì nói miễn mình làm việc không thẹn với lương tâm là ok. ACE hiểu nhau là được rùi. Đến với nhau bằng cái tâm và cái tình không phải vì chữ tiền. Đã sinh hoạt trong cộng đồng thì phải có nhiều ý kiến. Chúng ta thấy ý kiến gì góp ý xây dựng thì tiếp thu còn cái nào không tốt thì throw out. Tôi nghĩ mọi người cùng nhau nhìn về phía trước và chuẩn bị cho các sự kiện kế tiếp cái cũ bỏ qua. Như buổi off hôm 8/3 vui quá trời luôn. Hơi nhiều chuyện một chút mong ACE bỏ qua hihihi

@ anh Quang : bán cho em một cái áo và một cái nón nhe. Thứ 7 em lấy rồi gửi tiền luôn Thanks. Em sẽ đến cây xăng cuối đường Cộng Hòa lúc 10h. See you tomorrow morning
 

CookySaigon

Member
Xin ra Đầu thú....

:broken heart: :broken heart: :broken heart: ......Nhờ có cổ động viên chân tình...TiBui,P57,59,và rất nhiều ace khác....khích lệ....nên bữa nay em gom hết can đảm...ra đâù thú ạ.....(Nếu em bị dập....nhớ chiụ phụ em như đã hứa nha...mấy mom) :worried: :worried: :worried: Mấy bữa rày....thấy Cu Kupp bị dập oan....em thật sự hổng biết nói sao....ko hiểu vì sao laị đối đãi với nhau trở mặt 180 độ như vậy....nhớ mãi hôm ngồi càphê cùng nhau đấy thôi....nói với nhau về cái tình ngươì ....hứa với lòng sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn....để mong cùng chung tay mần từ thiện mà....
........Còn nhớ ko......lần đầu Tui rủ rê cu Kupp đưa nhà mình đi đến chùa Diệu Pháp....hình như đó là chuyến đi đầu tiên của nhà mình....đến đó vì niềm vui cuả các em bé mồ côi..... Là tui xúi ...ko phải cu Kupp....
........Đấu giá từ thiện bé cún TyTy vì các em bé mồ côi.....là tui quyết chơi cho tới...vì các em....cũng là tui ko phải cu Kupp.
.........Bức tranh Điều Tâm niệm.....đem ra đấu giá....đã được cả nhà...ủng hộ....trên cả tuyệt vời.....kết quả là nhà mình đã giúp được các em bé ở trại mồ côi Vũng tàu chắc cả nhà vẫn nhớ....
.......Rồi câu chuyện của cô Vân....xe chó bán chổi.....được cả nhà chia sẻ...cho tới hôm nay....
Và gần đây nhất là câu chuyện về Chiếc Gậy Đánh Chó...và viên đá Rubi cũng là cũa tui...Với tâm nguyện tìm ra một người TRƯỞNG NHÓM,một Đầu Tàu....cho gia đình SaigonToyDogcharity....Để nhà mình gắn kết bền chặt....yêu thương ...chia sẻ...tất cả... tất cả...hướng về các em bé...có hoàn cảnh cần chúng ta chung tay giúp đỡ....Vâng câu chuyện chỉ có thế....Tui nhờ cu Kupp và nhà mình xem xét ,cân nhắc....để chúng ta tiến hành....thế thôi...Vướng mắc gì ai đâu....mà bâu vào dập Kuup ghê thế....
Tất cả những việc vừa kể trên ....nếu chỉ riêng một cá nhân nào...liệu có thể làm tốt như tất cả chúng ta vừa làm ko....Xin tha cho cu Kupp...^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^...(xá đủ tám cái đó nha...)
 

Kuppi

Active Member
Xin hát về bạn bè Tôi! Những người sống vì mọi người!

....
@ Gia đình SGTDC: Mấy hôm nay Kuppi nhận được nhiều tin nhắn chia sẻ và góp ý cá nhân. Nếu ACE quan tâm để thấy cái tình của Gia đình SGTDC thì Kuppi sẽ chia sẻ một cách tế nhị cho cả nhà.

Được không ạh!

....gọi 0908020530....Lúc buồn, người hát trong tay người, người sẽ thấy chút vui sẽ thấy đời ssang xuân ngời, hát rằng: trái tim này đang........

......Lúc buồn, Người hát trong tay Người, Người sẽ thấy chút vui sẽ thấy đời sang xuân ngời, hát rằng: Trái Tim này đang hồng, nắng lên và mây đưa đi trái tim bềnh bồng. Người sẽ thấy chân son, lại sẽ tung tăng. Đường về tựa như mới xây từ trong cơn mơ!

Có khi đâu ngờ, nắng tưng bừng thế kia, mây xám bỗng che nghiêng một dáng ngọc:







..Rồi có khi đâu ngờ, bước lên khu vườn kia, nhìn ra......:








..Rồi có khi đâu ngờ, bước lên khu vườn kia, nhìn ra màu lóng lánh hoa đời...bên tai Người!!!!!
...
Có lần, Người hát bên tai Người:....

Người sẽ thấy chút vui sẽ thấy đời sang xuân ngời! Hát rằng Trái Tim này đang buồn....

(còn nhiều tin nhắn thật dễ thương, đang copy thành files hình ảnh post lên Photobucket và hát tiếp về bạn bè tôi, những người sống vì tình người.....)

 
Top