dieuthuy
Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Bài trên Báo Thanh niên ra ngày 12/6
Người chứng kiến sự việc từ đầu tới đuôi, cầu thủ bóng bầu dục ở Darwin (Úc), Jakson Crews kể lại anh đã ném ra bãi cỏ mấy miếng bánh ăn thừa cho con chó cưng tên Bella của mình. Con chó tham ăn đã nuốt luôn 1con cóc xấu số ở gần đó. Tờ Northern Territory News đưa tin vừa phát hiện ra điều này, Crews vội vàng đưa con chó đến bệnh viện. Tại đây, các bác sỹ đã tiêm 1liều thuốc kích thích nôn cho con chó, thế là bao nhiêu bánh ngọt rủ nhau vọt ra ngoài, nhưng con cóc thì vẫn cứ ở lì trong bụng chú cẩu. Phải tới liều thuốc thứ2,nó mới run rẩy nhảy ra trình diện, hơi căng thẳng 1tí nhưng vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh! Tính ra nó đã đi du lịch trong bụng chó tổng cộng 40phút. Các nhân viên y tế đã đặt tên cho nó là Mr.Spew( spew có nghĩa là nôn ra) và giữ nó ở lại bệnh viện để làm kỷ niệm.
Cuối cùng trong chuyện này, kẻ may mắn nhất là con chó vì đó là 1 loại cóc cực độc.
Người chứng kiến sự việc từ đầu tới đuôi, cầu thủ bóng bầu dục ở Darwin (Úc), Jakson Crews kể lại anh đã ném ra bãi cỏ mấy miếng bánh ăn thừa cho con chó cưng tên Bella của mình. Con chó tham ăn đã nuốt luôn 1con cóc xấu số ở gần đó. Tờ Northern Territory News đưa tin vừa phát hiện ra điều này, Crews vội vàng đưa con chó đến bệnh viện. Tại đây, các bác sỹ đã tiêm 1liều thuốc kích thích nôn cho con chó, thế là bao nhiêu bánh ngọt rủ nhau vọt ra ngoài, nhưng con cóc thì vẫn cứ ở lì trong bụng chú cẩu. Phải tới liều thuốc thứ2,nó mới run rẩy nhảy ra trình diện, hơi căng thẳng 1tí nhưng vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh! Tính ra nó đã đi du lịch trong bụng chó tổng cộng 40phút. Các nhân viên y tế đã đặt tên cho nó là Mr.Spew( spew có nghĩa là nôn ra) và giữ nó ở lại bệnh viện để làm kỷ niệm.
Cuối cùng trong chuyện này, kẻ may mắn nhất là con chó vì đó là 1 loại cóc cực độc.