Trẻ em Indonesia thả rùa biển trên đảo Runduma vào ngày 26-4-2009
TTO - Kể từ nay, loài rùa biển ở Indonesia có thể bình yên đẻ trứng trên các bãi biển thiên đường dành cho chúng ở Runduma. Dân địa phương quyết định không nhặt trứng rùa để bán mà còn động viên nhau bảo vệ loài động vật đang bị đe dọa này. Trong nhiều thế kỷ, mỗi đêm có nhiều gia đình ra bãi biển thu lượm trứng rùa biển mới đẻ như một truyền thống kiếm sống của ngôi làng trên đảo Runduma, thuộc quần đảo Wakatobi, cách thủ đô Jakarta khoảng 1.500km. Một phần tiền bán trứng rùa được dùng cho các chi phí của 500 người dân trong làng.
Hatipa, một người dân địa phương 42 tuổi, cho biết ông ngưng lượm trứng rùa từ năm 2005 sau khi nhận ra rằng nếu việc làm trên được tiếp tục, các thế hệ tương lai trên đảo Runduma có thể không biết được hình dáng của rùa biển.
Để người dân không mất đi thu nhập từ trứng rùa biển, một thỏa thuận giữa chính quyền và các hội bảo vệ môi trường được ký kết. Theo đó, các giáo viên được đưa ra đảo, những khoản trợ cấp được chuyển tận tay người dân và các chuyến thăm đảo của những nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghệ giải trí được tổ chức thường xuyên nhằm tăng sức quảng bá cho hành động bảo vệ môi trường chưa từng có tại đảo này.
Những kết quả ban đầu từ nhận thức của dân trên đảo Runduma đã đạt thành công lớn khi số lượng rùa xanh và rùa Caret bắt đầu tăng. Theo các tổ chức bảo vệ môi trường, trong năm 2008 có khoảng 300 rùa biển đẻ gần 3.000 trứng ở Anano, một hòn đảo không có người ở và nằm sát ngôi làng đảo Runduma. Gần 80% số trứng trên đã nở thành rùa con. Và đến nay, toàn bộ người dân trong làng đã được huy động vào công việc bảo vệ rùa biển.
Hiện nay, giới chức địa phương cho biết các lĩnh vực khoa học môi trường đã được đưa vào chương trình giảng dạy để nâng cao nhận thức cho những công dân tương lai của đảo về một tương lai gắn liền với sự phát triển du lịch sinh thái và bảo vệ rùa biển cho dải các đảo nhỏ trong khu vực này.
ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP