mup
New Member
Bông đã được hơn 6 tháng tuổi, còn Múp thì được 3 tháng :3 hồi đầu Múp mới về nhà, Bông "khè" Múp ghê lắm ( chắc tại sợ Múp chiếm vị trí ). Bông toàn tránh Múp, rồi kiểu tỏ vẻ dỗi dỗi :x. Bây giờ thì hai đứa đã thân nhau hơn :x Bông rất hay chiều Múp. Hôm qua nhà hết thức ăn chưa kịp mua, còn có xíu đổ ra, Bông để Múp ăn hết rồi mới đi xung quanh xem còn hạt nào rơi để ăn :x. Múp còn bé nên rất nghịch, toàn trêu Bông, Bông cũng chỉ bỏ đi chỗ khác chứ không đánh Múp như hồi đầu :3.
À Múp đi tất đen còn Bông đi tất trắng :x rất vui được làm quen giao lưu với cả nhà :x
À Múp đi tất đen còn Bông đi tất trắng :x rất vui được làm quen giao lưu với cả nhà :x
Đây là Bông xinh xắn đáng yêu :3 ( em rảnh hay lôi các con ra chụp ảnh )
Bông nghịch chân Múp :x ( Múp ngủ say chẳng biết gì T.T)
Múp ngủ như này ạ :x
Hai đứa :x

Bông nghịch chân Múp :x ( Múp ngủ say chẳng biết gì T.T)

Múp ngủ như này ạ :x

Hai đứa :x
