Bé yêu quá, trông có vẻ rất tinh nhanh nghịch ngợm, như kiểu bé Pia nhà em í. Con gái con lứa mà nghịch như giặc:love struck:
bé 3 tháng thì tiêm tốt rồi chị ơi, bọn mèo con nhà em cứ tròn 2 tháng là mẹ em mang đến HANVET tiêm luôn. Có đợt quân số đông quá gọi họ cũng đến tận nhà tiêm cơ![]()
em nhà mình la con gái bạn ạ...Trông nhóc này giống mèo nhà mình quá ^^ Mong cho em nó hay ăn chóng nhớn, mau béo lên thì giống mèo nhà mình như hệt luôn!
Hỏi nhỏ em nó là đực hay cái vậy bạn?
mình cũng mới tham gia diễn đàn nên không biết HANVET ở đâu, bạn có thể cho mình địa chỉ được ko? cảm ơn trước nhá
![]()
:-bd 2 em nhà bạn xinh quá,hihi, ah,Kepi nhà bạn đúng là 1 anh chàng "dân chơi" phải gọi em ý là "phi công trẻ" (thui) thôi, lái được chiếc máy bay "xịn" quá:love struck:. Con Q nhà mình lúc bắt về đã có cái đốm đen (y') ý (rùi) rồi. Các anh em của nó cũng có mấy con có,theo gen của mèo cha mà. Rất vui được làm quen với 2 em nhà bạn, Sau này chắc em Q còn làm "phiền" Kepi (nhìu thui) nhiều thôiEm này có cái đầu mốc meo y hệt như Kepi nhà mình. Hồi đầu chỉ có một túm lông vàng vàng, càng về sau nó càng lan rộng ra khắp đầu lại còn chuyển sang màu xanh mốc nữa chứ. À, mà Kepi là con trai đấy, còn zin, mới đc khoảng 6 tháng thôi và ăn thì cực khỏe. Mặc dù Kepi đã có vợ rồi nhưng nếu bạn gái nào có nhu cầu thì xin mời làm quen nhé
Một số hình ảnh của Kepi đây (lúc mới về nhà, giờ to lắm rồi)
Còn đây là Abu, vợ của Kepi. Chị này đã 3 tuổi rồi, đã một lần làm mẹ, rất dữ dằn, nhưng yêu chồng lắm đấy:
![]()
:beer cảm ơn em nhiều nhá!!!CHị đến ngõ 102 đường Trường Chinh, số nhà 108 H10, Đt: 38687201. Vào ngõ chị đi 1 đoạn đến ngã 3 thì rẽ phải, dễ tìm thôi ạ. Hỏi người ở đấy họ chỉ cho ngay. Chị mang bé yêu đi tiêm đi ạ
Mèo nhà em khi được 2 tháng tiêm lần 1, sau đó mỗi năm tiêm nhắc lại 1 lần, tiêm 3 lần thì ko phải tiêm nữa vì có miễn dịch vĩnh viễn với 5 loại bệnh nguy hiểm của mèo rồi. Thế là yên tâm hoàn toàn ạ.![]()