• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

pro chỉ dùm

kisslove

New Member
em có 1 em pit 6 tháng nặng 22kg ở nhà em ý thần kinh không được ổn định cho lắm ( ra đường lúc dữ lúc thì sợ chó khác ) các bác chỉ cho em xem làm thế nào để em ý dữ trở lại với :-ss:-ss
 
bạn chăm sóc cún có tốt k có thân thiện vs nó k? nếu được cho mình đ/c mình qua xem r chỉ cho bạn cách nhé :x
 

kisslove

New Member
bạn chăm sóc cún có tốt k có thân thiện vs nó k? nếu được cho mình đ/c mình qua xem r chỉ cho bạn cách nhé :x
hiện giờ mình k ở HN đang đi có công chuyện nhưng mình chăm cún khá tốt hay dắt đi chơi thỉnh thoảng cho cún đùa cắn lốp xe :D:D vậy mà ra đường cún thấy chó lạ chỉ ngửi xong thôi nhiều lúc em ý còn bị cắn , sợ chạy ( toàn chó nhỏ hơn em pit nhà mình ):(:)(:)(:)(( em dạy thế có vấn đề j k mong bác chỉ giúp
 
Pitbull thường thì phải 12 tháng vs đã nhảy cái 1 lần lúc đó hộp sọ nó sẽ nở ra và có rãnh sâu chia đôi giữa hộp sọ,lúc đó pit mới là đàn ông,mới phát huy hết khả năng của 1 con pit,vù vậy bạn cứ yên tâm k có vấn đề j đâu nhé ,tầm 8 -10 tháng pti biết cắn là sớm bạn ah,2 con pit bạn cầm cổ gà nhử là pit ngay cho nhà bạn có ý trí chiến đấu ntn.>:D<
 

lamsaoday12

New Member
Đành phải xây cầu
Một tỷ phú đang đi dạo dọc bờ biển thì nhặt được một cái chai. Khi ông ta mở nút thì một vị thần xuất hiện và nói:

- Vì sự giải thoát này, ta cho anh một điều ước.

Tỷ phú đã có mọi thứ trên đời, ông nói: Tôi hay đến Hawaii nghỉ mát, nhưng lại sợ đi máy bay và tàu thủy, hãy tạo cho tôi một cây cầu từ đây đến đó.

- Vị thần đắn đo vài phút rồi nói: Điều đó thật khó thực hiện. Phải đóng hàng triệu trụ lớn xuống biển sâu, đổ hàng tỷ tấn bê tông giữa đại dương... Rồi còn thuỷ triều, bão táp, động đất... Yêu cầu này thật quá sức của ta.

- Ông tỷ phú đành thay đổi điều ước: Thế thì hãy nói cho tôi những bí ẩn của phụ nữ. Điều gì khiến họ khóc và cười, tại sao tính khí họ thất thường, làm thế nào để họ hài lòng?

- Vị thần trở nên lúng túng hơn, chân tay thừa thãi, cuối cùng chặc lưỡi: Thôi được, anh muốn cây cầu cho hai hay bốn làn xe?
 

kisslove

New Member
Pitbull thường thì phải 12 tháng vs đã nhảy cái 1 lần lúc đó hộp sọ nó sẽ nở ra và có rãnh sâu chia đôi giữa hộp sọ,lúc đó pit mới là đàn ông,mới phát huy hết khả năng của 1 con pit,vù vậy bạn cứ yên tâm k có vấn đề j đâu nhé ,tầm 8 -10 tháng pti biết cắn là sớm bạn ah,2 con pit bạn cầm cổ gà nhử là pit ngay cho nhà bạn có ý trí chiến đấu ntn.>:D<
em pit của mình là cái bạn ạ nhưng em khá năng động và rất nghịch chỉ đùa thôi mà đã là chết 5 con gà của mẹ mình r x-( em pit rất thích lao vào cắm lốp chai nhựa nếu gà mà đi qua trc mặt thì dễ bị nó đùa chết lắm :) bạn có phương pháp nào huấn luyện k chỉ cho mình với ????:-/:-/:-/
 

trankhoi

Member
Mới có 6 tháng tuổi nó đã biết gì đâu bác, cứ yên tâm đi đến lúc 15-18 tháng xem nó có dợ chó khác nữa không, chỉ sợ bác lại mong nó hiền như lúc 6 tháng ấy chứ=))
 

lamsaoday12

New Member
Trống mái cãi nhau


Nói chuyện giới tính rất khó, khó nhất vẫn là giải thích chuyện đó với trẻ con!***

Một thanh niên đang đi trên đường, ngang qua một trường làng, anh ta thấy một cô giáo rất dễ thương đang chơi đùa vớn bọn trẻ trong sân trường. Thấy thế anh liền ghé vào tính hỏi thăm đường và làm quen. Bỗng lúc ấy có con gà mái cõng một con gà trống (đoạn này xin phép không mô tả), bọn trẻ hỏi cô:

- Cô ơi hai con gà kia nó đang làm gì vậy hả cô?

Cô giáo đáp:

- À thì chúng nó đang cãi nhau đấy.

Anh chàng kia nghe thấy bực quá vì cảm thấy cô giáo mà trả lời không đúng sự thật, liền nói với cô giáo:

- Cô ơi có gì đâu, cứ trả lời thẳng ra là chúng nó đang XYZ* mới đúng chứ.

Cô giáo bực mình quay sang quát:

- Việc của anh hay sao mà hạch sách tôi, việc anh đi cứ đi đi, việc tôi giải thích cho các cháu là việc của tôi…

Sẵn trớn, cô giáo tua một tràng, anh thanh niên tủm tỉm:

- Ơ, cô thích cãi nhau với tôi à?

Cô giáo: – !??
 

kisslove

New Member
Mới có 6 tháng tuổi nó đã biết gì đâu bác, cứ yên tâm đi đến lúc 15-18 tháng xem nó có dợ chó khác nữa không, chỉ sợ bác lại mong nó hiền như lúc 6 tháng ấy chứ=))
em mới chơi nên chưa có kinh nghiệm =)) tầm hơn 1 tuổi mà nó hiền quá thì em sẽ nhờ các bác chỉ dạy ;)
 
Top