Nabie
Member
Hồi khuya này vào lúc 1 giờ sáng, em thức dậy đi vệ sinh, đi ngang Pika thì thấy máu dính bê bết. Em phát hoảng tưởng nó bị thương ở đâu lật đật tìm xem. Chùi sạch máu trên mồm, tay, chân thì mới phát hiện là máu cứ từ mũi nhiểu từng giọt từng giọt xuống nền nhà. Bây giờ là nữa đêm em gọi cho bác sĩ cũng không được, thú y cũng không có, em không biết làm thế nào để cầm máu, em chỉ biết vịn đầu cho nó ngước lên để máu không chảy ra nữa, mà cứ bỏ đầu xuống là máu lại chảy. Chảy rất nhiều, lúc em thấy là dưới sàn có nguyên 1 vũng. Nhưng hình như bé không mệt lờ đờ nằm 1 chổ, vẫn đi lại bình thường được. Bây giờ em không biết làm sao mong mọi người cho em lời khuyên để cầm máu cho pé với.