• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Phanh xe và duyên phận !

LYLA

Member
Chào mọi người.
Vẫn tưởng chỉ có niềm vui với phốc hươu, chưa bao giờ nghĩ sẽ có một cún Phanh xe.
Nhưng thật bất ngờ khi một người bạn vì không có điều kiện nuôi dưỡng nên chuyển lại nhờ mình nuôi.
- Ban đầu nghĩ cún chắc cũng bình thường.
- Khi đến mang cún về không ngờ nó lại là một chú Phanh xe vừa mắt đến vậy.
Đúng là cái duyên những gì mình không nghĩ thì đó lại đến.
Xin giới thiệu đây là em Xu mới về làm bạn cùng LYLA nhà mình:



Chỉ tội nghiệp LYLA mấy hôm đầu không giám ra khỏi chuồng vì thấy Xu sung quá.
 

LYLA

Member
Cảm ơn Ipet.
Người bạn kỷ niệm và muốn gặp Xu những lúc có điều kiện.
Hơn nữa như bạn nói nhìn nó rất đáng yêu nên mình không chuyển nhượng đâu. Bạn thông cảm.
Thỉnh thoảng mình sẽ up ảnh của Xu mọi người ủng hộ nhé.
 

bengvip

Active Member
bạn có thể nhượng lại cho mình được ko?mình là người rất đam mê và đã tìm hiểu rất nhiều về dòng này!nếu bạn có nhu cầu chuyển nhượng thì liên hệ với mình nhé.mình nói nghiêm túc đó.0988.924.792
 
Chào mọi người.
Vẫn tưởng chỉ có niềm vui với phốc hươu, chưa bao giờ nghĩ sẽ có một cún Phanh xe.
Nhưng thật bất ngờ khi một người bạn vì không có điều kiện nuôi dưỡng nên chuyển lại nhờ mình nuôi.
- Ban đầu nghĩ cún chắc cũng bình thường.
- Khi đến mang cún về không ngờ nó lại là một chú Phanh xe vừa mắt đến vậy.
Đúng là cái duyên những gì mình không nghĩ thì đó lại đến.
Xin giới thiệu đây là em Xu mới về làm bạn cùng LYLA nhà mình:



Chỉ tội nghiệp LYLA mấy hôm đầu không giám ra khỏi chuồng vì thấy Xu sung quá.
con mẹ Béo của anh đây giống ko nào?





 

LYLA

Member
Vâng, cái mặt giống nhau quá.
Hôm qua con của Xu hết bị tào tháo ra HP, sau 4 ngày E tự tiêm thuốc rồi anh ạ.
Bây giờ nó khỏe lại và ăn tốt nhưng nhốt chuồng cách ly nên kêu kinh quá: suốt cả ngày cả đêm luôn. Đau hết cả đầu :(:)(:)((
Không biết có cách nào cho nó bớt kêu đi không anh ơi?
 

LYLA

Member
em cứ thả cùng con mẹ là nó hết sợ.ko kêu nữa đâu.con mẹ miễn dịch rồi.
Chắc chủ cũ cưng chiều mẹ con nhà Xu quá nên cún con không chịu ở 1 mình.
E đang muốn tập cho cún quen ở trong chuồng và xích nên đang phải gửi con trai Xu sang bên nhà bà ngoại. Mà nó kêu thôi rồi luôn mấy ngày đêm liền làm hàng xóm mất ngủ. Không khéo bị Ông ngoại đuổi về quá.
Đây là hình ảnh con trai của Xu nhà E sau 5 ngày vật lộn với thần chết. Giờ đã khá hơn nhiều rồi, nó đang thay lông sắp xong rồi.





 
Rất đẹp,làm giống được.em ra ch thuốc thú y mua gói Zn-vinavet 20gr trộn thêm cho ăn 0,2gr/ngày/con.khoảng nửa tháng em sẽ thấy tác dụng của nó với mấy cún của em.mà con đực bạn em cho phối đâu vậy?
 

LYLA

Member
Rất đẹp,làm giống được.em ra ch thuốc thú y mua gói Zn-vinavet 20gr trộn thêm cho ăn 0,2gr/ngày/con.khoảng nửa tháng em sẽ thấy tác dụng của nó với mấy cún của em.mà con đực bạn em cho phối đâu vậy?
E mua rồi đang làm theo hướng dẫn của A.
Thấy đứa bạn bảo con Xu lúc phối ở chỗ cũng nổi tiếng và mất khá tiền đấy Anh ạ.
Hôm nay T7 rồi, chiều nay E đang định mua mũi phòng 5 bệnh về tiêm cho cún con.
E cảm ơn A. :)
 

LYLA

Member
Anh Phong xem giúp E có nên phẫu thuật cắt đuôi cho con trai của Xu không Anh?
 
Top