• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

"Phản đối" hút mật, gấu mẹ giết con rồi tự sát

Phu Dung

Moderator
Truyền thông Trung Quốc vừa đưa tin một sự kiện bất thường trong giới động vật: một con gấu mẹ đã siết con mình đến chết để chấm dứt cuộc đời bị hành hạ của gấu con rồi lao vào tường tự sát.

Chuyện xảy ra tại một nông trại nuôi gấu lấy mật ở Tây Bắc Trung Quốc, nơi các con gấu bị chọc lấy mật hàng ngày.


Gấu mẹ tự sát sau khi giết chết gấu con. (Ảnh: STOMP)

Bị nhốt trong các ***g sắt chật hẹp, lũ gấu tội nghiệp không có chỗ để đi lại. Trên bụng mỗi con gấu đều bị chọc thủng một lỗ vĩnh viễn để lấy mật hằng ngày. Vì vết thương mãi mãi không khép miệng này, chúng có thể nhiễm nhiều thứ bệnh, kể cả u ác tính, ung thư và viêm màng bụng.

Quá đau đớn, gấu thường tìm cách đánh bụng mình để tự tử. Để ngăn chặn điều này, chúng bị đeo khung sắt vào cơ thể.

Một người tình cờ chứng kiến quy trình lấy mật gấu nhẫn tâm này đã báo với tờ Reminbao.com. Người này còn kể lại một câu chuyện gây chấn động lòng người.

Một con gấu mẹ đã ***g lên, phá sập cái ***g đang nhốt nó khi nghe thấy tiếng gấu con rít lên lo sợ trước lúc bị một công nhân chích thủng bụng để lấy mật. Gấu mẹ lao thẳng đến chuồng gấu con trong khi công nhân bỏ chạy tán loạn.

Gấu mẹ giật lắc cái chuồng điên cuồng hòng cứu con ra. Không thể phá sập chuồng, gấu mẹ bất ngờ ôm lấy con rồi cuối cùng siết chặt nó đến chết. Bỏ gấu con xuống, gấu mẹ lao đầu vào bức tường gần đó tự sát.

Mật gấu lâu nay vẫn được coi là một loại thuốc giải nhiệt cơ thể, trị chứng sốt cao, đau gan, đau mắt… Tuy vậy, các nhà đông y Trung Quốc đã lên án nhiều lần việc chữa bệnh bằng mật gấu. Theo họ, có nhiều loại thảo dược rẻ tiền hơn có công dụng tương đương.

Nguồn: http://www.khoahoc.com.vn/khampha/t...n-doi-hut-mat-gau-me-giet-con-roi-tu-sat.aspx
 

Phu Dung

Moderator
Thật là đáng thương, nhưng đừng vội lên án người TQ các bạn nhé, bên ta cũng có ối trại gấu tương tự như thế thôi. Đọc những dòng trên trang tin mà mình cứ liên tưởng tới trại tù Toul Sleng của Polpot.

Thật sự mình rất ghét cái câu "Có bệnh thì vái tứ phương" của dân ta. Chả cần biết căn cứ khoa học gì cả, cứ nghe nói cái gì chữa được bệnh ung thư, liệt dương... là vơ vét tọng vào người nào là sừng tê, cao hổ cốt, mật gấu, máu mèo mun; bệnh khỏi đâu không thấy mà thấy tàn hại bao giống loài khác.

Khi mẫu hậu mình còn sống, bà bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đã đến giai đoạn cuối mà bệnh đó không thể chữa khỏi được. vậy mà ông cậu tiến sĩ của mình cũng cậy cục đi mua mấy lọ mật gấu về bảo mẫu hậu uống. Mẫu hậu hay đọc báo, cũng bất nhẫn với trò nuôi gấu lấy mật nhưng nể ông anh mà uống gần một lọ. Sau đó, mình thấy dưới lọ có cặn lắng và có dịch màu trắng trông ghê ghê nên thuyết phục mẫu hậu không được uống nữa và bỏ 2 lọ còn lại đi. Mình đi mua thuốc Ursa-C có chứa chất tổng hợp của một thành phần cơ bản của mật gấu cho mẫu hậu uống, để bà dễ ăn nói với ông anh. Mẫu hậu uống mãi chả thấy hiệu quả gì, cuối cùng cũng qua đời. Hic hic, mật gấu thì làm sao chữa bệnh phổi cơ chứ!

Từ khi còn rất trẻ mình đã thề độc là không bao giờ ăn thịt động vật hoang dã. Sau này, khi đã lớn tuổi hơn, bắt đầu đối diện với những nguy cơ về sức khoẻ, mình vẫn nghĩ nếu mình có bị ung thư giai đoạn cuối đi nữa thì thứ mình tìm kiếm sẽ là thuốc giảm đau và thuốc an thần chứ không phải đi cào cấu hi vọng vào mật gấu, sừng tê, cao hổ... và mình hoàn toàn tin tưởng là mình sẽ làm được.

Cuộc sống là đáng quí, nhưng không quí đến mức phải chà đạp lên những sự sống khác để mưu cầu sự sống cho mình, vạn sự tuỳ duyên, hết duyên thì vui vẻ ra đi, cần gì phải cưỡng cầu.

Nếu như ai cũng nghĩ như thế, thì đâu có câu chuyện đau lòng của mẹ con nhà gấu.
 

nikita24480

Member
Đúng là con người là loài động vật dã man và tàn bạo nhất. Chỉ khổ những loài động vật không thể tự bảo vệ bản thân thôi...
 
Top