• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Offline Vietpet Hà Nội 20.4.2008 - Một dấu ấn son

Hoan2008

Member
LTG:: Định bụng sẽ hoàn thành bài viết này trong tối qua, để cùng với mọi người làm sống lại buổi offline, nhưng say xe mệt quá không thể viết được. Giờ mới hoàn thành đưa lên. Mặt khác, mình không có máy ảnh nên chả chụp được kiểu nào để kèm vào minh hoạ. Vậy nên, các ace thông cảm "đọc chay" vậy, còn ảnh thì mời sang topic của KimCuong nhé. Đồng thời, cũng mong các ace thông cảm nếu có sai sót về tên nick, tên chó của mình nhé.

OFFLINE VIETPET HÀ NỘI 20.4.2008 - MỘT DẤU ẤN SON

Như thường lệ, cứ đến hẹn lại lên. Buổi offline Vietpet Hà Nội vào Chủ Nhật ngày 20.4.2008 cũng vậy, nó được diễn ra theo đúng lịch trình đã định. Tuy nhiên, buổi offline lần này mang trong nó một điều khá đặc biệt và gánh trọng trách quan trọng. Đặc biệt từ khâu chuẩn bị, số lượng và thành phần tham dự, vượt ra ngoài khuôn khổ sự giao lưu sinh hoạt của các thành viên VP, bởi vì nó có sự "để ý' của những người ngoài cuộc; đồng thời, nó còn góp phần để Dog Show mùa hè 2008 có trở thành hiện thực hay không.

Như thấu hiểu lòng người và cảm động trước tình cảm của con người dành cho chó, buổi sáng sớm thời tiết mùa hè khá mát mẻ. Bầu trời được che phủ bởi những đám mây kéo dài vô tận, như những chiếc ô khổng lồ che nắng cho người và chó trên đường đến địa điểm offline. Thời gian trôi đi, cũng là lúc nắng và không khí nóng bức đặc trưng của mùa hè càng rõ. Địa điểm offline bên Hồ Thiền Quang khá lý tưởng. Hồ rộng mênh mông toả hơi nước kết hợp với những bóng râm mát của những tán cây cổ thụ, không chỉ làm dịu đi cái nắng mùa hè, mà nó cùng với người và thú tạo lên một khung cảnh thật đẹp, thật nên thơ và sống động.

Tiến tới chào hỏi những người đã quen biết như BSTY GreenvetHaNoi, TrungAC, KimCuong, Mikeal Sacchi, và những người đã biết nhưng chưa gặp mặt như KyCauGo, HungTrungYen, Haihanoi, DavidHHH, HOhangbac và một số người khác. Tôi bắt đầu "lượn" một vòng thăm chó để khoả lấp ước ao bấy lâu nay.

"Danh bất hư truyền" - cái câu đó trước nay tôi vẫn đinh ninh về một con người khá đặc biệt, anh đặc biệt không chỉ trong cách chơi chó, sinh hoạt, quan hệ, mà ngay cả cái tên nick của anh cũng khá "độc". Đó là Chủ nhiệm CLB cuối tuần KyCauGo. Mặc dù khá bận rộn trong việc đón tiếp mọi người đến tham dự, anh vẫn vui vẻ trò chuyện với tôi và tận tình ghi lại chính xác những tên chó cho tôi. Anh cho biết, anh chị mang đến đây 6 chú cún cưng, gồm: 02 con Tosainu, 02 con Silky Terrier, 01 con Pomeranian và 01 con Baset.Houd. Đàn chó của anh quả là đẹp và thuộc hàng độc. Chả thế mà thu hút khá nhiều người đến ngắm và "tranh nhau" mượn để chụp ảnh, tôi tin chắc rằng những con cún cưng của KyCauGo được lên ảnh nhiều nhất. Tội cho bà chị tôi - một người phụ nữ xinh đẹp và chắc là khá yêu chó (giả như không yêu chó cũng phải yêu vì lẽ yêu … chồng !!!). Lão Kỳ chả "ngó ngàng" gì đến chị, đặc cách cho chị trông nom đàn chó, để lão làm việc … đại sự là rủ anh em đi … uống trà đá !
Chàng ơi phụ thiếp làm chi
Thiếp là cơm nguội đỡ khi đói lòng.
Ở nhà thì bảo: "Khỏi trông,
Ra đến chỗ off, đi vòng lắc eo"
Đến nơi, thấy phận … bọt bèo
Mình phải trông chó, hắn vèo đi đâu.
Nhưng mà chả dám làu bàu
Xấu chàng thì có đẹp đâu tới nàng.
Về nhà quyết chí sẽ … phang
Phang cho tới sáng, "xin hàng" thì thôi.

Xoáy Nam Phi. Dĩ nhiên, có nhiều người đã từng nghe, từng biết và đang nuôi. Thế nhưng, hai mẹ con xoáy Nam Phi của anh TrungAC lại là duy nhất về dòng chó này có mặt tại buổi offline. Đúng như lời ước hẹn, anh TrungAC cùng với anh Mậu và cháu nhỏ mang hai mẹ con nàng xoáy Nam Phi đến từ khá sớm. Nơi anh đứng, cũng có khá nhiều người nán lại, đặc biệt là có đông chị em với những ánh mắt thán phục, trầm trồ cùng với những nụ cười tươi đầy … ý nghĩa. Chả biết họ thích mẹ con xoáy Nam Phi vì dễ mến, thân thiện hay vì anh TrungAC đẹp trai có bộ tóc đầy chất nghệ sỹ. Chắc chỉ có … Chúa mới hiểu, vì họ ở lại "cầu nguyện" khá lâu.

Năm con chó tam sắc lần đầu tiên góp mặt tại các kỳ offline làm sinh động cả một góc công viên. Phamvanduc hãnh diện với 2 chú và 1 nàng, trong đó có 1 con mới nhập về được 5 ngày cũng tranh thủ mang ra trình diễn, cống hiến cho mọi người xem.

Giật mình khi được một bạn giới thiệu "đây là con Napolitan Mastiff của anh KyCauGo - nó đứng thứ 3 trong 10 loài chó dữ nhất thế giới". Nhìn đã thật, nhưng nghe vậy chả dám sờ.

Chưa hoàn hồn vì sự hung dữ của Napolitan Mastiff, thì lại "dính" ngay vào con săn Tây Ninh của anh HOhangbac. Mặc dù trông không "hầm hố", nhưng nghe kể về độ lì của nó thì đến trộm cũng phải ngước nhìn. Anh HOhangbac cho biết, ở nhà anh thả nó ra là yên tâm về mấy tỉ và ngàn cây vàng trong tủ quên không khoá; mỗi khi nó chiến đấu với những đối thủ khác cho dù to cao hơn nó, nhưng nó không bao giờ quay đầu bỏ chạy mà chiến đấu đến cùng, thậm chí đến hơi thở … gần cuối cùng.

Chị Dieuthuy (xin phép được gọi là chị vì trông chị khá trẻ !) đến dự cùng với 1 em fox và 1 em fox sóc nhỏ nhắn, xinh tươi và đậm chất con gái. Cùng đến với chị còn có một bé gái rất dễ thương hai tay dắt 2 con fox (một đen, một vàng). Khi được hỏi, cháu nói cháu thích lắm, vui lắm, được cô Dieuthuy rủ đi, cháu xin phép ba mẹ đi luôn, tiện qua nhà hàng xóm rước luôn thêm một chú fox nữa đi cùng. Thật là đa dạng và dễ thương.

Gia đình nhà Haihanoi mỗi người một vẻ, nhưng có điểm chung là đều thích pet. Haihanoi thì dắt theo một chú béc giê tên Likai hoành tráng, to gần bằng … chủ; còn Rose1402 thì mải mê với em fox xin tươi và chiếc máy ảnh tách tách liên hồi. Ôi đúng là phụ nữ ! Họ đã đẹp rồi, nay càng muốn làm và thích cái đẹp hơn. Cũng vì vậy mà chúng ta mới có cơ hội được ngắm những hình ảnh diễn ra chỉ có một lần mà lưu mãi cùng thời gian.

Anh Thuynguyen có lẽ mải mê với trọng trách phó do bác Kỳ giao, nên xích luôn cậu bullldog vào một chỗ, mặc cho khách đến ngắm. KimCuong đẹp trai chả khác chi con Rott anh mang theo. Nàng Tây Ban Nha đen tuyền rất hiếu động của bạn happy gặp khách là nhảy xô lên chào. Phía dưới cạnh hồ, Lâm mỡ (monanero) khá vất vả với hàng khủng Santbecna, có lẽ nó là con to nhất có mặt, khi nằm xuống nhìn đẹp nhất là những đám lông màu vàng hình trái tim rất tự nhiên mà đầy tình. Anh Hiếu cũng mang đến một con Santbecna mà mấy chị em muốn vuốt ve còn sợ, HungTrungYen mới tung có "năm phần công lực" ra, thế mà em nó đã ngoan ngoãn làm theo: ngồi, nằm, cũng nhân cơ hội đó mấy em xô vào sờ sờ vuốt vuốt cho sướng … cái tay.

Soi_lua mặc dù khá bận, nhưng cũng tranh thủ đến cùng với một em Phú Quốc để tham dự dẫu muộn hơn so với mọi người. Oái oăm thay, đã muộn rồi mà con Phú Quốc không thèm đi xe máy (chắc nó muốn đi bằng tầu điện ngầm hoặc máy bay đây), thế là "nhẹ không ưa thì ưa nặng", Soi_lua liền ngồi lên xe chạy (chậm) còn Phú Quốc đành ngậm ngùi chạy bộ theo sau.

BSTY Greenvethanoi không phải mang theo cún cưng mà đi cùng với … bà xã. Oái roài ơi ! Hoá ra chú cho cô đi cùng để … trông xe và trả tiền nước, còn chú thì với chiếc máy ảnh trong tay đi khắp chỗ chụp ảnh. Thương thay, ảnh chưa chụp được mấy, thì "bị" ngay một bạn mang cún đến để khám bệnh tại chỗ. Trước giờ toàn "khám bệnh qua thư", nay tránh không được rồi. Chú vẫn rất vui và nhiệt tình kể bệnh, chỉ bảo cách chữa. Ôi ! Đúng là bác sỹ !

Đang trong lộ trình thăm chó, chợt nghe bên tai "hay nhỉ, đông nhỉ, mình cũng về mang chó của mình ra dự thôi". Ngoảnh mặt quay lại, hoá ra một bác chắc là khách đi đường thấy náo nhiệt nên cũng muốn tham gia. May thay, gặp luôn một bằng chứng sống - chú Hùng ở Trương Định - một người "ngoài VP" cũng đến dự mang theo con Lando. Chú tâm sự: Trước kia chú nuôi nhiều loại chó lắm, cũng vất vả, gian truân, nay tập trung chủ yếu là Rott và loại này; hôm nay, nghe anh em nói có "ngày hội chó" nên ra đây, nếu cháu có nhu cầu mua chó thì đến chỗ chú. Ô hô ! Hoá ra cũng hay phết nhỉ, có thể tận dụng buổi offline để thực hiện chương trình "ít phút dành cho quảng cáo".

Đâu chỉ có người yêu chó và những chú chó xinh đẹp tới dự. Có một chú chạc trung tuần, vai khoác chiếc túi đựng đồ, tay cầm chiếc máy ảnh, xem chừng đây là một phóng viên hoặc một nhiếp ảnh gia, vì thấy chiếc máy ảnh khá hiện đại, ống kích thò ra phải đến … vài chục mét. Chú lặng lẽ đi xung quanh, ngắm nghía và nhanh tay chụp lấy những kiểu ảnh đẹp. Thật là một cơ hội hiếm có, biết đâu trong số đó, chú sẽ có những bức ảnh để đời.

Một người khá đặc biệt cũng có mặt tham dự mà tôi "để dành" đến đây mới để anh lộ diện. Đó là một thành viên ngoại quốc mới - anh Mikeal sacchi - Trưởng Đại diện Văn phòng Royal Canin Cộng hoà Pháp tại Việt Nam. Anh đến cùng với Vân Anh theo lời hẹn, để chụp ảnh, đồng thời để đánh giá về Vietpet. May mắn cho tôi, đã được anh dành thời gian trả lời một số câu hỏi mà nhiều thành viên Vietpet quan tâm (tôi đặc biệt cảm ơn Vân Anh và một bạn nữ là thành viên của VP mà tôi đã hỏi tên nhưng vì xinh quá nên trót quên tên mất roài, đã làm phiên dịch cho tôi). Xin được trích cuộc phỏng vấn giữa tôi và Mikeal sacchi:

Hoan2008: Xin chào Mikeal sacchi ! Rất vui được gặp anh tại đây, sau buổi đi thăm trại chó của anh Ảnh ở Hưng Yên hôm trước. Anh vẫn mạnh khoẻ chứ?

Mikeal: Xin chào Hoan ở Nam Sách (cười).

Hoan2008: Anh có thể dành thời gian cho tôi hỏi vài câu được không?

Mikeal: Ok. Rất hân hạnh.

Hoan2008: Mikeal cảm nhận thế nào về buổi offline hôm nay?

Mikeal: Ồ, rất đông người và nhiều chó đẹp. Tôi rất là vui.

Hoan2008: Ở bên Pháp có những buổi offline như thế này không?

Mikeal: Ở Pháp, họ có những trại chó và các câu lạc bộ về chó, phần lớn là thành lập theo từng loại chó riêng. Họ cũng có những forum như của Vietpet. Các thành viên cũng định kỳ họp lại với nhau để gặp gỡ, sinh hoạt và cùng trao đổi thông tin, giao lưu như buổi offline của các bạn hôm nay. Tuy nhiên, tại buổi họp đó, họ có những ekip riêng cho chó vận động và vui chơi.

Hoan2008: Qua buổi ofline hôm nay, Mikeal đánh giá như thế nào về cách tổ chức hoạt động của Vietpet?

Mikeal: Tôi nhận thấy, các bạn mới quảng cáo, thông báo trên diễn đàn. Điều đó cũng tốt, sẽ thu hút mọi người quan tâm và là điều kiện để trang web của các bạn phát triển tốt. Tuy nhiên, trong những lần tiếp theo, các bạn nên có những tấm biển pano hoặc khẩu hiệu treo tại khu vực offline, để mọi người đi qua được biết, đó cũng là hình thức quảng cáo về Vietpet khá hiệu quả.

Hoan2008: Mikeal có ý kiến đóng góp gì cho Vietpet để phát triển tốt hơn?

Mikeal: Tôi là người rất thích chó. Từ nhỏ tôi đã rất mến và nuôi chó. Tôi sang Việt Nam được một thời gian, biết đến các bạn, và sau này sẽ nhờ các bạn tìm giúp một con chó để nuôi. Đối với Vietpet, các bạn cần có một đội ngũ chuyên gia luôn online để giải đáp những thắc mắc, cần tư vấn của thành viên một cách kịp thời, ví dụ như về chữa bệnh, cách chăm sóc, nuôi dưỡng, chế độ dinh dưỡng cho chó con, chó chửa, chó đẻ, chó trưởng thành … Vì không phải thành viên nào cũng am hiểu cả, cho nên họ rất cần sự tư vấn từ Vietpet, trong đó có những trường hợp cần được trả lời ngay như khi chó có triệu chứng mắc bệnh chẳng hạn. Làm được như vậy, Vietpet sẽ đem đến cho bạn đọc nhiều thông tin bổ ích hơn và sẽ thu hút được nhiều thành viên hơn.

Hoan2008: Mikeal có thể cho biết quan điểm cá nhân của anh về mối quan hệ giữa Vietpet và Royal Canin trong tương lai?

Mikeal: Tôi nghĩ, tới đây các bạn ở hai miền Nam và Bắc cần có ý tưởng tổ chức những buổi sinh hoạt chung nhiều hơn. Trước mắt, chúng tôi chưa có ý định bán sản phẩm. Tôi sẽ làm việc với Ban quản trị để đặt lô gô của Royal Canin trên trang web Vietpet. Tôi cũng hi vọng sự cộng tác giữa Vietpet và Royal Canin ngày một phát triển tốt hơn.

Hoan2008: Với tư cách là Trưởng đại diện Văn phòng Royal Canin tại Việt Nam, Mikeal có thể cho các thành viên Vietpet biết về sự quan tâm, ủng hộ của Royal Canin đối với Vietpet trong việc tổ chức "Dog show hè 2008" tới đây không?

Mikeal: Tôi nghĩ đó sẽ là một festival về chó. Tôi hi vọng Dog show hè 2008 có triển vọng tốt. Hai miền Nam - Bắc các bạn cần bàn bạc, thống nhất, xây dựng chương trình cho chu đáo. Tôi tin tưởng rằng Dog show hè 2008 sẽ diễn ra và chúng tôi rất hân hạnh được tài trợ cho các bạn tổ chức Dog show này.

Hoan2008 Hôm nay Mikeal có chụp được nhiều ảnh không, có nhiều ảnh đẹp không?

Mikeal (cười): Ồ, nhiều lắm. Chắc là sẽ có những bức ảnh đẹp, tôi sẽ post lên Vietpet.

Hoan2008: Rất cảm ơn Mikeal và Vân Anh đã dành thời gian cho bạn đọc Vietpet. Chúc hai bạn mạnh khoẻ, hạnh phúc, niềm vui và thành công tại Việt Nam.

Nếu kể hết thì có lẽ đến sáng mai mất, e làm các ace thức trắng đêm. Vậy nên, xin được tổng kết lại. Buổi offline lần này đạt kỷ lục về số lượng người và chó tham dự (ước tính khoảng trên 100 người và 40 - 50 con chó), có thể dẫn chứng lời của BSTY Greenvet rằng: "khung cảnh này, nếu một thợ ảnh chuyên nghiệp với chiếc máy ảnh hiện đại, đứng ở chỗ thuận tiện phía xa cũng không lấy hết được toàn bộ". Thành phần người tham dự khá đa dạng, số đông là thành viên Vietpet, ngoài ra còn có những người là bạn của họ hoặc nghe tin cũng tự đến tham dự. Họ ở nhiều lứa tuổi, già có, trung niên có, thanh niên có, thiếu niên có, nhi đồng có, thậm chí có cả những chị mang cả "trống" đến để cổ vũ... Chó cũng đa dạng, đa hình, từ nhỏ như chihuahua, fox, fox sốc … đến hàng khủng như Santbecna, Rott, Grisdan, béc giê; từ hàng ngoại lần đầu tiên có mặt như tam sắc, xoáy Nam Phi, đến hàng nội - niềm tự hào của chúng ta như Phú Quốc, H'mong đuôi cộc… Tất cả, người - chó - cây - hoa - hồ hoà quện với nhau tạo lên một khung cảnh thật tuyệt vời, mang đậm dấu ấn Vietpet. Có thể đánh giá, đây là một buổi offline thành công, hoàn thành tốt "xứ mệnh" là bước đệm để biến Dog show hè 2008 trở thành hiện thực và đưa Vietpet tiến thêm một bước trên con đường vươn tới đỉnh cao, xây dựng một mái nhà vững chắc cho những người yêu thú.
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Cám ơn anh vì đã dành Tcảm cho VietPet, đã có bài báo này thật là xúc tích, ngắn gọn nhưng đã có thể làm cho người kg đến dự đc buổi off hình dung đc quang cảnh hđấy ntnào rồi. Cám ơn a 1lần nữa là vì đường xá xa xôi mà a kg quản ngại ngần, đến chung vui với buổi off, VietPet có đc thành viên nhiệt huyết như anh quả là đáng quý.
Quả thật mình cũng mong rằng mỗi buổi off tnày ban chủ nhiệm có thể cử ra 1ng làm tốc ký đc như a,( k biết a bnhiêu tuổi, mình năm nay 34t), đẻ có thể lấy đc những ý kiến chủ quan, khách quan nhất của những người đến off, để VietPet có thể xây dựng, mang đến 1 chỗ vui chơi thật bổ ích cho cộng đồng, cho XH.
Quả thật muốn đi đến 1 hoạt động, 1tổ chức nào đó chuyên nghiệp hơn, hay cũng chỉ là 1sân chơi thôi, thì ở đâu, bất cứ nước nào cũng cần có kinh phí, cũng như sự đầu tư chất xám cho nó, mà muốn vậy đều phải có nhân lực, người thật nhiệt huyết như anh.
Vậy nên đề nghị ban chủ nhiệm cũng như kêu gọi những người có nhiệt huyết cũng như có tiềm năng, nên có những buổi họp mặt ngoài lề, để đóng góp kinh phí( tuỳ tâm), cũng như để xây dựng đc khung, xườn cơ bản cho hoạt động( trước tiên là offline cún) để có thể chuyên nghiệp và bổ ích hơn.
Vì trong khâu tổ chức buổi off mình thấy sẽ phát sinh rất nhiều thứ RẤT RẤT CẦN ĐẾN KHOẢN "TIỀN", tất nhiên cần nhất trc tiên là NHÂN LỰC rồi. Nên cần phải họp, bàn lên kế hoạch thì ta mới cử đc ra những thành viên nào, lo khâu nào, và quản lý khâu nào....v...v....
Đơn cử 1VD như các bạn thử nghĩ xem, đc vào xem bất cứ 1triển lãm miễn phí nào chẳng hạn mọi người khi đến cũng phải tuân thủ theo nội quy, cũng như quy định của 1triển lãm đó, phải tuân thủ để xe đúng nơi quy định....v....v.....vì vậy phải có người chỉ dẫn, biển chỉ dẫn và mời đàng hoàng, tất nhiên khoanh lại và ngưòi trông xe, cũng như làm nhiệm vụ hưóng dẫn luôn sẽ thu tiền rồi. Dù chỉ là 1sân chơi thôi, cũng cần có những nguyên tắc, cũng như nội quy của nó các ACE ạ, thì mới ngày càng thu hút đc đông đảo ngdân quan tâm, và tham gia.
Vậy có chút ý kiến mong rằng ta sớm có 1sân chơi riêng chuyên nghiệp, bổ ích, quy củ hơn nữa.
 

Hoan2008

Member
Cảm ơn tất cả, đặc biệt là chị dieuthuy.
Tôi thiết nghĩ, có được thành công là nhờ tất cả các thành viên.

Ngoài các ý kiến tham gia của chị dieuthuy, tôi quan tâm đến vấn đề chụp và post ảnh. Nên chăng, những lần sau, BCN cử một người gánh trọng trách chụp ảnh, sao cho toàn diện nhất, để mỗi người (dù là thành viên hay không) đều có mặt. Ai mà chả thích lên ... ti vi. Như thế cũng là đảm bảo ... công bằng, thể hiện sự chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra, ai có những ảnh đẹp khác thì cùng post lên.
 

KyCauGo

Chủ Nhiệm CLB Cuối Tuần Hà Nội
.................................................. ...

Thật ra tất cả những ý tưởng của các bạn thì BCN chúng ta đã và đang dần dần khắc phục ,tuy nhiên nếu để một lúc làm và giải quyết từng đó công việc thì đối với BCN chúng ta là 1 điều không tưởng, cứ từng bước thôi ạ.

_ Ngày xưa vietpet là chi
_ Ngày nay vietpet là gì biết không ?
_ Chó thì nhiều tựa lông tơ
_Người thì nhiều tựa như là QUÂN NGUYÊN
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Thật ra tất cả những ý tưởng của các bạn thì BCN chúng ta đã và đang dần dần khắc phục ,tuy nhiên nếu để một lúc làm và giải quyết từng đó công việc thì đối với BCN chúng ta là 1 điều không tưởng, cứ từng bước thôi ạ.

_ Ngày xưa vietpet là chi
_ Ngày nay vietpet là gì biết không ?
_ Chó thì nhiều tựa lông tơ
_Người thì nhiều tựa như là QUÂN NGUYÊN
Bác Kỳ ạ, nhiều việc thế thì e mới bảo bác là fải thông báo họp gấp những người có Máu mặt để mà phân công chia việc ra mà làm bác ạ. Nhất là đóng góp khoản " Tiền ơi Tiền" ý.....hi....hi....:)):)):))
E nghĩ là những người đã máu rồi thì vđề đặt ra là đóng góp tiền cho thành hội viên chính thức thì kg vđề đâu. VD có thẻ hội viên chính thức thì cần mua loại cún nào đc ưu đãi giảm gia chẳng hạn......ha....ha.....:-bd Thế nên mới có câu: Một người làm chẳng nên non, 3người chum lại nên hòn núi cao mà.

Khéo kiểu này e fải mở gấp quán cafe để Đặt luôn thành văn phòng đại diện và đường dây nóng cho VietPet Miền Bắc sớm thôi bác ạ.....he....he....
 

Ryu8385

Member
Em là thành viên mới của VP,mong được đi off mà vẫn chưa có dịp nào đi được.Nhưng em rất tán thành ý kiến của các ACE và chị Diệu Thuý. chúng ta nên đóng góp kinh phí để cùng nhau xây dựng VP ngày càng lớn mạnh và có uy tín mạnh mẽ hơn.với cả thành viên mới như tụi em muốn được ra mắt ACE để mọi người biết nhau nữa chứ,và có những ưu tiên cho các thành viên( ví dụ như .........mua chó được jảm já....hehhehhe).:D
 
Top