Vẫn không nhìn thấy gì cả Meonho oi, sao vừng chẳng mở ra gì cả!![]()
meonho thử mang một ảnh của bạn taohe ra thử.
Được không nào!
Vừng ơi, mở!
![]()
meonho thử mang một ảnh của bạn taohe ra thử.
Được không nào!
Vừng ơi, mở![/QU
@meonho...vừng thì chỉ để làm muối vừng thôi, chứ ko mở ra được đâu ....ngây thơ quá![]()
Ở ngoài hà nội mà cũng có 1 nhà báo như Gemma nhỉVui nhỉ, đi off lại còn có cả phóng viên ảnh up bài lên báo nữa thì phong trào nuôi mèo sẽ phát triển lắm đây...thật là ngưỡng mộ Gemma quá ;$-)
là ai vậy taỞ ngoài hà nội mà cũng có 1 nhà báo như Gemma nhỉsuốt ngày chỉ viết bài và bài thôi. Gemma nhỉ
![]()
À ý mình bảo nếu mà có 1 nhà báo giống như Gemma thì tốt. Hà nội có nhiều nhà báo mà chả thấy ai giống Gemma cảlà ai vậy tamình ko có biết
![]()
Tại chị chụp ảnh hôm đó quên gắn đèn đấy mà! Hai tay xách hai đứa nên bối rối quá, chứ hôm ấy chị cũng có xách theo một củ đèn flash to đùng để trong túi máy ảnh ấy. Do thiếu sáng nên ảnh bị tối ở phần hậu cảnh, chứ em có đen bao giờ? Với lại nhìn trong ảnh đâu có ai thấy em mang bầu? Cảm ơn em đã quảng cáo dùm chịMọi người nên gọi Gemma là chị nhé. Gọi là chị báo
.
@chị Gemma ơi: bà bầu mà chị cho lên báo nhìn khiếp quá. Trông cái mẹt em kìa, đen như củ súng ý. Lần sau chị phải báo trước cho em 1 tiếng để em make up nhé)
Thế mình dọn ra Hà Nội nhé? Hồi ấy suýt lấy chồng ngoài ấy đấy :blusshing:À ý mình bảo nếu mà có 1 nhà báo giống như Gemma thì tốt. Hà nội có nhiều nhà báo mà chả thấy ai giống Gemma cả![]()
Vì trong này phong trào còn chưa lên cao bằng ngoài ấy, bác ạ! Cho nên, em cũng là người ghiền mèoVui nhỉ, đi off lại còn có cả phóng viên ảnh up bài lên báo nữa thì phong trào nuôi mèo sẽ phát triển lắm đây...thật là ngưỡng mộ Gemma quá ;$-)
Mãi hôm nay mới đọc lời nhắn của cô Linhm8. Hôm ấy chị có hỏi nickname của em lúc vừa mới gặp ở cửa quán, rồi sau lu bu với mèo và chụp ảnh nên quên mất. Sorry em nhé! Hôm ấy không có cô Linhm8 thì Lion bị mẹ Gemma thả rông luôn, không có ai chăm sóc rồi. Em ấy ở nhà lanh lợi lắm mà đi ra ngoài bờm thế đấy, nên giờ chị gọi em ấy là Bờm rồi :blusshing:ồ, không ngờ chị Gemma là nhà báo, thế là hình của em được lên tuổi trẻ online, thích quá! Mà bé mèo ngồi trên đùi em là Lion nhà chị, lúc vào quán đi cùng chị thế là cầm Lion theo luôn. Hôm đó Lion sợ, tim đập thình thịch em thấy thương quá, nên không cho ai đụng vào bé. Lát sau bé nhìn thấy cái giỏ, thế là bé mon men rồi chui vào giỏ trốn luôn.
Hôm nay mới nhìn được hình của Taohehe, hình đẹp và sáng hơn hình nhà Gemma chụp, nhờ có gắn thêm đèn flash. Hôm đó nhà Gemma có mang theo flash mà lười gắn vì vừa phải chăm cả hai đứa nhóc nữa. Hẹn lần off tới sẽ gắn thêm đèn để hình chụp ra đẹp hơn. :blusshing:;hôm nay lại cố gắn post thử coi thế nào
![]()
![]()
![]()
![]()
Hôm trước không nhìn được ảnh post trong trang này, hôm nay mới nhìn thấy! Các bé mèo qua ống kính Taohehe xinh đẹp bội phần! Có cả chị em Ginger trong này nữa! Hai chị em Ginger và các bé mèo xinh đẹp cảm ơn chú Taohehe nhiều nhé! :love struck::love struck:hi mọi người,tại bận biu quá, hôm nay mới vô nộp hình được ạh !
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()