Cún e được hơn 4 tháng tuổi rồi, ngày đầu tiên thấy ói ra 3 con giun đữa, hôm sau thì trong phân có 1 con, đến tối em cho pé uống 1/2 viên fudarca, chưa đầy 5 phút sau khi uống là ói thuốc ra hết huhu, em tiếp tục cho uống 1/4 viên nữa thi 10 pút sau ói ra loại nước màu vàng, khoang 2h sau ói ra 1 đống giun khoảng 7 con...ghê lắm huhu, sáng nay là này thứ 3 pé bỏ ăn bỏ uống luôn...em sợ quá ẵm pé đi thú y, tiêm 2 mũi rồi, mà giờ thấy chẳng có gì thay đổi, vẫn không ăn, ko uống, nhìn mặt ngu ngu...hay nó sắp chết rồi????? huhuhu e chết theo nó quá..em phải làm sao đây??? cho em ý kiến với??? e ẵm đi nhập viện nhé...
Cho em hoi hay giun da chui lên phổi? gan? não rồi?...em thương nó lắm!....
Cho em hoi hay giun da chui lên phổi? gan? não rồi?...em thương nó lắm!....