Gemma
Active Member
Hê, uổng thế nhẩy! Sao đem cho hết đồ nghề thế kia, giờ để mở studio chụp hình mèo kiếm bộn tiền đớiHì hì, mấy hôm nghỉ lễ tớ bị ốm mà vẫn phải đi làm nên không vào mạng được. Chứ bình thường, đêm nào tớ cũng ghé thăm hết các topic trong nhà mèo rồi mới yên tâm đi ngủ. Topic nhà mẹ Gemma hấp dẫn hơn nhà Garù nhiều mà, vì Gemma chụp ảnh miu đẹp quá. Hồi xửa hồi xưa, tớ cũng thích chụp ảnh lắm. Còn khuân về cả máy cơ, ống tê-lê để chụp trăng non, trăng giàCũng may, bỗng dưng một ngày tớ hết thích chụp ảnh, đem cho hết đồ nghề rồi, chứ không thì... mau chóng sạt nghiệp lắm
)
Ảnh miu nhà mẹ Gemma cũng bình thường giống các nhà khác ở đây thôi mà. Mẹ Gemma chỉ có cái tật là ghiền chụp ảnh mèo, đang ăn cũng vất đấy đi chụp ảnh mèo, vì sợ nhỡ mất những kiểu ảnh ngộ nghĩnh, bị chồng mắng cho hoài mà cũng không bỏ tật.
À, mình cũng nhầm ngài Bốc là mèo cơ đấy! Nếu là mèo mà có "biệt tài" ngủ mớ với... thả bom sinh học khiến chủ phải ngất như thế thì quả là chưa thấy bao giờ! Kể cả chó thì cũng hiếm có thật