• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những hình ảnh GSD thi lấy SchH tại Dillingen-Germany ngày 17-8-2008

Minh_Germany xin chào cả nhà.
Chủ nhật vừa qua, Minh và con gái (cháu Eva Thuỷ) cùng Fabienne đi dự một buổi xem GSD thi lấy đẳng cấp SchH ở Dillingen.Minh xin Post lên để cả nhà cung xem.
Đây là một số hình ảnh quang cảnh trường thi hôm đó



 

Hoa_TraiLIM

Vietpet sponsor
hay quá anh Minh ơi! Nếu có thể anh tìm hiểu thêm về cách thi và thi những bài thi nào để phổ biến cho mọi người ở nhà nhé! Như vậy thì mới nhanh nhanh có GSD ở VN đi thi thế giới được đúng ko anh??? Rất mong tin của anh! Thân chào anh!
 
Đầu tiên là trọng tài giới thiệu tên 2 chú chó và chủ sở hữu của chúng (Mỗi lần thi 2 con)
Sau đó một con thi trước và một con phải nằm bên cạnh xem con kia biểu diễn(Con nằm bên cạnh phải nằm một mình , chủ sở hữu lúc đó phải đi ẩn trong một cái lều ở bên cạnh cạnh)


 
Con thứ nhất biểu diễn đi lại theo sự chỉ đạo của trọng tài.Bất thình lình có 2 phát súng được bắn lên (Nếu lúc đó 1 trong 2 con giật mình chạy mất hay là không tuân lệnh chủ nữa thì sẽ bị trừ điểm)


 
Phần thi này Minh xin tóm tắt lại như sau:
-Con chó phải hoàn toàn tuân lệnh chủ tuyệt đối,(đây là phần ăn điểm thi)
1-Đầu tiên là con chó đó phải đi bên chủ,chỉ có chú ý tới chủ nó mà thôi,nó luôn luôn đi bên tay trái của chủ nó. Chủ chạy, nó chạy, chủ đi nó đi ,chủ bảo đứng lại thì nó đứng lại, bảo nằm thì nằm,ngồi thì ngồi.ở lại một mình thì ở lại...nó nghe và tuân lệnh giống như một con người,Minh phải phục loài chó này vô cùng.

 
Tiếp theo là có 4 em bé đứng theo hình vuông. Người chủ phải dẫn con chó của mình đi qua tất cả 4 em bé đó (đi theo kiểu đi qua trước mặt một em, sau đó luồn qua đằng sau một em) cứ như vậy hết một vòng, sau đó về ngồi giữa 4 người.( nếu con chó chỉ cần bỏ chủ chạy tới một em nào đó để hít, ngửi hay có phản ứng gì đó với bất kể em bé nào ...thì sẽ bị trừ điểm)


 
Tiếp theo là phần con chó vượt trướng ngại vật để lấy đồ về cho chủ.(có 2 trướng ngại vật một cái cao và một cái thấp )
-Đầu tiên người chủ ném một khúc gỗ to có tiện nhỏ lại ở phần giữa để tiện cho con chó cắn vào chỗ đó (cầm bằng miệng).Ném qua rồi, người chủ chưa ra lệnh, con chó vẫn phải ngồi yên bên chủ cho tới lúc trọng tai ra hiệu cho chủ bảo con chó vượt qua trướng ngại vật đó để đi lấy khúc gỗ đó về cho chủ nó (Khi mang về cũng phải vượt qua trướng ngại vật đó , Nếu tránh trướng ngại vật đó thì sẽ bị trừ điểm)khi mang về phải ngồi trước mặt chủ đợi lệnh "aus !" " nhả ra" mới nhả,nếu nhả trước lúc ra lệnh , thì sẽ bị trừ điểm.


 
Tiếp theo là con chó vượt chướng ngại vật để mang đồ về cho chủ.Phần này Minh thấy loài chó này rất thông minh.
Đầu tiên là nó nhận lệnh của chủ "Hier!" "Lại đây !" nó chạy lại đứng trước mặt chủ để nhận lệnh.
tiếp theo là lệnh "Fuß !" có nghĩa là cái "chân!"nó đi qua phía tay phải rồi vòng ra đằng sau chủ rồi ngồi sát chân trái chủ nó (bắt buộc phải làm đúng như vậy mới được nhiều điểm)
Tiếp theo chủ nó ném một khúc gỗ to có tiện nhỏ phần giữa cho vừa miệng con chó,ném qua một chướng ngại vật thấp trước.(khi ném qua con chó không được chạy tới ngay để lấy, nếu chạy ngay lúc đó là con chó học vẹt, như vậy sẽ bị trừ điểm !!!)mà lúc đó nó vẫn phải ngồi yên để đợi lệnh.
khoảng 10 giây sau khi ném, trọng tài mới ra hiệu cho chủ ra lệnh cho con chó đó vượt chướng ngại vật để mang đồ về cho chủ nó ( khi mang về cũng phải vượt qua chướng ngại vật mới được tính điểm.-"hollt !" "Lấy !"
-Khi mang về phải đứng trước mặt chủ để nhận lệnh tiếp ( nếu bỏ ngay lúc đó xuống đất sẽ bị trừ điểm)(Tất cả mọi lệnh phát ra đều do trọng tài ra hiệu cho chủ mới được làm)
Khoảng 5 giây chủ ra lệnh "aus !" "bỏ ra!" lúc đó con chó mới được nhả ra cho chủ cầm.



 
Tương tự như vậy, con chó phải vượt chướng ngại vật cao hơn với khúc gỗ khác giống như vậy nhưng nhỏ hơn.


 
Xin lỗi cả nhà

Bây giờ ở bên Đức là gần 23 giờ đêm.Minh xin tạm thời dừng phần thi này ở đây,Minh hứa sẽ làm tiếp khi nào có thời gian.Vì ngày mai có một cuộc thi GSD Rất hoành tráng Lấy đẳng cấp SG và V giống như ở Dillingen hôm 03-08-2008 vừa qua.Nơi thi cách nhà Minh là 350 km(khoảng 4 tiếng xe hơi, nếu không bị tắc đường). Minh phải đi ngủ sớm để 4 giờ sáng dậy đi lấy thông tin ,hình ảnh để về Post cho cả nhà xem.Vậy kính mong cả nhả thông cảm cho Minh nhé.:wave:
 
Top