• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những hình ảnh cuối cùng của Mun tí mẹt

Mju_y3u

Member
Mun đi đến nay đã là 11 ngày rồi mà vẫn chưa thấy về.Em ơi, em có biết là chị buồn lắm không? ngày nào cũng chờ em về ăn cơm này. chị mua nhiều cá mà em thích nữa và chị luộc rất nhiều rau muống nữa. Em về nhanh đi nhé. Chị nhớ em lắm,cả Miu nữa.Từ hôm em đi đến giờ nó ăn ít đi và chỉ ngủ thôi. Nó cũng buồn vì nhớ em đấy. Về nhà đi Mun. Mun tí mẹt của chị. huhu
Anh Nam à. Em xin lỗi vì đã không trông nom Mun cẩn thận.Hic.Giờ chỉ biết ngồi chờ Mun về thôi hả anh? :(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
Em gửi anh những tấm ảnh của Mun nhé.




 

duong3duy

Member
Hic! Em Mun đáng yêu quá :( Mong em sớm về nhà :(( Em mèo nhà mình mình chẳng bao giờ dám cho em nó ra ngoài cả...
 

patapon

Member
Hic,cùng chung cảnh ngộ,em Chun nhà mình cũng đi được khoảng hơn 10 ngày rồi,hôm nào mình cũng ngồi ngoài ban công đợi nhưng vô ích,đã vậy lại còn bị mọi người nhồi vào đầu cái câu "nó bị bắt rồi",nghĩ lại mà thương em ý quá:((
 

Mju_y3u

Member
hồi đầu mới mang em ý về mình cũng chỉ nhốt ở trong nhà thôi,nhưng nghĩ tội lắm,không được tự do bay nhảy thì thật bất công cho em ý,nên quyết định thả em ý cho ra ngoài chơi,Mun nhà mình rất thích tắm nắng,nhìn nó được thoải mái chạy nhảy mình thấy vui lắm,hic,tự do quá nên em ý bỏ nhà đi chơi luôn,huhu,ân hận quá,mà mình cũng chẳng biết làm thế nào,nhốt thì thấy tội mà thả thì mất mèo,huhu
 

duong3duy

Member
Để cho em ý đi mất thì còn tội hơn ý :(. Thời buổi này mèo mà sểnh ra một cái thì chỉ có vào quán tiểu hổ thôi :((. Mình nghĩ chỉ nên cho các em ý bay nhảy nhưng phải trong tầm kiểm soát...
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Mun đi đến nay đã là 11 ngày rồi mà vẫn chưa thấy về.Em ơi, em có biết là chị buồn lắm không? ngày nào cũng chờ em về ăn cơm này. chị mua nhiều cá mà em thích nữa và chị luộc rất nhiều rau muống nữa. Em về nhanh đi nhé. Chị nhớ em lắm,cả Miu nữa.Từ hôm em đi đến giờ nó ăn ít đi và chỉ ngủ thôi. Nó cũng buồn vì nhớ em đấy. Về nhà đi Mun. Mun tí mẹt của chị. huhu
Anh Nam à. Em xin lỗi vì đã không trông nom Mun cẩn thận.Hic.Giờ chỉ biết ngồi chờ Mun về thôi hả anh? :(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
Em gửi anh những tấm ảnh của Mun nhé.
Rất cảm thông với Mju_y3u đã vì sự ra đi của Mun tí mẹt.

Cảm giác này BSGV đã trải qua khi những con mèo yêu của mình lần lượt ra đi: Mèo Bông, Cu Chít, ,[URL="http://vietpet.com/forum/showthread.php?t=20504"] Lucky, Cu Mướp và anh Meo[/URL]. Thật trống trải, hụt hẫng mỗi bữa ăn không còn ánh mắt xin ăn của mèo, từng đêm ngủ không còn tiếng gru..gru trong chăn ấm.

Biết làm sao được khi cùng tồn tại kẻ yêu mèo và những người ăn thịt chúng ! Giờ tôi và bà Xã bảo nhau:" Thôi không nuôi mèo nữa. Cứ nuôi lớn, đẹp rồi lại bị bắt mất, thương chúng lắm!".

Tôi đã có ý định khắc dòng chữ trên vòng cổ mèo:" Lạy các Ông, các Bà đừng bắt giết thịt chúng tôi! Chủ tôi sẽ hậu tạ nếu Ông, Bà trả lại cho chủ tôi!".

Giờ đã khá lâu rồi nhà tôi không có mèo, buồn quá ! Đau lòng lắm !

Cầu mong có sự trở về của Mun tí mẹt.



Mèo Bông cùng các con.



Cu Chít.



Mèo Lucky.



Cu Mướp.



Anh Meo.​
 

Mju_y3u

Member
hic.cháu cảm ơn chú,nỗi buồn của chú còn nhiều hơn cháu,mất những 5 em mèo,em nào cũng xinh,huhu,Mun nhà cháu còn đang mang bầu nữa,huhu,em ơi là em....:(:)(:)(:)(:)(:)(:)((,nghĩ đến em là chị lại thấy đau lòng,thương bé Mun của chị,bụng mang dạ chửa,hichic,hôm nay chị vẫn chưa thấy em về........
 

ki ki

Member
Tội nghiệp ghê. Theo kinh nghiệm của chị nếu mèo đang chửa nó sẽ không bỏ nhà đi lâu đâu. Trừ khi... Chẹp, trường hợp xấu nhất là bị bắt trộm. Em chịu khó đi loanh quanh tìm, hỏi thăm hàng xóm xem thế nào? Ngày trước mẹ chị nhìn thấy 1 ả lông xù ngồi lơ ngơ ngoài đường lúc đêm muộn rồi. Chạy ra gọi meo meo thì không thấy ả có biểu hiện gì. Thế là mẹ chị chạy luôn ra túm cổ mang về nhà. Về khám hàng mới biết hoá ra ả mới sinh con xong. Mà buồn cười, cái nhà mất mèo ế chẳng thèm đi tìm. Bố chị phải lên tận nơi hỏi "Nhà bác có mất mèo không?" thì mới lòi ra là có mất. Chẹp, nó mà lông ngắn đi 1 tẹo, không phải mới sinh con thì có khi chị giữ lại nuôi rồi.
Chúc em mau tìm được mèo nhé.
 

Mju_y3u

Member
em có đi tìm xung quanh,nhưng người dân ở đây bao họ ghét mèo lắm,gặp là chỉ ăn thôi,:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((,em hết hi vọng rồi,huuhuu,Mun ơi..................
 

doatkiem

New Member
Thực sự cảm thông với hoàn cảnh của bạn. Mới tối hôm qua thôi, Mèo nhà mình đã ra đi mãi mãi. Lúc 8h, thấy chị gái mình đi vào phòng, khóc lóc, mình biết ngay là có chuyện. Em nó một tuần trở lại đây trở nên yếu ớt, nôn khạc suốt, chưa kể nó còn bị đái rắt, mình đưa nó đi bác sĩ thú y. Bác si nói rằng nó mắc rất nhiều bệnh, bác sĩ không biết chữa cho nó thế nào. Mình lầm lụi đưa nó ra về. Nhìn nó khổ sở chiến đấu với bệnh tật, mình căm hận bản thân vì không thể giúp được gì cho nó chỉ biết nhìn nó, vuốt ve nó. Rồi đột nhiên, nó im bặt, chân tay lạnh dần, mắt nhắm nghiền.... Mình suy sụp, không thốt nên lời. Hôm nay, khi vừa bật máy tính, mình tình cờ biết được trang web này và thấy bài của bạn. Thật sự cảm thông với bạn... Cầu mong phép màu sẽ đến với bạn và mèo của bạn. Hiện tại mình thật sự không biết có nên nuôi mèo nữa hay không đây...
Mình có một số tấm của em nó(mình chụp cũng lâu rồi):





 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Là 2 tình huống hoàn toàn khác nhau bạn doatkiem à.

Những con mèo của tôi và của Mju_y3u mất đi là do sự tàn bạo của con người. Bãy mèo giăng khắp nơi để bắt chúng vào lò mổ thịt !

Mèo của bạn đã được chăm nuôi chu đáo, già yếu mắc bệnh mà chết là lẽ thường, có sinh, có tử. Vì tuổi thọ một con mèo quá ngắn ngủi nên việc phải chứng kiến cái chết là khó tránh khỏi cho chủ nuôi. Bạn đã làm hết khả năng của mình cứu chữa, bạn là một người chủ tốt và nhân hậu.

Chúc bạn nuôi mèo tiếp để lại có được cái cảm giác thương mến với loài vật đáng yêu này.
 

mewmeo

Member
Con Miu nhà mình truớc đây cũng đi mất tăm phải hơn 1 tháng sau tự nhiên thấy nó chạy về nhà trên cổ còn có 1 đọan dây buộc bị cắn đứt, chắc chạy lạc vào nhà nào rồi bị nguời ta giữ lại đến ngày đấy liệu có phải nhớ nhà nhớ chủ quá nên mới tìm cách về nhà không ?? Mun nhà bạn đang mang bầu như thế chắc cũng giống Miu nhà tớ bị hàng xóm hay loanh quanh đấy bắt nhốt lại thôi . Đừng buồn phiền quá mà ảnh huởng sức khỏe bạn ạ đó luôn là nỗi khổ của nguời nuôi mèo thôi, xích và nhốt lại thấy khổ thân cho nó mà thả ra thì lại lo lắng mình còn công việc làm sao để mắt đến chúng cả ngày đuợc, 10nguời nuôi mèo thì cả 10 đều gặp phải điều này mà, cứ vui vẻ lạc quan lên bạn điều gì có xảy ra thì cũng là cái duyên cái số rồi :D
 
Mèo nhà mình có lần cũng chửa, và cũng bỏ nhà đi, tuy nhiên nó đi tầm 1 tuần thôi. Hồi đó đang nấu cơm, thì thấy ở đâu chui về, cắp lần lượt 3 con mèo con nó đẻ cách đó 2 nhà.:D Vừa thấy vui, vừa thấy thương vì thấy người bẩn, và còn có vết thương nữa. Đôi chút điều muốn chia sẻ.
Mong Mun Tí Mẹt sẽ sớm trở về với bạn.
 

Mju_y3u

Member
mình cũng đang cầu trời khấn phật là em nó chỉ đi tìm ổ đẻ thôi,hoặc lang thang đâu đó như lần trước rồi sẽ về,lần trước Mun đi tận 15 ngày mới chịu về,người thì ghẻ tùm lum và gày móp nữa,thương lắm,xích được có nửa ngày,em nó kêu quá và mắt còn van xin nữa,lại thả ra,hic,ngày mai là 15 ngày rồi,em ơi về đi thôi,trời đang mưa và lạnh lắm.......đêm qua chị mơ Mun về..........huhu,
 

bocxu

Member
Mèo nhà mình đã gặp những trường hợp sau:
- 1 con 5 tháng đi chơi 3 ngày 3 đêm không về. Mình tìm khắp hàng xóm, gọi tên nó um lên, đi tìm ở mấy cái chỗ hay bán mèo đều không có. Bắt đầu tuyệt vọng thì có 1 bác hàng xóm biết nhà mất mèo sang báo dưới gầm giường nhà bác có 1 con mèo trốn mấy ngày nay, gọi ra cho ăn nhất định k ra. Mình lao sang, từ cửa gọi đúng 1 từ bocxu. Nó chạy vọt ra ngoài, nhảy phóc lên người mình, bấu chặt lấy, liếm láp loạn lên, kêu thảm thiết, thương chảy nước mắt.
- Lần thứ hai, vẫn con mèo này đi chơi 2 ngày 2 đêm không về. Rút kinh nghiệm lần trước. Mình không gọi loanh quanh mà xin vào thẳng nhà hàng xóm, tim khắp gầm giường gầm tủ nhà người ta. Không có. Lại tuyệt vọng. Chiều lên gác phơi quần áo, nghe tiếng mèo nhà mình kêu, mừng quýnh nhưng không phát hiện được tiếng kêu ở đâu. Lắng nghe mãi thì ra nó trèo lên mái chống nóng chơi nhưng k nhảy xuống được, mắc kẹt trên đấy.
- Lần thứ 3, 1 con mèo khác, đang chửa bỏ nhà đi 3 ngày. Xóm nhà mình có nạn bắt mèo chửa. lại một lần nữa khổ sở. đến ngày thứ 4, tự nhiên nó mò về, bụng lép kẹp, bẩn thỉu. Khổ thân chắc là đi chơi, đau đẻ kh về nhà kịp. 3 lần trước nó đều đẻ ở nhà bình thường. 10 ngày sau nó tha 4 chú mèo xinh như cục bông về.
Đúng là ai nuôi mèo cũng phải trải qua những giờ phút khốn khổ.
Chia buồn với bạn....
 
hic hic , người ta có món mèo bao tử đấy , mèo chửa cũng không được tha đâu :( .

Kít đi đâu cũng chưa thấy về từ hôm qua , hừ hừ hừ ... hư đốn , lại còn 4 con mèo mới sinh tự nhiên biến mâts một con , rất nghi ngờ là cái thằng Kít này nó ăn mất .

Mèo với chó , chán quá đi mất :( .
 

Mju_y3u

Member
hic,mèo bao tử hả huyenhuong,nghĩ thấy ghê quá,hichic,Mun ơi,đến giờ vẫn chưa thấy em về,chiều ngày thứ 15 rồi.........................
 
Top