Bắt kẻ giết nghệ sĩ Thanh Nga
Cuối năm 1978, một vụ trọng án xảy ra gây rung động dư luận. Sau khi đi biểu diễn về, vợ chồng nghệ sỹ Thanh Nga bị hai đối tượng lạ mặt dùng súng ngắn P38 bắn chết ngay trước cổng nhà riêng trên đường Ngô Tùng Châu (quận 1, TP.HCM).
"Chính chú này giết ba má cháu"
Lúc đó, nghệ sĩ Thanh Nga đang diễn rất thành công vai một số nhân vật lịch sử trong các vở Tiếng trống Mê Linh, Thái Hậu Dương Vân Nga... Trước khi vụ án xảy ra, nhiều thư nặc danh yêu cầu nghệ sĩ Thanh Nga ngưng diễn các vai này, thậm chí có kẻ còn ném lựu đạn lên sàn diễn làm chị bị thương.
Vì vậy, bước đầu ban chuyên án nhận định vụ án có liên quan đến chính trị. Hàng chục đối tượng nghi vấn bị triệu tập, hàng trăm khẩu súng P38 được giám định để truy tìm khẩu súng đã bắn ra và để lại vỏ đạn tại hiện trường. Lực lượng trinh sát được tung ra để thu thập tin tức.
Tuy nhiên, thành phố lúc đó mới giải phóng, hàng chục băng nhóm và súng đạn còn rất nhiều nên công việc truy tìm thủ phạm gặp không ít trở ngại. Qua điều tra, trinh sát phát hiện một số băng nhóm có ý định giết nghệ sĩ Thanh Nga. Hàng chục nhóm đâm thuê chém mướn. 23 băng cướp bị sa lưới nhưng qua so sánh với dấu vết để lại hiện trường và lời khai của nhân chứng thì những băng nhóm đó đều không phải là đối tượng gây án.
Linh cữu vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga quàn tại Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo, quận 3). Hàng vạn khán giả Sài Gòn và các tỉnh về thắp hương vĩnh biệt, đứng tràn ra ngả đường Tú Xương-Trương Định để dự đám tang người nghệ sĩ tài hoa, bạc mệnh. Điều đó càng khiến ban chuyên án quyết tâm phải nhanh chóng phá án, truy tìm hung thủ.
Trong khi tổ chức tang lễ vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga, một chuyện bất ngờ xảy ra. Cháu Cúc Cu (con nghệ sĩ Thanh Nga, khi ấy mới năm tuổi) chỉ Trần Triều Bình, thợ nhiếp ảnh, nói: "Chính chú này giết ba má cháu, sao hôm nay còn đến đây chụp ảnh?". Ngay lập tức, Bình bị bắt giữ. Ngoài việc thẩm vấn, Công an TP.HCM đưa chó nghiệp vụ vào giám biệt hơi. Kết quả, chó nghiệp vụ đã phản ứng mùi hơi của Trần Triều Bình đồng nhất với mùi hơi của chiếc mũ mềm để lại hiện trường vụ án mạng.
Được giải oan nhờ... chó nghiệp vụ
Tuy vậy, để có kết luận chính xác và khách quan, lãnh đạo Bộ Công an quyết định đưa chó nghiệp vụ cấp cao từ Hà Nội vào để giám biệt hơi. Đại tá Phí Văn Vũ, nguyên hiệu trưởng trường huấn luyện chó nghiệp vụ, được giao trọng trách đưa chó nghiệp vụ vào hỗ trợ ban chuyên án. Khi nghe Đại tá Vũ báo cáo, bộ trưởng Bộ Công an (khi ấy là ông Trần Quốc Hoàn) ra chỉ thị: "Khi sử dụng chó nghiệp vụ phải hết sức cẩn thận và kỹ càng. Cán bộ điều đi phải là cán bộ giỏi và chó nghiệp vụ phải là những chú chó đã tốt nghiệp hình sự và đã làm một số vụ án có kết quả".
Ngày 19/12/1978, chó nghiệp vụ China và Đarích từ Hà Nội vào TP.HCM bằng đường hàng không. Do sự khác biệt về khí hậu nên khi vào đến TP.HCM phải dành một ngày để chó làm quen với khí hậu.
8 giờ ngày 21/12, hai chó China và Đarích được cho giám biệt hơi của chiếc mũ với đồ vật của năm đối tượng nghi vấn. Kết quả chó China và Đarích không có phản ứng gì, phủ nhận kết quả giám biệt trước. Cùng với sự chứng minh về thời gian, ban chuyên án khẳng định Trần Triều Bình không có mặt tại thời điểm xảy ra vụ án. Hỏi lại thì cháu Cúc Cu nói nhìn ánh đèn flash khi chụp ánh đã liên tưởng tới nòng súng lóe sáng bắn vào ba má cháu. Trần Triều Bình và một số đốt tượng được loại khỏi vòng nghi vấn.
Từ kết quả này ban chuyên án chuyển hướng điều tra, tập trung vào các đối tượng chuyên bắt cóc tống tiền. Bắt đầu từ vụ bắt cóc cháu Tôrô, con nghệ sỹ Kim Cương, cháu Phương - con một bác sỹ, ban chuyên án lập phương án triệt phá.
Lộ ra hung thủ
Chiều 21/3/1979, bà Bích (mẹ bé Phương) mang vàng đến điểm hẹn (số 95 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận) để chuộc con. Người thanh niên bận áo trắng chờ sẵn, nhanh chóng nhận ra họ trong màu áo vàng như giao ước nên ung dung bước về phía bà Bích. Bà Bích cũng nhận ra ngay người bắt cóc con mình, bà đưa vàng ra như đã thỏa thuận. Mọi chi tiết về cuộc hẹn này đều được theo dõi.
Trước đó, ban chuyên án đã tung đội trinh sát hình sự tinh nhuệ gồm những tay súng thiện xạ, những tay lái "lụa" hóa thân thành những người bán hàng rong, xích lô, lái taxi và cả khách bộ hành quanh khu vực đó. Nhận vàng xong, gã thanh niên mặc áo trắng vội vàng băng qua đường. Một thanh niên trên chiếc Honda 67 màu đen trờ đến, gã áo trắng trèo lên phía sau. Chiếc xe lao đi tức thì. Một tiếng hô vang "Đứng lại!".
Chiếc 67 dựng đứng lên, chạy với tốc độ cao và luồn lách rồi đâm thẳng vào con hẻm gần đó. Lực lượng trinh sát bám theo. Một viên đạn trúng gã áo trắng, máu loang đỏ áo nhưng hắn vẫn ôm rạp người ngồi trước hòng thoát khỏi vòng vây. Nhưng do vết thương khá nặng, gã áo trắng không thể chạy thoát và được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Ban chuyên án luôn túc trực bên giường bệnh chờ gã tỉnh lại để lấy lời khai.
Từ những lời khai của gã áo trắng, ban chuyên án đã lần ra dấu vết của kẻ sát hại vợ chồng nghệ sỹ Thanh Nga là Nguyễn Thanh Tân và Nguyễn Văn Đức. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thừa nhận ban đầu chỉ có ý định bắt cóc cháu Cúc Cu để tống tiền nhưng bị vợ chồng Thanh Nga chống cự quyết liệt, vì thế chúng đã giết vợ chồng nghệ sỹ Thanh Nga để thoát thân. Vụ án Thanh Nga khép lại. Nguyễn Thanh Tân và Nguyễn Văn Đức lãnh án tử hình. Tuy nhiên, rất ít người biết chó nghiệp vụ đã đóng góp một phần không nhỏ vào vụ án.
Cuối năm 1978, một vụ trọng án xảy ra gây rung động dư luận. Sau khi đi biểu diễn về, vợ chồng nghệ sỹ Thanh Nga bị hai đối tượng lạ mặt dùng súng ngắn P38 bắn chết ngay trước cổng nhà riêng trên đường Ngô Tùng Châu (quận 1, TP.HCM).
"Chính chú này giết ba má cháu"
Lúc đó, nghệ sĩ Thanh Nga đang diễn rất thành công vai một số nhân vật lịch sử trong các vở Tiếng trống Mê Linh, Thái Hậu Dương Vân Nga... Trước khi vụ án xảy ra, nhiều thư nặc danh yêu cầu nghệ sĩ Thanh Nga ngưng diễn các vai này, thậm chí có kẻ còn ném lựu đạn lên sàn diễn làm chị bị thương.
Vì vậy, bước đầu ban chuyên án nhận định vụ án có liên quan đến chính trị. Hàng chục đối tượng nghi vấn bị triệu tập, hàng trăm khẩu súng P38 được giám định để truy tìm khẩu súng đã bắn ra và để lại vỏ đạn tại hiện trường. Lực lượng trinh sát được tung ra để thu thập tin tức.
Tuy nhiên, thành phố lúc đó mới giải phóng, hàng chục băng nhóm và súng đạn còn rất nhiều nên công việc truy tìm thủ phạm gặp không ít trở ngại. Qua điều tra, trinh sát phát hiện một số băng nhóm có ý định giết nghệ sĩ Thanh Nga. Hàng chục nhóm đâm thuê chém mướn. 23 băng cướp bị sa lưới nhưng qua so sánh với dấu vết để lại hiện trường và lời khai của nhân chứng thì những băng nhóm đó đều không phải là đối tượng gây án.
Linh cữu vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga quàn tại Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo, quận 3). Hàng vạn khán giả Sài Gòn và các tỉnh về thắp hương vĩnh biệt, đứng tràn ra ngả đường Tú Xương-Trương Định để dự đám tang người nghệ sĩ tài hoa, bạc mệnh. Điều đó càng khiến ban chuyên án quyết tâm phải nhanh chóng phá án, truy tìm hung thủ.
Trong khi tổ chức tang lễ vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga, một chuyện bất ngờ xảy ra. Cháu Cúc Cu (con nghệ sĩ Thanh Nga, khi ấy mới năm tuổi) chỉ Trần Triều Bình, thợ nhiếp ảnh, nói: "Chính chú này giết ba má cháu, sao hôm nay còn đến đây chụp ảnh?". Ngay lập tức, Bình bị bắt giữ. Ngoài việc thẩm vấn, Công an TP.HCM đưa chó nghiệp vụ vào giám biệt hơi. Kết quả, chó nghiệp vụ đã phản ứng mùi hơi của Trần Triều Bình đồng nhất với mùi hơi của chiếc mũ mềm để lại hiện trường vụ án mạng.
Được giải oan nhờ... chó nghiệp vụ
Tuy vậy, để có kết luận chính xác và khách quan, lãnh đạo Bộ Công an quyết định đưa chó nghiệp vụ cấp cao từ Hà Nội vào để giám biệt hơi. Đại tá Phí Văn Vũ, nguyên hiệu trưởng trường huấn luyện chó nghiệp vụ, được giao trọng trách đưa chó nghiệp vụ vào hỗ trợ ban chuyên án. Khi nghe Đại tá Vũ báo cáo, bộ trưởng Bộ Công an (khi ấy là ông Trần Quốc Hoàn) ra chỉ thị: "Khi sử dụng chó nghiệp vụ phải hết sức cẩn thận và kỹ càng. Cán bộ điều đi phải là cán bộ giỏi và chó nghiệp vụ phải là những chú chó đã tốt nghiệp hình sự và đã làm một số vụ án có kết quả".
Ngày 19/12/1978, chó nghiệp vụ China và Đarích từ Hà Nội vào TP.HCM bằng đường hàng không. Do sự khác biệt về khí hậu nên khi vào đến TP.HCM phải dành một ngày để chó làm quen với khí hậu.
8 giờ ngày 21/12, hai chó China và Đarích được cho giám biệt hơi của chiếc mũ với đồ vật của năm đối tượng nghi vấn. Kết quả chó China và Đarích không có phản ứng gì, phủ nhận kết quả giám biệt trước. Cùng với sự chứng minh về thời gian, ban chuyên án khẳng định Trần Triều Bình không có mặt tại thời điểm xảy ra vụ án. Hỏi lại thì cháu Cúc Cu nói nhìn ánh đèn flash khi chụp ánh đã liên tưởng tới nòng súng lóe sáng bắn vào ba má cháu. Trần Triều Bình và một số đốt tượng được loại khỏi vòng nghi vấn.
Từ kết quả này ban chuyên án chuyển hướng điều tra, tập trung vào các đối tượng chuyên bắt cóc tống tiền. Bắt đầu từ vụ bắt cóc cháu Tôrô, con nghệ sỹ Kim Cương, cháu Phương - con một bác sỹ, ban chuyên án lập phương án triệt phá.
Lộ ra hung thủ
Chiều 21/3/1979, bà Bích (mẹ bé Phương) mang vàng đến điểm hẹn (số 95 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận) để chuộc con. Người thanh niên bận áo trắng chờ sẵn, nhanh chóng nhận ra họ trong màu áo vàng như giao ước nên ung dung bước về phía bà Bích. Bà Bích cũng nhận ra ngay người bắt cóc con mình, bà đưa vàng ra như đã thỏa thuận. Mọi chi tiết về cuộc hẹn này đều được theo dõi.
Trước đó, ban chuyên án đã tung đội trinh sát hình sự tinh nhuệ gồm những tay súng thiện xạ, những tay lái "lụa" hóa thân thành những người bán hàng rong, xích lô, lái taxi và cả khách bộ hành quanh khu vực đó. Nhận vàng xong, gã thanh niên mặc áo trắng vội vàng băng qua đường. Một thanh niên trên chiếc Honda 67 màu đen trờ đến, gã áo trắng trèo lên phía sau. Chiếc xe lao đi tức thì. Một tiếng hô vang "Đứng lại!".
Chiếc 67 dựng đứng lên, chạy với tốc độ cao và luồn lách rồi đâm thẳng vào con hẻm gần đó. Lực lượng trinh sát bám theo. Một viên đạn trúng gã áo trắng, máu loang đỏ áo nhưng hắn vẫn ôm rạp người ngồi trước hòng thoát khỏi vòng vây. Nhưng do vết thương khá nặng, gã áo trắng không thể chạy thoát và được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Ban chuyên án luôn túc trực bên giường bệnh chờ gã tỉnh lại để lấy lời khai.
Từ những lời khai của gã áo trắng, ban chuyên án đã lần ra dấu vết của kẻ sát hại vợ chồng nghệ sỹ Thanh Nga là Nguyễn Thanh Tân và Nguyễn Văn Đức. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thừa nhận ban đầu chỉ có ý định bắt cóc cháu Cúc Cu để tống tiền nhưng bị vợ chồng Thanh Nga chống cự quyết liệt, vì thế chúng đã giết vợ chồng nghệ sỹ Thanh Nga để thoát thân. Vụ án Thanh Nga khép lại. Nguyễn Thanh Tân và Nguyễn Văn Đức lãnh án tử hình. Tuy nhiên, rất ít người biết chó nghiệp vụ đã đóng góp một phần không nhỏ vào vụ án.