beheoxinhxan
Active Member
Trời, mới có một ngày không vào mà mẹ Hoa đã giải tán hết lũ mều rồi cơ à, cả Bốp cũng lên đường rồi?-??=((
Mẹ Bông kiểu này sẽ sinh một em bé còn yêu mều hơn cả Bảo nữa! Mai mốt bố Bông lép vế rồi <![]()
Trời, mới có một ngày không vào mà mẹ Hoa đã giải tán hết lũ mều rồi cơ à, cả Bốp cũng lên đường rồi?-??=((
Mẹ Bông kiểu này sẽ sinh một em bé còn yêu mều hơn cả Bảo nữa! Mai mốt bố Bông lép vế rồi <![]()
Chị Hoa sắp xếp nhanh thế, mới vài hôm mà đàn mèo nhà chị lần lượt kéo nhau về nhà mới cả @@ Mèo đẹp mà lại muốn cho đi nhanh thế này em mới gặp 1 người là chị)
Chị Hoa oai, rồi chị sẽ nhớ chúng nó lắm cho xem(. Hôm nay em bắt đầu nghỉ ở nhà chờ sanh, buồn và nhớ cái con sẽo Bông kinh khủng ấy. Mấy hôm nay hay mơ thấy nó nữa chứ.:"> mà cái bọn ấy chắc chẳng nhớ gì mìnhx-(
Chúng nó đi chị cũng nhớ lắm , nhất là anh chàng BopTrời, mới có một ngày không vào mà mẹ Hoa đã giải tán hết lũ mều rồi cơ à, cả Bốp cũng lên đường rồi?-??=((
Mẹ Bông kiểu này sẽ sinh một em bé còn yêu mều hơn cả Bảo nữa! Mai mốt bố Bông lép vế rồi <![]()
Nhím đến 23/8 này là trong 6 tháng rồi, trong ảnh thế chứ ở ngoài cũng to lắm, mang tiếng phận đàn ông mà nhát chết lắm, toàn sợ em Cốm thôi, hihihiôi, 1 đứa mũi trắng, 1 đứa mũi đen...
mà e Cốm kém anh Nhím mấy tháng mà sắp to bằng anh Nhím rồi
C ơi cho tụi nó ăn ruốc tiện lắm, e mua 50k thịt thăn gà ấy, về sao khô lên thỉnh thoảng cho tụi nó ăn, với lại những lúc mình bận ko có thức ăn thì rất tiện c ạ. C biết không, sáng nay đã gần hết **a cơm đầy ú nụ tối qua rồi đấy. Cốm vất vả chuện ăn uống lắm, chơi tí lại ra hì hục ăn:x. Hqua e tẩy giun, tối qua đi ị đc rồi nên sáng nay e sờ bụng ko to như hôm trc nữaNè em , không ngờ đi nhà khác nó lại ăn nhiều quá đi mất nhỉ), à em yên tâm , không cần phải cho ăn cơm với ruốc đâu, nó ăn cái gì cũng được đó , sau vụ tảy giun cho nó , chị nghĩ khéo nó còn ăn hơn cả anh Nhím ý chứ
![]()
C muốn tụi nó không quên phải không, lại giải tỏa nỗi nhớ tụi nó, xuống HP đi chịChúng nó đi chị cũng nhớ lắm , nhất là anh chàng Bop.
Ôi bọn nó đi xong vài ngày chả nhớ gì mình đâu em ạ((, xong mai gặp lại nó lại nhìn mình và bảo bà là ai ý chứ
((
Hì , kiểu gì có dịp xuống Hải phòng chị cũng quaNhím đến 23/8 này là trong 6 tháng rồi, trong ảnh thế chứ ở ngoài cũng to lắm, mang tiếng phận đàn ông mà nhát chết lắm, toàn sợ em Cốm thôi, hihihi
C ơi cho tụi nó ăn ruốc tiện lắm, e mua 50k thịt thăn gà ấy, về sao khô lên thỉnh thoảng cho tụi nó ăn, với lại những lúc mình bận ko có thức ăn thì rất tiện c ạ. C biết không, sáng nay đã gần hết **a cơm đầy ú nụ tối qua rồi đấy. Cốm vất vả chuện ăn uống lắm, chơi tí lại ra hì hục ăn:x. Hqua e tẩy giun, tối qua đi ị đc rồi nên sáng nay e sờ bụng ko to như hôm trc nữa
C muốn tụi nó không quên phải không, lại giải tỏa nỗi nhớ tụi nó, xuống HP đi chị![]()
chị ơi, cái động tác đồi bại của chúng nó hình như k có cái tư thế đè ngửa chị ạ, =))e ơi thật á, cả 2 đứa nó đều thích à=))
c vừa nhốt Nhím sang 1 phòng khác rồi e ạ, có khi phải mua cho nó cái lồ ng mất thôi, Nhím nhà 23/8 này đc 6 tháng rồi, c nghĩ là nó đã thích gái rồi, ngày trc khi Bộp chưa đi mất, lúc tụi nó đc 4 tháng Nhím đã cắn cổ đè Bộp rồi. Sáng nay hành động đè e Cốm ra tội nghiệp lắm, mà vừa đè Nhím nó vừa gầm gừ cơ nên c lo lắm. Giờ e Cốm còn nhỏ dại ngây thơ quá mà nó đã làm trò đồi bại thì c ko chịu nổi, mà e Cốm cũng ko chịu nổi(. Tạm thời c phải cho tụi nó cách li đã
![]()