Hic, chờ mãi để hóng tiếp chuyện nhà chị mà chẳng thấy đâu cả, toàn bỏ bom người khác thế nàyThôi chốc nữa kể tiếp . Nhà cháu xuông dứoi dọn dẹp cho bọn nhỏ đã nhé![]()
Hihi, em tóm được đồng minh hóng chuyện tỉnh ngủ giống mình, hai chị em mình phải hiệp lực bắt đền chị Hoa bỏ bom thôi, sáng nay mãi mới mở mắt dậy nổi, nhìn Hà nội mưa, ngập mà chỉ muốn nằm ườn ngủ tiếp thôi ngại đi làm quá, hic...Bác kể chuyện dí dỏm thật đấy, làm em tỉnh ngủ hẳn trong ca trực tối đêm nay ở cơ quan này, chưa xong nữa cơMà đọc chuyện nhà bác xong tỉnh ngủ hẳn
Hóng bên nhà bác đấy nhá, nhất là học mấy chiêu đỡ đẻ khéo léo của bác để năm sau hai chị em nhà thị Cam nhà này mà rủ nhau đẻ thì còn biết đường tác chiến
![]()
Bác kể chuyện dí dỏm thật đấy, làm em tỉnh ngủ hẳn trong ca trực tối đêm nay ở cơ quan này, chưa xong nữa cơMà đọc chuyện nhà bác xong tỉnh ngủ hẳn
Hóng bên nhà bác đấy nhá, nhất là học mấy chiêu đỡ đẻ khéo léo của bác để năm sau hai chị em nhà thị Cam nhà này mà rủ nhau đẻ thì còn biết đường tác chiến
![]()
Hì hì , bác khen làm em xấu hổ qua đi mất . Hôm qua xuống nhà 1 lúc sau lên mang nó lại mấtÀ quên, cô chị cả nằm cạnh hai em bé mới sinh trông bụ bẫm cứ như chú cún con thế kia, xinh ghê là xinh![]()
Hì hì , chị cả sinh ngày 24/05/2011 . Hai em của nó sinh vào thứ hai ngày 13 tháng 6 Kiu ạCô ơi,chị cả hơn 2 bé con kia bao nhiêu ngày mà trông bụ bẫm quáxinh thật
![]()
Bông nhà em giờ giống meo ta mặt bự chị ạ. Làm sao mà em dám khoe
.
Siêu âm cho chó mèo là có chị ạ̣ Máy móc cũng y như cho người. Họ cạo đi phần lông bụng chúng nó, rồi bôi gen
Hì hì , thế sao nhà Beam không siêu âm để biết Boom có mấy bé nhỉCó siêu âm mèo mà chị, ở Hanvet trường chinh có đấy, còn hanvet hoàng hoa thám không có
Ôi bây giờ con Út màu phớt đó nó bụ phết rồi, nhưng chụp nó khó lắmHic, chờ mãi để hóng tiếp chuyện nhà chị mà chẳng thấy đâu cả, toàn bỏ bom người khác thế này
Mong em út nhớn mau để ngắm kỹ xem màu lông của em í sẽ là màu gì, sao lại hồng hồng phơn phớt yêu thế nhỉ![]()
Nhà Beam sướng thếHihi, em tóm được đồng minh hóng chuyện tỉnh ngủ giống mình, hai chị em mình phải hiệp lực bắt đền chị Hoa bỏ bom thôi, sáng nay mãi mới mở mắt dậy nổi, nhìn Hà nội mưa, ngập mà chỉ muốn nằm ườn ngủ tiếp thôi ngại đi làm quá, hic...
Ảnh này mới được 14 ngày thôi hả chị, trộm vía nhìn thích nhỉ, khi nào út được thêm 1 tuần tuổi nữa hy vọng sẽ chụp dễ hơn, với lại lúc đấy nhìn bụ bẫm có da có thịt yêu hơn chị ahNó gào mồn lên nó khóc vì chị bắt nó dậy
![]()
Trông lừa tình thế thôiTrộm vía, các cháu nhà mợ Hoa ú nu yêu quá :x. Nghe ông Cường kêu toàn ép uổng nó uống sữa no rụng rốn thảo nào mờ to thế này).
Ôi, 2 bé đẹp thật đấy chị ơi, chị nuôi cách gì mà tụi nó tròn xoe vậy chị, hic, mách em với, thích quá, em thích nhất bé màu be kia kìa :x:x:xChỗ mằm quen thuộc của cháu đấy
![]()
![]()
Yêu quá, một tháng mà trộm vía đã nhớn thế này rồi, cho em mượn Calcio về ôm ấp chị nhé, bây giờ 8 mẹ con nó ôm nhau suốt, em chỉ làm Osin thôi, tủi thân lắmCháu là Calcio :-h
![]()