• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những đứa con của bố béo và mẹ béo

hathu08

Active Member
Em muốn up bài từ lâu lắm rồi, nhưng lúc thì mạng nhà hỏng, lúc thì không sao up ảnh lên được vì cái thẻ nhớ hỏng, bây giờ để dành tiền mua cái máy ảnh chuyên để chụp mèo vậy, chứ nhìn con cái thiên hạ được nở mày nở mặt thế kia, con cái mình thì nhìn mẹ ai oán vì mẹ chỉ biết há hốc mồm ngắm con người ta :(
Ảnh em chụp bằng điện thoại nên không được rõ lắm, mọi ng thông cảm cho em :)

Đầu tiên là Bông. Bông nuôi được 5 tháng, nhóc mất tết năm nay làm bố mẹ khóc hết nước mắt. Đây là em mèo thông minh và tình cảm nhất, cũng là anh cả trong nhà



Hồi đó 2 đứa có mình Bông thôi nên dành hết tình cảm cho nó :(
 

hathu08

Active Member
Đứa thứ hai. Là Còi
Bố mẹ đón Còi về ở nhà chị fanoken, coi như cũng là cái duyên. Lúc đấy Còi đang bị đi ngoài, nhưng mẹ vẫn nhất quyết đón về, vì vừa nhìn thấy Còi, là mẹ nhớ ngay đến Bông, Bông mất rồi.Còi lại còn theo mẹ nữa.
Về nhà, nhóc chẳng lạ lẫm gì cả, nằm trên tay bố mẹ ngủ ngon lành. Nhưng bệnh tiêu chảy của nhóc nặng quá, bố ẹm tưởng đầu hàng rồi, hỏi loạn khắp nơi. Lần đầu tiên bố mẹ gặp chuyện này, trước giờ anh Bông khỏe mạnh, có đau ốm bao giờ đâu.
Mấy ngày Còi phái nhịn ăn, thương lắm, vẫn đùa nghịch rùi văng...khắp nhà. Bị nhịn ăn, nhóc trèo lên nằm ôm cái nồi cơm :( Quyết tâm biểu tình cho đến lúc bố mẹ mở nồi ra để chực nhảy vào




Lúc Còi khỏi rồi là được tự do lên chăn, nhóc ngủ tít, yên tâm, đã ngủ thì xoay thế nào cũng được :))




Còi là mèo ta, màu trắng vàng, đuôi khóa. Lông dày và khá dài, mượt lắm (lúc nó khỏe, còn lúc nó ốm thì :(( )
Còi có cái dáng như con thỏ con ấy, nhảy nhảy, chân hơi bị vòng kiềng, không làm người mẫu được :(
 

hathu08

Active Member
Sau Còi là Bin.
Mẹ vẫn mong được đi chợ Bưởi, chỉ để Ngắm mèo thôi, nhưng hôm đó, nhìn Bin ở chợ, không kiềm chế được. Bin nằm im trên tay mẹ, mắt mở to.
Cả buổi sáng từ lúc đón Bin về, mẹ ngồi bắt rận cho Bin, chưa bao giờ thấy nhiều rận và trứng đến thế. Bin bé xíu mà hơn 50 con rận. Ôi trời ơi.
Cho Bin ăn thức ăn mà Còi chê, Bin ăn như chưa bao giờ được ăn.Cho 2 đứa tắm, tắm cho Bin xong, đứa bạn cùng phòng mẹ mới nói không ngờ lông Bin màu trắng :((

Rồi Bin rúc vào người mẹ ngủ, ngủ như chưa được ngủ bao giờ, làm bố mẹ lo cuống lên, không hiểu bị làm sao, hay đột ngột ăn nhiều quá bị shock :(


Bin bé xíu, ngủ mê mệt, nhưng đã có vẻ yên tâm, hạnh phúc rồi


2 đứa quen nhau nhanh đến đáng ngạc nhiên.




Nhưng rồi, như mẹ lo. Bin ốm, mọi người bảo mèo ở chợ khó nuôi, mẹ chỉ mong không phải vậy, Bin rất khỏe, ăn khỏe ngủ khỏe chơi khỏe, và lúc nào cũng tìm mẹ để rúc. Bin với Còi như 2 con giặc, nô ầm ầm, rồi lại lăn ra ngủ. Từ ngày có Bin chị Còi người lớn hẳn, nhưng thỉnh thoảng ra chiều tủi thân. Với mẹ, 2 đứa đã là tất cả.
Vậy mà Bin ốm, bỏ ăn. Bố mẹ lại loạn lên chữa.
Một buổi sáng, trên đường mang Bin đi khám, Bin đã ngủ mãi mãi trên tay bố.
 

fanh_xinh

Member
tội nghiệp bé Bin quá.Nhưng bạn cũng đừng buồn nhiều vì bé đã có nhũng ngày hạnh phúc sốn bên bạn cho dù quá ngắn ngủi mà.Khi nghĩ lại dù sao mình cũng thấy yên lòng hơn,vì bé đã có nhưng ngày sống no đủ trước khi mất mà
 

nh0kkUn

Member
Tội bạn quá :9... Bạn ơi đừng buồn nha, dù sao thì giống như bạn fanh_xinh nói đó :D... Chắc em sống rất hạnh phúc trên thiên đàng với bé Bông bạn ha!!!!
 

hathu08

Active Member
Cảm ơn các bạn nhiều, mình cũng nghĩ là mình đã cho cu Bin những ngày hạnh phúc, vì mỗi lần nó chui vào dụi mình, lại thấy mình thực sự đã thành người thân của nó, khác với thời gian vất vả trước đó mà Bin đã phải trải qua.
Trước mình thấy nói là mèo ở chợ rất khó nuôi, vì có khi còn bị tiêm thuốc kích thích. Bin ở với nhà mình được đúng 1 tuần :((
Yêu Bin nhiều lắm.
 

keimoon

Member
Còn Bơ dở nữa bạn?
Mình nghĩ mèo mua ở chợ hay bị nhiễm bệnh của nhau hoặc do môi trường sống bẩn thỉu nên mới bị bệnh và chết. Chứ thường mèo ta thì người ta không tiêm thuốc kích thích vì bán cũng không được bao nhiêu tiền.
Nhưng dù sao cu Bin cũng may mắn hơn những con mèo chưa được ngày nào hạnh phúc mà đã ra đi
 

hathu08

Active Member
Hôm nay mình đã mất Còi.
Có lẽ là cú sốc tâm lý quá lớn, tạm thời mình chưa dám nói hay nghĩ lại về chúng nó. Xin lỗi mọi người, có lẽ một vài ngày nữa... :(( lúc nào mình vào lại sẽ kể cho các bạn chuyện về những nhóc nhà mình
cảm ơn các bạn
 

ZzGauzZ

Member
Nhìn những hình ảnh, mình nghĩ các bé đã thật sự có thời gian hạnh phúc khi ở bên bạn :). Gặp được nhau cũng do duyên phận, có điều duyên ngắn ngủi quá thôi. Hy vọng bạn vượt qua chuyện này sớm, rồi mình và các bạn trong vietpet sẽ được ngắm lại những hình ảnh dễ thương của các bé nha :)
 
Top