Le Hoang Nam
Member
Mình muốn hỏi về cách giảm đau cho mèo cái sau khi triệt sản.
Hôm qua mình mang cả 2 bé mèo cái 6 tháng tuổi đi triệt sản tại Chi cục Thú Y ở Hồ Đắc Di. Từ lúc về 2 bé ko ăn uống gì, mình đành pha nước vs đường Gluco bơm vào miệng bắt 2 bé uống.
Khi dùng cồn i-ốt để vệ sinh chỗ mổ thì 2 bé có vẻ xót và đau lắm nên mình ko dám lau, chỉ cho cồn ra tấm bông r úp nhẹ vào vết mổ 1 lúc. Sau đó lấy miếng bông khác tẩm 1 ít cồn r băng kín vào vết mổ, nhưng các bé cứ kêu suốt, có lẽ vì xót. Mình thương quá, nghe các bé kêu mà chỉ muốn khóc vì bất lực ko làm thế nào đc.
Hix, nếu đc xin ông trời cho con chịu đau thay 2 bé, dù gấp 2 gấp 3 lần con cũng chịu T.T
Có 1 bé đanh đá nên cứ nhìn thấy bé kia là gầm gừ, doạ đánh (vì đang bị đau) mặc dù trước 2 bé thân nhau lắm.
Để 2 bé ko cắn vào chỗ mổ thì lúc đầu mình làm 2 cái nón bằng bìa đeo vào cổ nhưng thấy 2 bé vướng víu khó chịu nên mình làm 2 cái áo bằng vải co giãn. Mặc áo thì có 1 bé béo hơn nên áo bó hơn 1 chút. Có lẽ vì thế mà bé kêu đau suốt thôi, nhưng cởi ra thì bé lại cắn vào chỗ chỉ khâu.
Tổng kết lại là mình muốn hỏi:
_Những điều trên mình có làm sai điều gì ko? Có làm thiếu điều gì ko?
_Có cách nào giúp 2 bé giảm đau ko? Như kiểu thuốc giảm đau ở người ý.
Chân thành cảm ơn mọi người.
Hôm qua mình mang cả 2 bé mèo cái 6 tháng tuổi đi triệt sản tại Chi cục Thú Y ở Hồ Đắc Di. Từ lúc về 2 bé ko ăn uống gì, mình đành pha nước vs đường Gluco bơm vào miệng bắt 2 bé uống.
Khi dùng cồn i-ốt để vệ sinh chỗ mổ thì 2 bé có vẻ xót và đau lắm nên mình ko dám lau, chỉ cho cồn ra tấm bông r úp nhẹ vào vết mổ 1 lúc. Sau đó lấy miếng bông khác tẩm 1 ít cồn r băng kín vào vết mổ, nhưng các bé cứ kêu suốt, có lẽ vì xót. Mình thương quá, nghe các bé kêu mà chỉ muốn khóc vì bất lực ko làm thế nào đc.
Hix, nếu đc xin ông trời cho con chịu đau thay 2 bé, dù gấp 2 gấp 3 lần con cũng chịu T.T
Có 1 bé đanh đá nên cứ nhìn thấy bé kia là gầm gừ, doạ đánh (vì đang bị đau) mặc dù trước 2 bé thân nhau lắm.
Để 2 bé ko cắn vào chỗ mổ thì lúc đầu mình làm 2 cái nón bằng bìa đeo vào cổ nhưng thấy 2 bé vướng víu khó chịu nên mình làm 2 cái áo bằng vải co giãn. Mặc áo thì có 1 bé béo hơn nên áo bó hơn 1 chút. Có lẽ vì thế mà bé kêu đau suốt thôi, nhưng cởi ra thì bé lại cắn vào chỗ chỉ khâu.
Tổng kết lại là mình muốn hỏi:
_Những điều trên mình có làm sai điều gì ko? Có làm thiếu điều gì ko?
_Có cách nào giúp 2 bé giảm đau ko? Như kiểu thuốc giảm đau ở người ý.
Chân thành cảm ơn mọi người.