• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhờ các cao thủ tư vấn giúp em!

Status
Không mở trả lời sau này.

ldhanoi

Member
Cảnh cáo 2 bác này vi phạm bản quyền nhà tôi nhé! Nhất là cái bác lờ mờ không biết Nam hay Nữ!

Đề nghị chuyển trả phí sử dụng bản quyền cho Tỉa nhà tôi trước khi nói chuyện tiếp nhé!
Hê hê, không biết bác thắc mắc em hay anh Nam? em không mấy hiểm thâm ý của bác, bọn em ngon "trai" cả bác ạ, (đã có kiểm định)
Còn phí bản quyền thì nhất định em không trả bác đâu, em dùng ở đây là động từ mà bác, còn tên bác là "danh từ riêng" mà. Nếu em trả phí bản quyền cho bác rồi lại tạo "tiền lệ xấu", bác lại đi đòi phí bản quyền cái ông đạo diễn phim "Lính bắn tỉa" mãi tận bên Mẽo thì tội cho em lắm bác ạ.
Chúc bác luôn vui vẻ nhé!
 

AQ1001

Member
Hôm nay tự nhiên có Mod hỏi mình về cái vụ này:)
Đọc xong thấy mấy ông đã làm sai mà lại không biết điều:)) Người ta chỉ cho cái lỗi mà xúm vào chửi người ta quá trời. Giả sử không ai nói gì--> con Commet đi thi-->đoạt giải trẻ-triển vọng:)) về nhà chả biết treo cờ, cái cup ở đâu? Rồi lại mấy năm nữa chưa hết cái tuổi triển vọng thì đã về với cát bụi rồi:((
Lại nói nhỡ may có chú nào không biết, sau dog-show tin cái giải trẻ bỏ tiền ra rước cái triển vọng về để rồi làm ma báo hiếu cụ Commet à?:)):)):))
P/S: Đây mới là bài tôi viết nhé mod....XXX nhé!!!!!!!!:))
 

canhcup

New Member
Ngay từ đầu các bác đăng ký đúng tuổi. Nói Comet vì của bác Trung AC nên được ĐẶC MIỄN ( BÌNH VÔI ). anh em lơ mơ không biết gì đỡ mất công thắc mắc . Bác TrungAC có đăng ký cho Comet thi hạng 03 tháng đến 06 tháng cũng thấy hợp lý. :D:D:D:D:D:D=));;)=)):D

Cám ơn bác Chính viết thông tin rất rõ ràng.

Thân gởi ACE trên Diễn Đàn Vietpet thân mến !
Theo dõi trên DĐ qua bài viết của nhiều ACE, tôi vỡ lẽ ra một điều duy nhất từ sai sót của bạn Hòa đã đánh máy sai năm sinh con Comet của anh Trung AC …….
……..vế tư cách dự thi của Comet
…… Trọng tài đã quyết định dành cho VN một sự đặc miễn.
Chính-Alaska


Chào đoàn kết và xây dựng.
 

chubby18

New Member
Thôi xin các Mod đóng cái topic này lại đi được rồi đấy. Toàn các ông dỗi hơi vào comment lung tung theo kiểu đổ thêm dầu vào lửa. Biết là diễn đàn là của chung những người yêu pet nhưng chuyện nội quy của GSD club thì lại không phải là của chung tất cả mọi người đâu mà các ông cứ nhảy vào góp ý theo kiểu phá đám như thế. Tất cả mọi việc thuộc trách nhiệm của những người trong hiệp hội GSD. Còn ai cảm thấy đủ tài đủ lực thì cứ mạnh dạn đứng lên để mọi người được biết và bầu vào ban chấp hành GSD club rồi mà chèo lái làm sao cho VN ta sớm được hội nhập và nở mày nở mặt cùng các nước khác. Còn không thì thôi bỏ cái tính xấu là đã không làm được nhưng lại cứ chê người khác làm không ra gì. Bất cứ chuyện gì xảy ra là y như rằng có một số đồng chí nhảy xổ vào khích bác được ngay mới lạ chứ. Chưa bao giờ thấy vắng mặt cả.
 
Đọc cái topic này hoài mà không hiểu gì trơn ,chắc là có nội tình gì đây :D:D:D.Ai có thể giải thích rõ cốt truyện cho thành viên mới lơ ngơ như em biết được không ?:-bd:-bd:-bd
 

my_lucky

Active Member
.............

Thôi xin các Mod đóng cái topic này lại đi được rồi đấy. Toàn các ông dỗi hơi vào comment lung tung theo kiểu đổ thêm dầu vào lửa. Biết là diễn đàn là của chung những người yêu pet nhưng chuyện nội quy của GSD club thì lại không phải là của chung tất cả mọi người đâu mà các ông cứ nhảy vào góp ý theo kiểu phá đám như thế. Tất cả mọi việc thuộc trách nhiệm của những người trong hiệp hội GSD. Còn ai cảm thấy đủ tài đủ lực thì cứ mạnh dạn đứng lên để mọi người được biết và bầu vào ban chấp hành GSD club rồi mà chèo lái làm sao cho VN ta sớm được hội nhập và nở mày nở mặt cùng các nước khác. Còn không thì thôi bỏ cái tính xấu là đã không làm được nhưng lại cứ chê người khác làm không ra gì. Bất cứ chuyện gì xảy ra là y như rằng có một số đồng chí nhảy xổ vào khích bác được ngay mới lạ chứ. Chưa bao giờ thấy vắng mặt cả.
Em dơ cả hai tay lẫn hai chân đồng ý với bác chubby 18 !
Mấy bác Mod đâu hết rồi ạ?? Sự việc tốt xấu đã rõ mười mươi rồi ạ, mong các Mod dừng ngay vụ này cho!
 

canhcup

New Member
Thôi xin các Mod đóng cái topic này lại đi được rồi đấy. Toàn các ông dỗi hơi vào comment lung tung theo kiểu đổ thêm dầu vào lửa. Biết là diễn đàn là của chung những người yêu pet nhưng chuyện nội quy của GSD club thì lại không phải là của chung tất cả mọi người đâu mà các ông cứ nhảy vào góp ý theo kiểu phá đám như thế. Tất cả mọi việc thuộc trách nhiệm của những người trong hiệp hội GSD. Còn ai cảm thấy đủ tài đủ lực thì cứ mạnh dạn đứng lên để mọi người được biết và bầu vào ban chấp hành GSD club rồi mà chèo lái làm sao cho VN ta sớm được hội nhập và nở mày nở mặt cùng các nước khác. Còn không thì thôi bỏ cái tính xấu là đã không làm được nhưng lại cứ chê người khác làm không ra gì. Bất cứ chuyện gì xảy ra là y như rằng có một số đồng chí nhảy xổ vào khích bác được ngay mới lạ chứ. Chưa bao giờ thấy vắng mặt cả.
Anh bạn đây là thế nào với TrungAC? Chắc là một fan hâm mộ chú khuyển già Comet nhỉ?
Ở đây có người biết ngừoi không về con Comet cũng như lịch sử của nó từ khi gia nhập quốc tịch VN. Bạn là người trong hội chắc hiểu rõ vụ này thử nói cho mọi người biết!
Trong khi chờ bạn viết tôi tạm tóm tắt câu chuyện nó như thế này nhé!
Khi đang manh nha thành lập CLB GSD, các phe phái đang tranh giành ghế dữ dội:(. Hai luông tư tưởng phát triển GSD đang đánh nhau kịch liệt là:
- Phát triển GSD trên cơ sở hiện có tại VN để mở rộng phong trào nuôi GSD. Chủ trương này được ủng hộ và cầm đầu bởi mấy anh trại chó trong nước.
- Phát triển theo hướng chuẩn quốc tế, chơi chó nhập thay cho dàn GSD hiện có.
Mấy chú Việt kiều chơi bài hội nhập nhân kiếm được tay chủ trại chó Mo đi to bên Đức đang có mấy con GSD già có, trẻ có cần thanh lý. Thế là bơm là thổi như mấy tay môi giới cầu thủ kiếm được thằng Tây balo. Mời ông Tây kia vào VN biểu diễn và bán chó như mấy anh Sơn đông mãi võ.:)
Con Comet là con đẳng cấp trong số đó và thực sự cũng đã hết tuổi sử dụng là con giống ở bển( ở VN thì vô tư, quê mà:)) Giá của nó cũng cao như cái giấy ông Tây xách tay theo. Thế là mấy anh SG lắc lư nhìn nhau tay lần hầu bao có phần ái ngại. May quá có anh đại gia từ HN vào cũng đang mon men muốn kiếm một chân trong ban chấp hành. Thế là anh ra tay xử lý dùm cái khó cho mấy anh trong ban chấp hành, và kèm theo là cái chức phó chủ tịch CLB GSD. Là tay kinh doanh lão làng anh tính với cái chức danh của anh công với đẳng cấp của con Comet , ít nhất anh cũng lời tý ty.Về nhà anh mời mọi người đến xem, quay phim , chụp ảnh. Đưa lên diễn đàn chả thấy ông đệ nào quên trong cái CLB Hà nội mà toàn thấy mấy chú lạ hoắc, hay mấy ông hàng xóm:)). Sau mấy hôm anh nhận ra quả đắng tính bài chuồn thì bị đánh tơi bời nào là đốm lưỡi, nào là râu bạc, nào là rụng răng....không bán được cho ai. Để lâu lâu cho chìm xuống nhân dịp dog-show anh ép hạng cho cháu nó trà trộn đi thi lứa tuổi nhi đông. Mấy anh trong ban chấp hành đương nhiên là biết nhưng cũng phải giúp anh một tay vì chả gì lúc các anh khó khăn ngừoi ta đã ra tay cứu giúp:)) Đi thi chắc có giải vì nghe đâu trọng tài là ông chủ cũ của Comet( chủ trại Mo-di-to).:)
Chuyện vỡ lỡ muối mặt cả đôi bên đành phải lôi một chú ra làm tốt thí nhận là đánh máy sai. Rõ khổ cái chú này, chắc sau vụ này sẽ được các anh bố trí cho một con chó con, về nuôi thì nuôi, không nuôi thì bán:) Rõ sướng
 
Anh bạn đây là thế nào với TrungAC? Chắc là một fan hâm mộ chú khuyển già Comet nhỉ?
Ở đây có người biết ngừoi không về con Comet cũng như lịch sử của nó từ khi gia nhập quốc tịch VN. Bạn là người trong hội chắc hiểu rõ vụ này thử nói cho mọi người biết!
Trong khi chờ bạn viết tôi tạm tóm tắt câu chuyện nó như thế này nhé!
Khi đang manh nha thành lập CLB GSD, các phe phái đang tranh giành ghế dữ dội:(. Hai luông tư tưởng phát triển GSD đang đánh nhau kịch liệt là:
- Phát triển GSD trên cơ sở hiện có tại VN để mở rộng phong trào nuôi GSD. Chủ trương này được ủng hộ và cầm đầu bởi mấy anh trại chó trong nước.
- Phát triển theo hướng chuẩn quốc tế, chơi chó nhập thay cho dàn GSD hiện có.
Mấy chú Việt kiều chơi bài hội nhập nhân kiếm được tay chủ trại chó Mo đi to bên Đức đang có mấy con GSD già có, trẻ có cần thanh lý. Thế là bơm là thổi như mấy tay môi giới cầu thủ kiếm được thằng Tây balo. Mời ông Tây kia vào VN biểu diễn và bán chó như mấy anh Sơn đông mãi võ.:)
Con Comet là con đẳng cấp trong số đó và thực sự cũng đã hết tuổi sử dụng là con giống ở bển( ở VN thì vô tư, quê mà:)) Giá của nó cũng cao như cái giấy ông Tây xách tay theo. Thế là mấy anh SG lắc lư nhìn nhau tay lần hầu bao có phần ái ngại. May quá có anh đại gia từ HN vào cũng đang mon men muốn kiếm một chân trong ban chấp hành. Thế là anh ra tay xử lý dùm cái khó cho mấy anh trong ban chấp hành, và kèm theo là cái chức phó chủ tịch CLB GSD. Là tay kinh doanh lão làng anh tính với cái chức danh của anh công với đẳng cấp của con Comet , ít nhất anh cũng lời tý ty.Về nhà anh mời mọi người đến xem, quay phim , chụp ảnh. Đưa lên diễn đàn chả thấy ông đệ nào quên trong cái CLB Hà nội mà toàn thấy mấy chú lạ hoắc, hay mấy ông hàng xóm:)). Sau mấy hôm anh nhận ra quả đắng tính bài chuồn thì bị đánh tơi bời nào là đốm lưỡi, nào là râu bạc, nào là rụng răng....không bán được cho ai. Để lâu lâu cho chìm xuống nhân dịp dog-show anh ép hạng cho cháu nó trà trộn đi thi lứa tuổi nhi đông. Mấy anh trong ban chấp hành đương nhiên là biết nhưng cũng phải giúp anh một tay vì chả gì lúc các anh khó khăn ngừoi ta đã ra tay cứu giúp:)) Đi thi chắc có giải vì nghe đâu trọng tài là ông chủ cũ của Comet( chủ trại Mo-di-to).:)
Chuyện vỡ lỡ muối mặt cả đôi bên đành phải lôi một chú ra làm tốt thí nhận là đánh máy sai. Rõ khổ cái chú này, chắc sau vụ này sẽ được các anh bố trí cho một con chó con, về nuôi thì nuôi, không nuôi thì bán:) Rõ sướng
Việc 1 người CỐ TÌNH làm 1 việc sai trái, ở mức độ NGHIÊM TRỌNG ( nếu điều đó là sự thật ) thì chuyện những người biết rõ chuyện đó đứng ra phản đối, là 1 việc nên làm.
Nhưng Trong Sự việc này nếu nhìn thật khách quan sẽ thấy CẢ HAI PHE đều CHẲNG RA GÌ !!!:shame on you:

Tại sao tôi nói vậy ????
Một bên khi sự việc có người nói ra, đổ thừa cho lỗi đánh máy !!! KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC :shame on you:
Một bên, có lẽ vì không đủ bản lĩnh để ra mặt, ( hoặc là quá nể nang :)):)):)) ) phải thay tên đổi họ, nói bóng nói gió, úp úp mở mở...chẳng đáng mặt ANH HÀO _cũng KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC :shame on you:

Vậy thì nếu mọi người có phản đối, củng là lẽ đương nhiên.

CHÂN LÝ THUỘC VỀ KẺ MẠNH HƠN

Nếu các bác cảm thấy mình không đủ bản lĩnh để ĐỨNG RA CÔNG KHAI nói chuyện rõ ràng thì xin vui lòng ĐỪNG NÓI !!!
 

Neapolitan

Active Member
Anh bạn đây là thế nào với TrungAC? Chắc là một fan hâm mộ chú khuyển già Comet nhỉ?
Ở đây có người biết ngừoi không về con Comet cũng như lịch sử của nó từ khi gia nhập quốc tịch VN. Bạn là người trong hội chắc hiểu rõ vụ này thử nói cho mọi người biết!
Trong khi chờ bạn viết tôi tạm tóm tắt câu chuyện nó như thế này nhé!
Khi đang manh nha thành lập CLB GSD, các phe phái đang tranh giành ghế dữ dội:(. Hai luông tư tưởng phát triển GSD đang đánh nhau kịch liệt là:
- Phát triển GSD trên cơ sở hiện có tại VN để mở rộng phong trào nuôi GSD. Chủ trương này được ủng hộ và cầm đầu bởi mấy anh trại chó trong nước.
- Phát triển theo hướng chuẩn quốc tế, chơi chó nhập thay cho dàn GSD hiện có.
Mấy chú Việt kiều chơi bài hội nhập nhân kiếm được tay chủ trại chó Mo đi to bên Đức đang có mấy con GSD già có, trẻ có cần thanh lý. Thế là bơm là thổi như mấy tay môi giới cầu thủ kiếm được thằng Tây balo. Mời ông Tây kia vào VN biểu diễn và bán chó như mấy anh Sơn đông mãi võ.:)
Con Comet là con đẳng cấp trong số đó và thực sự cũng đã hết tuổi sử dụng là con giống ở bển( ở VN thì vô tư, quê mà:)) Giá của nó cũng cao như cái giấy ông Tây xách tay theo. Thế là mấy anh SG lắc lư nhìn nhau tay lần hầu bao có phần ái ngại. May quá có anh đại gia từ HN vào cũng đang mon men muốn kiếm một chân trong ban chấp hành. Thế là anh ra tay xử lý dùm cái khó cho mấy anh trong ban chấp hành, và kèm theo là cái chức phó chủ tịch CLB GSD. Là tay kinh doanh lão làng anh tính với cái chức danh của anh công với đẳng cấp của con Comet , ít nhất anh cũng lời tý ty.Về nhà anh mời mọi người đến xem, quay phim , chụp ảnh. Đưa lên diễn đàn chả thấy ông đệ nào quên trong cái CLB Hà nội mà toàn thấy mấy chú lạ hoắc, hay mấy ông hàng xóm:)). Sau mấy hôm anh nhận ra quả đắng tính bài chuồn thì bị đánh tơi bời nào là đốm lưỡi, nào là râu bạc, nào là rụng răng....không bán được cho ai. Để lâu lâu cho chìm xuống nhân dịp dog-show anh ép hạng cho cháu nó trà trộn đi thi lứa tuổi nhi đông. Mấy anh trong ban chấp hành đương nhiên là biết nhưng cũng phải giúp anh một tay vì chả gì lúc các anh khó khăn ngừoi ta đã ra tay cứu giúp:)) Đi thi chắc có giải vì nghe đâu trọng tài là ông chủ cũ của Comet( chủ trại Mo-di-to).:)
Chuyện vỡ lỡ muối mặt cả đôi bên đành phải lôi một chú ra làm tốt thí nhận là đánh máy sai. Rõ khổ cái chú này, chắc sau vụ này sẽ được các anh bố trí cho một con chó con, về nuôi thì nuôi, không nuôi thì bán:) Rõ sướng
Tui không biết bài này bao nhiêu % lá sự thật, và cũng không quan tâm tới chuyện của 2 phe, vì không rành về luật lệ loại shơ này nên thắc mắc 1 chút, giám khảo được quyền chấm thi con chó mình nhân giống ra hay sao ? bên Canada thì không được, những con nào do giám khảo nhân giống sẽ không được đăng ký thi . Chuyện này có thật không vậy ?
 
Hehhe,

Trả lời anh Nea về cái đoạn in đậm - nó là thế này:

Người nhân giống ra con Comet v. Modithor là 1 chú tên Edgaz Holzman.

Trọng tài chấm thi ở show này là Erkki Laikke - PCT WUSV & chủ tịch CLB GSD Phần Lan.


===========

Các chú cứ tưởng là bắn tỉa với dội bom là dễ lắm à! =)) =))! Nói thì chẳng ai cấm, nói đúng tôi vỗ tay =D> =D> Nhưng có sai tôi có bảo là "Lợn Cấn ăn cám Tốn" thì cấm cãi :)



Tui không biết bài này bao nhiêu % lá sự thật, và cũng không quan tâm tới chuyện của 2 phe, vì không rành về luật lệ loại shơ này nên thắc mắc 1 chút, giám khảo được quyền chấm thi con chó mình nhân giống ra hay sao ? bên Canada thì không được, những con nào do giám khảo nhân giống sẽ không được đăng ký thi. Chuyện này có thật không vậy?
 

D0GiaHai

Member
Tôi thì nghĩ chốt lại cái chuyện này nó là : ĐÚNG - SAI , SAI - ĐÚNG , thành cái NHẦM . Và cá nhân tôi thì thấy chán ở cái chỗ bây giờ có nhiều thứ TIÊU CỰC quá , nó len lỏi cả vào chuyện con chó đi thi mà là lần đầu tiên tổ chức nữa thì quả là đáng sợ . Khi tranh luận về chuyện gì thì thế nào cũng có cái đúng và cái sai , còn có người không bao giờ sai là người GIÓ CHIỀU NÀO THEO CHIỀU ẤY , cá nhân tôi ủng hộ và cám ơn bác TIEU PHU vì dù sao và dưới hình thức nào thì cũng là CHỐNG TIÊU CỰC ( rõ ràng đây là XÌ CĂNG ĐAN ). Thân chào các bác !
 

Minh_Đức

New Member
Hehhe,

Trả lời anh Nea về cái đoạn in đậm - nó là thế này:

Người nhân giống ra con Comet v. Modithor là 1 chú tên Edgaz Holzman.

Trọng tài chấm thi ở show này là Erkki Laikke - PCT WUSV & chủ tịch CLB GSD Phần Lan.


===========

Các chú cứ tưởng là bắn tỉa với dội bom là dễ lắm à! =)) =))! Nói thì chẳng ai cấm, nói đúng tôi vỗ tay =D> =D> Nhưng có sai tôi có bảo là "Lợn Cấn ăn cám Tốn" thì cấm cãi :)
Bác sai xừ nó rồi.

Trọng tài đây ạ :(:(:(:(:(:(:(:(:)(:)(





Nguồn GSDV
 

chubby18

New Member
Anh bạn đây là thế nào với TrungAC? Chắc là một fan hâm mộ chú khuyển già Comet nhỉ?
Ở đây có người biết ngừoi không về con Comet cũng như lịch sử của nó từ khi gia nhập quốc tịch VN. Bạn là người trong hội chắc hiểu rõ vụ này thử nói cho mọi người biết!
Trong khi chờ bạn viết tôi tạm tóm tắt câu chuyện nó như thế này nhé!
Khi đang manh nha thành lập CLB GSD, các phe phái đang tranh giành ghế dữ dội:(. Hai luông tư tưởng phát triển GSD đang đánh nhau kịch liệt là:
- Phát triển GSD trên cơ sở hiện có tại VN để mở rộng phong trào nuôi GSD. Chủ trương này được ủng hộ và cầm đầu bởi mấy anh trại chó trong nước.
- Phát triển theo hướng chuẩn quốc tế, chơi chó nhập thay cho dàn GSD hiện có.
Mấy chú Việt kiều chơi bài hội nhập nhân kiếm được tay chủ trại chó Mo đi to bên Đức đang có mấy con GSD già có, trẻ có cần thanh lý. Thế là bơm là thổi như mấy tay môi giới cầu thủ kiếm được thằng Tây balo. Mời ông Tây kia vào VN biểu diễn và bán chó như mấy anh Sơn đông mãi võ.:)
Con Comet là con đẳng cấp trong số đó và thực sự cũng đã hết tuổi sử dụng là con giống ở bển( ở VN thì vô tư, quê mà:)) Giá của nó cũng cao như cái giấy ông Tây xách tay theo. Thế là mấy anh SG lắc lư nhìn nhau tay lần hầu bao có phần ái ngại. May quá có anh đại gia từ HN vào cũng đang mon men muốn kiếm một chân trong ban chấp hành. Thế là anh ra tay xử lý dùm cái khó cho mấy anh trong ban chấp hành, và kèm theo là cái chức phó chủ tịch CLB GSD. Là tay kinh doanh lão làng anh tính với cái chức danh của anh công với đẳng cấp của con Comet , ít nhất anh cũng lời tý ty.Về nhà anh mời mọi người đến xem, quay phim , chụp ảnh. Đưa lên diễn đàn chả thấy ông đệ nào quên trong cái CLB Hà nội mà toàn thấy mấy chú lạ hoắc, hay mấy ông hàng xóm:)). Sau mấy hôm anh nhận ra quả đắng tính bài chuồn thì bị đánh tơi bời nào là đốm lưỡi, nào là râu bạc, nào là rụng răng....không bán được cho ai. Để lâu lâu cho chìm xuống nhân dịp dog-show anh ép hạng cho cháu nó trà trộn đi thi lứa tuổi nhi đông. Mấy anh trong ban chấp hành đương nhiên là biết nhưng cũng phải giúp anh một tay vì chả gì lúc các anh khó khăn ngừoi ta đã ra tay cứu giúp:)) Đi thi chắc có giải vì nghe đâu trọng tài là ông chủ cũ của Comet( chủ trại Mo-di-to).:)
Chuyện vỡ lỡ muối mặt cả đôi bên đành phải lôi một chú ra làm tốt thí nhận là đánh máy sai. Rõ khổ cái chú này, chắc sau vụ này sẽ được các anh bố trí cho một con chó con, về nuôi thì nuôi, không nuôi thì bán:) Rõ sướng
Nghe ông bạn này nói hùng hồn quá nhể ( không biết gọi ông bạn là gì cho đúng, Cánh Cụp, Canh cúp, Cành cụp, Cảnh cup???). Một chú nick ảo đến từ Sơn La à? Có xa Hà Nội không vậy? Lúc mà GSD club đang manh nha thành lập thì ông bạn theo cái luồng tư tưởng thứ nhất hay thứ hai vậy? (đừng nói là theo luồng tư tưởng thứ ba là không có chó nhưng đứng ngoài mồm rất to nhé). Nếu muốn tranh luận đàng hoàng thì cố gắng bắt xe ngày mai xuống C32 nhé, ok? Nếu dám xưng danh thì sẽ có người tiếp chuyện và tranh luận đàng hoàng, thẳng thắn, còn không thì bỏ cái trò trẻ con này đi, ok?
 

Phi Anh

Member
"Khi bạn đang cười, ở đâu đó có người đang khóc. Khi bạn đang hạnh phúc, ở đâu đó có những mảnh đời bất hạnh. Hãy hài lòng với những gì bạn có. Hãy bỏ qua mọi thù hận và sống bằng tình yêu thương" >:D<>:D<>:D<
 

canhcup

New Member
Nghe ông bạn này nói hùng hồn quá nhể ( không biết gọi ông bạn là gì cho đúng, Cánh Cụp, Canh cúp, Cành cụp, Cảnh cup???). Một chú nick ảo đến từ Sơn La à? Có xa Hà Nội không vậy? Lúc mà GSD club đang manh nha thành lập thì ông bạn theo cái luồng tư tưởng thứ nhất hay thứ hai vậy? (đừng nói là theo luồng tư tưởng thứ ba là không có chó nhưng đứng ngoài mồm rất to nhé). Nếu muốn tranh luận đàng hoàng thì cố gắng bắt xe ngày mai xuống C32 nhé, ok? Nếu dám xưng danh thì sẽ có người tiếp chuyện và tranh luận đàng hoàng, thẳng thắn, còn không thì bỏ cái trò trẻ con này đi, ok?
Chú này trình còn non lắm chưa đủ để rửa mặt nhọ cho mấy anh cầm đầu:)) Có chăng cũng chỉ tập tẹo nuôi chó xoá đói giảm nghèo:) Hoặc giả thấy người sang bắt quàng làm họ, chứ mấy anh ý khôn lắm chẳng nhận đệ tử thế này đâu:(( Mai lại bám gót mấy anh đi, nhớ mang theo túi nilon để có khi dùng tới
Trả lời cái thắc mắc trong tài với ông Breeder ra cái con đoạt giải nhất tại SG nó ở đây này.
http://gsdv.vn/forum/showthread.php?t=246
Ông Snnipper trình cũng chỉ đủ bắn tỉa mấy chú vớ vẩn, ngồi trong chăn sợ thì thôi, bỏ cái trò biết thì im thin thít núp trong xó nhà đợi người khác viết ra rồi bới tìm vết đi. VKA với chả VKC cũng chỉ lợi dụng mấy cái show của GSD để FCI họ nhìn ngó tới:) Vớ vẩn:)):)):))
 

anhthe98

Member
Chú này trình còn non lắm chưa đủ để rửa mặt nhọ cho mấy anh cầm đầu:)) Có chăng cũng chỉ tập tẹo nuôi chó xoá đói giảm nghèo:) Hoặc giả thấy người sang bắt quàng làm họ, chứ mấy anh ý khôn lắm chẳng nhận đệ tử thế này đâu:(( Mai lại bám gót mấy anh đi, nhớ mang theo túi nilon để có khi dùng tới
Trả lời cái thắc mắc trong tài với ông Breeder ra cái con đoạt giải nhất tại SG nó ở đây này.
http://gsdv.vn/forum/showthread.php?t=246
Ông Snnipper trình cũng chỉ đủ bắn tỉa mấy chú vớ vẩn, ngồi trong chăn sợ thì thôi, bỏ cái trò biết thì im thin thít núp trong xó nhà đợi người khác viết ra rồi bới tìm vết đi. VKA với chả VKC cũng chỉ lợi dụng mấy cái show của GSD để FCI họ nhìn ngó tới:) Vớ vẩn:)):)):))
Ngứa tay quá xin các Mod 1 bài :

Ặc. Càng đọc càng bí hiểm thấy bác nào cũng đúng huhu, có chăng tại mấy bác nói một đằng làm một nẻo, giấu đầu hở đuôi => mọi người hiểu linh tinh hết cả.

hay " Cáo mượn oai hùm " hả các bác.

Chán.com!

STOP các bác nhỉ!
 

Neapolitan

Active Member
Chú này trình còn non lắm chưa đủ để rửa mặt nhọ cho mấy anh cầm đầu:)) Có chăng cũng chỉ tập tẹo nuôi chó xoá đói giảm nghèo:) Hoặc giả thấy người sang bắt quàng làm họ, chứ mấy anh ý khôn lắm chẳng nhận đệ tử thế này đâu:(( Mai lại bám gót mấy anh đi, nhớ mang theo túi nilon để có khi dùng tới
Trả lời cái thắc mắc trong tài với ông Breeder ra cái con đoạt giải nhất tại SG nó ở đây này.
http://gsdv.vn/forum/showthread.php?t=246
Ông Snnipper trình cũng chỉ đủ bắn tỉa mấy chú vớ vẩn, ngồi trong chăn sợ thì thôi, bỏ cái trò biết thì im thin thít núp trong xó nhà đợi người khác viết ra rồi bới tìm vết đi. VKA với chả VKC cũng chỉ lợi dụng mấy cái show của GSD để FCI họ nhìn ngó tới:) Vớ vẩn:)):)):))
Wow, càng đọc càng thấy ly kỳ thần bí .... không thua gì truyện kiếm hiệp .

Nhưng cái quan trọng là luật lệ của tổ chức này (WUSV) có cho phép họ làm như vậy hay không ? ở bên Đức giám khảo cũng có quyền chấm chó của mình nhân giống ra hay không ?


Còn cái vụ VKA lợi dụng mấy con GSD để FCI ngó tới thì hình như vô lý, VKA là hiệp hội cấp quốc gia, nhiệm vụ chính của họ là lập gia phả cho chó ở VN (record stud book), vì vậy họ sẽ quan tâm tới thi chó đẹp mà thôi, tất cả các nước khác cũng vậy, vì schutzhund chỉ xử dụng cho vài giống chó nên không quan trọng bằng confirmation dog show, ở rất nhiều nước Schutzhund club là những CLB hoàn toàn độc lập và riêng biệt với hiệp hội chó giống quốc gia . FCI nếu có nhìn vô thì sẽ nhìn vô mấy cái cuộc thi chó đẹp chứ không phải mấy cuộc thi schutzhund .
 

Thanhmk

Member
Việc 1 người CỐ TÌNH làm 1 việc sai trái, ở mức độ NGHIÊM TRỌNG ( nếu điều đó là sự thật ) thì chuyện những người biết rõ chuyện đó đứng ra phản đối, là 1 việc nên làm.
Nhưng Trong Sự việc này nếu nhìn thật khách quan sẽ thấy CẢ HAI PHE đều CHẲNG RA GÌ !!!:shame on you:

Tại sao tôi nói vậy ????
Một bên khi sự việc có người nói ra, đổ thừa cho lỗi đánh máy !!! KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC :shame on you:
Một bên, có lẽ vì không đủ bản lĩnh để ra mặt, ( hoặc là quá nể nang :)):)):)) ) phải thay tên đổi họ, nói bóng nói gió, úp úp mở mở...chẳng đáng mặt ANH HÀO _cũng KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC :shame on you:

Vậy thì nếu mọi người có phản đối, củng là lẽ đương nhiên.

CHÂN LÝ THUỘC VỀ KẺ MẠNH HƠN

Nếu các bác cảm thấy mình không đủ bản lĩnh để ĐỨNG RA CÔNG KHAI nói chuyện rõ ràng thì xin vui lòng ĐỪNG NÓI !!!
Để có 1 ngày 10/01/2010 ở C32 là tâm huyết và công sức của không ít các bạn yêu quý đam mê GSD, Từ khi có thông tin về hội thi chúng tôi rất phấn khởi và mong chờ. Đêm thì còn dài nhưng chắc bình minh sẽ lên. Anh MinhQuangSG, những bước khởi đầu gian nan tránh sao khỏi vấp váp sai sót, qua diễn đàn anh là người đúng mức, tôi tin anh sẽ có nhiều đóng góp cho phong trào nuôi, phát triển GSD. Tổ chức được hội thi như vậy chắc cũng là thành công rồi, còn những điều cần rút kinh nghiệm cũng là cần thiết của ban tổ chức. Các anh tham gia trên DĐ chắc đứng về khía cạnh nào đó cũng vì sự phát triển GSD VN thôi, tôi cầu mong một ngày nào đó tất cả bên nhau đưa GSD VN tiến lên, điều đó chắc chắn xẩy ra. Tôi và anh MQ ạ, dù là rất nhỏ bé như viên sỏi nhỏ nhưng sẽ cố gắng vì GSD VN anh nhé. Chúc hội thi thành công
 
Để có 1 ngày 10/01/2010 ở C32 là tâm huyết và công sức của không ít các bạn yêu quý đam mê GSD, Từ khi có thông tin về hội thi chúng tôi rất phấn khởi và mong chờ. Đêm thì còn dài nhưng chắc bình minh sẽ lên. Anh MinhQuangSG, những bước khởi đầu gian nan tránh sao khỏi vấp váp sai sót, qua diễn đàn anh là người đúng mức, tôi tin anh sẽ có nhiều đóng góp cho phong trào nuôi, phát triển GSD. Tổ chức được hội thi như vậy chắc cũng là thành công rồi, còn những điều cần rút kinh nghiệm cũng là cần thiết của ban tổ chức. Các anh tham gia trên DĐ chắc đứng về khía cạnh nào đó cũng vì sự phát triển GSD VN thôi, tôi cầu mong một ngày nào đó tất cả bên nhau đưa GSD VN tiến lên, điều đó chắc chắn xẩy ra. Tôi và anh MQ ạ, dù là rất nhỏ bé như viên sỏi nhỏ nhưng sẽ cố gắng vì GSD VN anh nhé. Chúc hội thi thành công
Cảm ơn anh !
trong thâm tâm mình, tôi lúc nào cũng mong muốn cho phong trào của VN nói chung, không riêng gì GSD, mà tất cả các phong trào khác, ngày càng phát triển, sánh vai cùng bạn bè trong khu vực, hoà nhập cùng quốc tế.
Để làm được việc đó, không có cách nào khác sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết 1 lòng, chung tay hành động.
Trong lúc vạn sự khởi đầu nan, không có gì tệ hơn phải chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn của một số người có cái TÔI quá lớn !!!

Nhưng nếu còn NIỀM TIN VÀO NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP chúng ta rồi sẽ thành công !!!
 
He...he...he...he................... :dancing: :dancing: :dancing: =)) =))

Ông Snnipper trình cũng chỉ đủ bắn tỉa mấy chú vớ vẩn, ngồi trong chăn sợ thì thôi, bỏ cái trò biết thì im thin thít núp trong xó nhà đợi người khác viết ra rồi bới tìm vết đi. VKA với chả VKC cũng chỉ lợi dụng mấy cái show của GSD để FCI họ nhìn ngó tới:) Vớ vẩn:)):)):))
Bác sai xừ nó rồi.

Trọng tài đây ạ :(:(:(:(:(:(:(:(:)(:)(





Nguồn GSDV
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top