_ Do nhu cầu cần nuôi một em chó giữ nhà nên em quyết định chọn rott đực là người bạn trông nhà, đến nay em nó được 6 tháng tuổi, nặng hơn 30kg, nhìn rất ngầu, nhưng chẳng hiểu sao em nó lại không biết sủa người lạ mặc dù em xích nó thường xuyên từ nhỏ đến lớn, có cần phải nhốt nó vào chuồng như một số bác khuyên không ah?? vì thấy nhốt em nó sợ em nó tù túng tội nghiệp vì nó hơi bự so với cái chuồng
_ Bao lâu thì em nó mới biết sủa người lạ ah?? em nó chỉ sủa mấy con mèo chạy loanh quanh
còn mấy con chó khác đi qua em nó cũng chẳng thèm để ý, nhưng ăn thì rất mạnh
_ Khi nào em nó có thể cho giống? có bác nào có chó cái thì anh em mình phối hợp nhé
_ Em có cần phải up hình em nó lên cho các bác tham khảo không ah?? vì mỗi lần em chụp con nào thì con đó cũng xảy ra chuyện không hay
( "lần trước chụp một em phú quốc cực khôn được 4 năm tuổi, qua một tuần thì bị trộm bắt mất, chụp em chó gấu thì 3 hôm sau em nó bị đường ruột qua đời nên em cũng hơi ngại chụp em rott của em"
_ Em cũng mới tập nuôi chó nên còn nhiều thiếu sót nên có gì nhờ các bác chỉ giáo giúp em nhé.
_ Hy vọng sớm được hồi âm của các bác
_ Bao lâu thì em nó mới biết sủa người lạ ah?? em nó chỉ sủa mấy con mèo chạy loanh quanh
_ Khi nào em nó có thể cho giống? có bác nào có chó cái thì anh em mình phối hợp nhé
_ Em có cần phải up hình em nó lên cho các bác tham khảo không ah?? vì mỗi lần em chụp con nào thì con đó cũng xảy ra chuyện không hay
_ Em cũng mới tập nuôi chó nên còn nhiều thiếu sót nên có gì nhờ các bác chỉ giáo giúp em nhé.
_ Hy vọng sớm được hồi âm của các bác