Bon về nhà hôm 30/5, chị phải xin sếp nghỉ giữa giờ, nói là có việc gia đình để đi đón em đấy. Bố xem giờ mà ^^ bố bảo đón tầm giờ đấy cho tốt. Chị còn phải nhờ bác đi cùng để đón em cho mát tay.raying: Mèo nhà bác nuôi đi wc hẳn luôn vào bệ xí, mất tích cả tháng trời mà vẫn biết tìm đường về.
Nhớ ngày đầu tiên đến nhà cô chủ cũ để xem em, em mới được hơn 15 ngày tuổi, bé tí teo,bò lổm ngổm chậm chạp. Lúc đấy chị còn lo em ko được khỏe mạnh cho lắm, ai ngờ chỉ mới sau 3 ngày về nhà chị mà em đã thành giặc cái rồi. Chưa được 2 tháng tuổi mà phi cứ ầm ầm, thoắt cái bên này lại tót sang bên kia. Em có sở thích gặm chân chị. Không biết có phải do ch sơn móng chân đỏ hay không mà em lại kết chân chị đến thế Em vừa làm vài vết dài và 1 vết sưng xót2 trên chân chị rồi này Bon. Mai chị phải cắt bớt cho móng em đỡ nhọn chứ không chị hết cả mặc váy đi chơi mất )
Chị đón em về đến nhà là 11h, ch thả em vào ổ và tranh thủ chụp ngay vài cái ảnh vì em còn đang sợ nên đứng im ko ho he gì (chứ bây giờ thì với cái đth lởm của ch thì khó lòng mà chụp được pô nào cho em được tử tế, trừ lúc em ngủ) xong, ch đưa bác về rồi quay lại chỗ làm. Đến gần 12h ch lại phi về nhà để cho em ăn. Hôm ấy ch có việc đi đến tận 10h tối mới về, thấy em không ăn tí gì (ch quên mất là em vẫn còn bé chưa ăn được cơm hạt T_T) ch lại trộn cơm với ruốc cắt nhỏ và phải nhét vào miệng em mới chịu ăn,nhưng ít. Vì muốn dạy em đi wc vào chậu xỉ nên ch buộc lòng phải xích em lại 1 chỗ.
Tối ngủ em kêu, cũng không nhiều lắm, nhưng chẳng hiểu sao mà đêm ấy ch ngủ ko yên, chắc tại lo để em 1 mình trên tầng 3 mà em thì còn bé xíu và chưa chịu ăn uống gì. Sáng mới hơn 5h ch đã tỉnh giấc, bình thường 7h kém ch mới dậy đó, ch chạy lên xem em thế nào và thấy em đang ngủ :blusshing: Thế là ch lại chui lên giường ngủ tiếp, nhưng chẳng được mấy giấc thì 6h em đã kêu váng nhà. Mẹ mua cháo sườn về và ch mang cho em ăn thử, mừng quá, em ăn ngon lành, thế là ch múc thêm 1 chén và dặn bố để đến trưa cho em ăn. Tối đi làm về, ch thấy em ăn hết cả phần buổi trưa. Vừa ăn cơm ch vừa nhá cơm với thịt cho em ăn, em ăn lấy ăn để, thế là khoản ăn uống của em đã ổn. Còn khoản đi vs của em thì vẫn đang là vấn đề nan giải của ch đấy Bon.
Ngày mai ch quyết định sẽ di dời em xuống tầng 1, ko để em ở tầng 3 nữa, vì lần nào ch mang em xuống tầng 1 cho ăn thì i như rằng em bậy ra nhà :nailbitting::nailbitting: Với lại từ đầu ch cũng muốn em ở cùng với ch rồi. Mai ch cũng sẽ thay xỉ bằng cát, tắm cho em và cắt bớt móng cho em nữa.
[/IMG]
Nhớ ngày đầu tiên đến nhà cô chủ cũ để xem em, em mới được hơn 15 ngày tuổi, bé tí teo,bò lổm ngổm chậm chạp. Lúc đấy chị còn lo em ko được khỏe mạnh cho lắm, ai ngờ chỉ mới sau 3 ngày về nhà chị mà em đã thành giặc cái rồi. Chưa được 2 tháng tuổi mà phi cứ ầm ầm, thoắt cái bên này lại tót sang bên kia. Em có sở thích gặm chân chị. Không biết có phải do ch sơn móng chân đỏ hay không mà em lại kết chân chị đến thế Em vừa làm vài vết dài và 1 vết sưng xót2 trên chân chị rồi này Bon. Mai chị phải cắt bớt cho móng em đỡ nhọn chứ không chị hết cả mặc váy đi chơi mất )
Chị đón em về đến nhà là 11h, ch thả em vào ổ và tranh thủ chụp ngay vài cái ảnh vì em còn đang sợ nên đứng im ko ho he gì (chứ bây giờ thì với cái đth lởm của ch thì khó lòng mà chụp được pô nào cho em được tử tế, trừ lúc em ngủ) xong, ch đưa bác về rồi quay lại chỗ làm. Đến gần 12h ch lại phi về nhà để cho em ăn. Hôm ấy ch có việc đi đến tận 10h tối mới về, thấy em không ăn tí gì (ch quên mất là em vẫn còn bé chưa ăn được cơm hạt T_T) ch lại trộn cơm với ruốc cắt nhỏ và phải nhét vào miệng em mới chịu ăn,nhưng ít. Vì muốn dạy em đi wc vào chậu xỉ nên ch buộc lòng phải xích em lại 1 chỗ.
Tối ngủ em kêu, cũng không nhiều lắm, nhưng chẳng hiểu sao mà đêm ấy ch ngủ ko yên, chắc tại lo để em 1 mình trên tầng 3 mà em thì còn bé xíu và chưa chịu ăn uống gì. Sáng mới hơn 5h ch đã tỉnh giấc, bình thường 7h kém ch mới dậy đó, ch chạy lên xem em thế nào và thấy em đang ngủ :blusshing: Thế là ch lại chui lên giường ngủ tiếp, nhưng chẳng được mấy giấc thì 6h em đã kêu váng nhà. Mẹ mua cháo sườn về và ch mang cho em ăn thử, mừng quá, em ăn ngon lành, thế là ch múc thêm 1 chén và dặn bố để đến trưa cho em ăn. Tối đi làm về, ch thấy em ăn hết cả phần buổi trưa. Vừa ăn cơm ch vừa nhá cơm với thịt cho em ăn, em ăn lấy ăn để, thế là khoản ăn uống của em đã ổn. Còn khoản đi vs của em thì vẫn đang là vấn đề nan giải của ch đấy Bon.
Ngày mai ch quyết định sẽ di dời em xuống tầng 1, ko để em ở tầng 3 nữa, vì lần nào ch mang em xuống tầng 1 cho ăn thì i như rằng em bậy ra nhà :nailbitting::nailbitting: Với lại từ đầu ch cũng muốn em ở cùng với ch rồi. Mai ch cũng sẽ thay xỉ bằng cát, tắm cho em và cắt bớt móng cho em nữa.