• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký mẹ con Ly xù (nhà Sheryl) ^^

Sheryl

Active Member
Cô Sheryl ơi, mèo lớn thì bao lâu tẩy giun một lần, cũng dùng Exotral à :-/
Mèo lớn tầm 6 tháng tẩy 1 lần. Sau một hồi suy nghĩ thì có thể dùng Sanpet ổn hơn nhé :D.
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Mèo lớn tầm 6 tháng tẩy 1 lần. Sau một hồi suy nghĩ thì có thể dùng Sanpet ổn hơn nhé :D.
Vấn đề này đã được gia đình mèo đô rê kiểm chứng, sanpet diệt sán hiệu quả hơn exotral. Mèo nhà đô rê diệt bằng exotral 2 lần trong 15 ngày không diệt tận gốc sán được, dùng sanpet 1 lần là thấy OK.
 

Sheryl

Active Member
Gọi là nhật ký nhưng có lẽ chẳng phải nhật ký nhỉ :(, chả cập nhật tin tức gì của các con. 4 đứa hôm trước vừa được tẩy lại bằng thuốc giun khác, thành phần tương tự như Sanpet thì có vẻ đã ổn hơn. Tròn không bị tiêu chảy nữa, còn Popeye thì đỡ nhiều. Chẳng biết là do được tẩy giun lại hay là do được ăn thịt bò mẹ Ngudaymuon gửi sang cho. ;)). Các con cám ơn mẹ Ngudaymuon nhiều ạ :">, cám ơn cả mẹ Shimmy đần nữa đã không ngại đường xá xa xôi vận chuyển thịt bò cho các con.

Sáng nay cho các con ăn thêm sữa kèm thịt bò, ăn xong mặt đứa nào cũng ướt nhẹp, đúng là móc cống chuyên nghiệp. Giơ mặt từng đứa ra cho Bom liếm thì Bom chỉ liếm sơ tí xíu rồi co cẳng chạy. Bom bảo là tởm, mặt gì mà bửn thế, cái vị sữa + thịt bò này không thể tiêu hóa được, không liếm đâu, tự đi mà xử lý.

Thế là mẹ lại phải lấy giấy lau mặt cho các con, định lười mà ứ được. Chúng mày đáng ghét thế, chỉ tại cái mũi tịt mà bị mẹ Le khinh rẻ, kêu là không phải là mèo, không liếm. Chú Ren thì nhìn bằng nửa con mắt, mẹ Bom thì lè lưỡi.

Đần thì đần thối đần nát, đúng là đần giống mẹ Shimmy đần của nó. Cả nhà chỉ có nó đẹp trai nhất mà láo nhất. Em Tròn bé ơi là bé nhưng không ngại đường xá xa xôi chạy ra chậu cát để giải quyết nỗi niềm, vậy mà cái thằng này nó lại sẵn sàng tè ở chân ghế của mẹ. Láo không tưởng được, đúng là đẹp trai tỉ lệ nghịch với IQ. (nhà cháu xin lỗi bác Thuận và các bác đẹp trai trên VP ạ). Mà đâu chỉ có mẹ phải dọn mệt, mà tè ra sàn thì làm sao mà không bẩn mông cho được. Chả biết giữ gìn vệ sinh gì.

Tỉ lệ nghịch với IQ của Đần là công chúa. Cái gì cũng biết trước và giỏi nhất nhà. Hiện tại chỉ có mình công chúa đi WC xong biết lấp shit, Công chúa đã tự phi lên được tầng trên chơi được cả tuần rồi mà 3 đứa còn lại vẫn nhát cáy không dám xông pha. Ôi, Công Chúa thật đúng là nữ tướng :x.
 

garuru

Member
Đọc cái vụ sữa với thịt bò của sheryl mà buồn cười. Hồi chị cho tụi Mập, Siêu Quậy, Thọt, Đen nhà chị tập ăn dặm, Siêu Quậy lần đầu tiên nhìn thấy miếng thịt, ngửi mãi mới dám ăn thử. Tới miếng thứ hai, nó nhìn rất kỹ xem đâu là tay chị đâu là miếng thịt (chắc vì sợ cắn nhầm). Xong rồi hăm hở làm cái phập vào ngón tay chị, làm mình đau điếng.
 

Sheryl

Active Member
Đọc cái vụ sữa với thịt bò của sheryl mà buồn cười. Hồi chị cho tụi Mập, Siêu Quậy, Thọt, Đen nhà chị tập ăn dặm, Siêu Quậy lần đầu tiên nhìn thấy miếng thịt, ngửi mãi mới dám ăn thử. Tới miếng thứ hai, nó nhìn rất kỹ xem đâu là tay chị đâu là miếng thịt (chắc vì sợ cắn nhầm). Xong rồi hăm hở làm cái phập vào ngón tay chị, làm mình đau điếng.
Em cũng bị cắn tay, nhưng không phải ăn dặm ạ. Lũ nhà em ăn đồ rắn lâu rồi, mà tham ăn lắm nên không có khoản nhìn rồi đắn đo như bọn nhà chị đâu :p. Lũ nhà em kém khoẳn liếm đồ ăn, vì khi chúng nó ăn bột hay uống sữa đều dùng bình bú hết vì cái loại mặt ngắn mà ăn bột xong thì bột dính hết vào mặt, để một lúc lông cứng đơ buồn cười lắm. Nên khi cho chúng nó lần đầu liếm gel dinh dưỡng chúng nó phập luôn tay em vì nghĩ là gel này cũng cắn được :((.
 

Boo Boo

Member
1/2 bọn mèo con nhà chị nhìn còi quá, mà chúng nó lại ít lông nên nhìn cứ bé tí như mèo ta ấy. Mẹ Múp hồi trước ít sữa hơn và còn nuôi thêm con nuôi mà lũ con nhà Múp trông không bé thế. Hay hồi ấy có bọn mèo ta bé tẹo nên nhìn chúng nó to nhỉ?
Thế dùng thuốc thẩy giun sán loại nào là ổn nhất cho cả mèo to lẫn mèo nhỡ?
 

Sheryl

Active Member
1/2 bọn mèo con nhà chị nhìn còi quá, mà chúng nó lại ít lông nên nhìn cứ bé tí như mèo ta ấy. Mẹ Múp hồi trước ít sữa hơn và còn nuôi thêm con nuôi mà lũ con nhà Múp trông không bé thế. Hay hồi ấy có bọn mèo ta bé tẹo nên nhìn chúng nó to nhỉ?
Thế dùng thuốc thẩy giun sán loại nào là ổn nhất cho cả mèo to lẫn mèo nhỡ?
Nhà Bơ Sữa có bao nhiêu kg mèo nhỉ, để cuối tuần nhà cháu sang thì mang thuốc giun sang :">.
 

Boo Boo

Member
Ơ, thì cứ cho nhiều nhiều vào, lần này dùng không hết thì lần sau, mẹ cháu tiết kiệm $-)$-)
Khoảng 20 kí gì đó.
 

Sheryl

Active Member
Ơ, thì cứ cho nhiều nhiều vào, lần này dùng không hết thì lần sau, mẹ cháu tiết kiệm $-)$-)
Khoảng 20 kí gì đó.
20 Ký thì ít hơn nhà cháu á @__@. Nhà cháu hôm trước tổng thiệt hại mất 27kg mèo :((. Ôi, xót hết cả ruột.
 
hôm nay các con Công chúa, Đần, Tròn và Papai đã tròn 2 tháng tuổi. Vẫn là 1 đống lông lá xám xit. Chúc các con yêu sẽ lớn nhanh, mạnh khỏe và ngoan ngoan trong cái khoản ăn và ị !
 

Downcome

Phó nhòm
hôm nay các con Công chúa, Đần, Tròn và Papai đã tròn 2 tháng tuổi. Vẫn là 1 đống lông lá xám xit. Chúc các con yêu sẽ lớn nhanh, mạnh khỏe và ngoan ngoan trong cái khoản ăn và ị !
Tối! Sang tắm cho chúng nó và làm studio cho 2 tháng tuổi nhá!!
 

Sheryl

Active Member
Sáng nay thấy nóng toát mồ hôi, chẳng hiểu sao mà quạt không chạy. Nhìn xuống thì thấy 4 cục bông đang chạy lon ton đánh nhau đuổi nhau làm tuột dây điện. Vậy là cả 4 đứa đều biết chạy lên tầng 2 nghịch rồi, sắp có bão :((.
 

Sheryl

Active Member
Em thich nhat giai doan nay cua meo con:Dtuy tui no hoi nghich that nhung ma co nhieu tro vui lam.thich hon khi tui no chua lon chi biet lan le roi ngu nhieu:blusshing:Moi toi la phai chuan bi san tinh than don dep hau qua do tui no mang lai:))
Chị cũng thích lắm, nên tuy nhà sắp quá tải vì chỉ trong tuần là Le sẽ sinh nhưng vẫn chưa muốn cho bọn nó sang nhà mới, vẫn muốn giữ lại thêm mấy tuần nữa để... nghịch :x (lý thuyết là để cho chúng nó được tiêm phòng, được cứng cáp và tự lo được cho bản thân :)) ).
 

Downcome

Phó nhòm
Oi the thi nha chi sap thanh trang trai that roi:Dnha co meo con no dua khap nha thich that day,chi tha ho vua choi voi 4 cuc bong vua cham con me Le nua.Ban ron lam day nhung ma vui lam:))em cung dang mong duoc nhu the lam day:praying:
Là vườn bách thú, không phải trang trại đâu :D:D
 

Sheryl

Active Member
Là vườn bách thú, không phải trang trại đâu :D:D
Chưa phải bách thú, chưa có nhím, thỏ, chuột, cá, rùa, kỳ nhông, rắn,...

Hôm nay thấy nhà cô Kun' cũng tìm nhà mới cho bọn nhỏ rồi, tự dưng nghĩ dù muốn giữ lại thì chắc cũng không thể giữ các con lâu được, buồn quá :(.
 
X

xuka3691

Guest
Chưa phải bách thú, chưa có nhím, thỏ, chuột, cá, rùa, kỳ nhông, rắn,...

Hôm nay thấy nhà cô Kun' cũng tìm nhà mới cho bọn nhỏ rồi, tự dưng nghĩ dù muốn giữ lại thì chắc cũng không thể giữ các con lâu được, buồn quá :(.
bọn nhỏ lớn rùi, phải tìm nhà mới thôi chị ạ. tìm nhà mới rồi cứ 1 tháng lại làm buổi off mini cho các cháu về thăm mẹ 1 lần. ^^
nhìn các con lớn từng ngày thì thích thật. nhưng mà lâu lâu mới gặp 1 lần. đang từ bé bé, lại thành to tướng ra...thì cũng thích lắm chị ạ
 

Bông Ngố

Member
Em thich nhat giai doan nay cua meo con:Dtuy tui no hoi nghich that nhung ma co nhieu tro vui lam.thich hon khi tui no chua lon chi biet lan le roi ngu nhieu:blusshing:Moi toi la phai chuan bi san tinh than don dep hau qua do tui no mang lai:))

Chị đã chuẩn bị tinh thần rồi mà vẫn điên đầu với lũ nhà chị. Chúng nó cứ làm rối tinh rối mù lên, cả 4 đứa có cái nhà mèo có cột cào móng mà k cào, cứ trèo lên thành sofa để cào. Còn Bột với Bờm thì cứ lao vào nhau oánh nhau chí choé, oánh nhau, đuổi nhau chán thì nằm thở hồng hộc ấy, nhìn vừa yêu vừa ợưc vì vừa dọn nhà xong lại phải dọn lại, nhiều lúc chán chẳng buồn dọn nữa
Còn chuyện dây quạt bị tuột thì thường xuyên, sao cái bọn này nó thích thú với dây dợ thế cơ chứ;)
 

meo ngocxjt

Member
Là vườn bách thú, không phải trang trại đâu :D:D
em gửi tin nhắn cho chị rùi, ko biết chị có nhận đựoc ko ạ? chị có thể cho em địa chỉ nhà để em đến thăm và đón Tròn đuợc ko ạ? thân,chúc cả nhà vui vẻ!^^
 
Top