tahaibaovuong
Member
đợt trước 4 con mèo nhà mình lên đó khám 1 lần. có anh bác sỹ tận tình và tốt bụng lắm!
Mít chỉ nôn 1 ngày là đã đi rồi. mặc dù mình cũng tiêm và truyền. tại mình không biết bơm cho nó ăn uống. đến Tít thì cũng tích cực bơm nhưng cảm giác nó không vào người được mấy. mà mỗi lần vật nó ra bơm thì nó cũng lả luôn, đi không vững, đang đứng còn ngã lăn ra. mỗi ngày truyền 1 lần. mình cảm giác nó sống được là nhờ cái lần truyền ấy thôi. chứ không khá hơn được. kiểu sống thực vật ấy. mẹ mình bảo nó mệt và đau lắm rồi, đừng làm tội nó nữa. nhưng mà 2 chị em cứ nghĩ còn nước còn tát. cố thêm ngày nào biết ngày ấy, biết đâu...Em rất hiểu tâm trạng của chị xuka3691 bởi bé mèo nhà em cũng gặp phải tình trạng giống như Tít và Mít nhà chị vậy.Lúc đầu em thấy bé bỏ ăn nhưng chỉ nghĩ rằng bé bị đầy bụng nên thôi.Tối và đêm hôm đó,bé nôn rất nhiều,nôn ra toàn nước.Thấy bé không đỡ,sáng ngày hôm sau em vội vàng đưa bé đi bs khám.Bs tiêm 3 mũi,cho thuốc rồi dặn em đúng giờ bơm thuốc+nước cháo loãng cho bé.Bé không chịu uống cứ nhè ra,trớ ướt hết cả cổ.Sợ bé bị lạnh,em phải lấy máy sấy sấy cho bé.Bé vẫn nôn nhưng không nôn ra nước mà toàn nôn ra chất nhầy có màu vàng.Đến chiều thì bé đi còn không vững nữa.Thế mà bé vẫn cố gắng lết ra chỗ ướt để nằm.Khoảng 8h tối thì bé đã yếu lắm rồi,em phải bế bé,tìm cách sưởi ấm cho bé,mong bé sẽ khá lên.Bé bị khó thở,phải thè lưỡi ra để thở.Em cứ ngồi ôm bé như ậy cho đến khi bé ngừng thở.chỉ còn là cái xá cứng lạnh.Em chỉ biết khóc,khóc vì thương bé,khóc vì thấy mình bất lực,không thể làm gì để cứu bé.Bé mới mất đầu tuần trước.Thực sự đến bây giờ em vẫn chưa hết số,vẫn không thể tin rằng bé đã ra đi.
Em biết chị rất buồn trươc sự ra đi của Mít nhưng chị đừng quá đau buồn.Em chúc bé Tít của chị mau khỏe