• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký cún con

Bạn có thích loài chó Samoyed không?


  • Total voters
    10

yeucuncon

Member
Lâu lắm lắm rồi mới lại nhớ đã từng là thành viên vietpet
Đã từng có một chú cún hết mực yêu thương
Thờii gian trôi qua thay đổi những điều tưởng chừng không thể thay đổi.
Còn đâu cái thời 2 đứa nhởn nhơ đưa cún đi chơi, hết lòng thương yêu, giấu trong chăn ngủ cùng, còn mơ mộng về sau con chết sẽ đem chôn ở Bảo Sinh để thỉnh thoảng đến thăm.
Cứ nghĩ rằng Cún thật là hạnh phúc khi có cả bố và mẹ yêu thương, cứ nghĩ cả 2 về 1 nhà thì Cún càng thêm hạnh phúc.
Thế mà...
Anh bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền
Em loay hoay với công chúa nhỏ chẳng còn thời gian cho bản thân mình, nói gì đến Cún
Cún sống với bố bữa no bữa đói vì công việc bố bận rộn, mẹ thỉnh thoảng hỏi thăm rồi cũng thưa dần. Cún đẻ thêm mấy lứa, bảo bố mang đến cho công chúa xem mà cũng chưa lần nào bố mang được, rồi thì mỗi con một nơi, chẳng còn hơi sức chọn chủ như 2 con đầu nữa. Cũng định mấy lần đưa Cún đi triệt sản mà vẫn chưa làm được...
Mấy hôm trước hỏi, bố nó bảo "Ơ, Cún đi từ tháng trước anh chưa nói với em à"
Sững người, buồn...
Nhưng đến khi về đêm mới thực sự chảy nước mắt
Bao nhiêu kỷ niệm ùa về đau thắt con tim
Thôi Cún ơi mày đi nhé, lần cuối cùng mẹ viết nhật ký cho con đây
 
Top