ngoc tram
Member
Nhật kí các tình yêu của mẹ
Phần 1
Mẹ viết về các con, :x những kỉ niêm yêu dấu thân thương, vui có, buồn có. Mẹ có Achim, tiểu mĩ mĩ và abu, đều được mẹ mua về từ Vietpet.
Mẹ có achim và tiểu mĩ từ năm đại học thứ 2, mẹ dùng tất cả tiền đi làm thêm hè để mua achim và tiểu mĩ mĩ .
Đây là ảnh Achim, tình yêu đầu tiên của mẹ.một bé mèo nga lai ba tư màu trắng, mẹ mua achim của em Falt lúc đó achim còn bé xíu rất là đáng yêu , mẹ nhớ lúc đưa achim về nhà trời mưa rất lạnh, achim nằm im ngoan ngoãn, và mẹ không biết là achim đang ốm, achim về chẳng chịu ăn gì và rất yếu
, mẹ nhìn achim bị tiêu chảy mà thương không ngủ được, gần 12h đêm lọ mọ lên vietpet tìm bác sĩ, cuối cùng cũng tìm được a chiền,may mà anh vẫn còn thức,ngay sáng hôm sau dù trời mưa gió, một mình mẹ đưa con tìm đến nhà a chiền, lúc đó nhà a chiền cách mẹ hơn chục km,thật là xa và tội thân con trời lại mưa lạnh chứ và thật may mắn achim được anh cứu sống, ăn ngoan và chóng nhớn không bõ công mẹ vất vả chăm lo cho con, con đáng yêu như cún vậy.:-*


Rồi mẹ mua tiểu mĩ mĩ cho achim,tiểu mĩ mĩ là mèo anh lông dài màu trắng con nhà chị 9669,chị 9669 gọi con là bé gào, xinh và đang yêu lắm,nhưng mẹ tích đặt tên tiểu mĩ mĩ cho con hơn,mẹ những tưởng tiểu mĩ mĩ sẽ yêu achim, nhưng mà từ bé cho đến lúc lớn 2 đứa cứ gần nhau là cắn nhau
đây là ảnh tiểu mĩ mĩ của mẹ:x., 1 kỉ niệm đáng nhớ nữa của tiểu mĩ mĩ, giống hệt a Chim tiểu mĩ mĩ ngay từ lúc mới về đã phải gặp bác sĩ chiền, anh nói tay em nuôi thế nào mà 2 đứa nhóc đều tiêu chảy, đứa này còn nặng hơn đứa trước, không biết cứu được không, mẹ lo lắng vô cùng, mất ăn mất ngủ, thế mà như có duyên nợ , achim và tiểu mĩ mĩ đều sống và khỏe mạnh khi ở bên mẹ
Nhưng tuyệt nhiên a chim và tiểu mĩ mĩ chỉ thích ăn hạt,cuối cùng mẹ ép các con ăn thịt băm,và thịt gà,nhưng mỗi lần như vậy 2 đứa an rất ít
achim ngủ rất thích nằm ngửa, còn tiểu mĩ mĩ thì không, achim rất thích ngủ với mẹ, lẽo đẽo theo mẹ cả ngày đòi măm :-*


Achim lúc nào cũng đáng yêu và nghịch ngợm, ngày tháng cứ thế dần trôi a chim và tiểu mĩ mĩ đáng yêu như thiên thần



đặc biệt achim rất thích nằm ngửa,hi đấy cũng là lí do mẹ đặt tên con, mỗi lần không thấy mẹ để ý,không được mẹ quan tâm, là cứ nằm ngửa ra như muốn được mẹ nựng mẹ yêu thương,con nhìn mẹ như muốn nói "mẹ à nhìn con yêu không, thơm con 1 cái đi>
<"

Con được bố của mẹ rất yêu thương>
<, lúc nào cũng được chiều, lúc nào cũng quấn lấy chân ông đòi ăn khi mẹ không có nhà, chẳng bù cho tiểu mĩ mĩ không được ông cưng bằng

Rồi ngày tháng êm đẹp dần trôi, nhưng nhu 1 bữa tiệc có hồi kết ông bắt mẹ bán tiểu mĩ mĩ và achim, vì ông không cho nuôi mèo , ông nói mắt mẹ vừa mổ nuôi 2 con mèo bụi bẩn lông mèo sẽ bay vào mắt, mẹ nhất quyết không chịu bán, mặc dù nói thế nào ông cũng không chịu, mẹ đau lòng bán tiểu mĩ mĩ, chia lìa đôi lứa, mẹ không chịu bán achim,mẹ giữ lại achim nuôi, cuối cùng achim cũng ở bên mẹ, nhưng tin buồn làm mẹ khóc suốt mấy ngày trời, tiểu mĩ mĩ sau khi về nhà người ta thi mang bầu, nhưng bác ý lại nuôi thêm mấy bé mèo mua ở chợ , thế là tiểu mĩ mĩ của mẹ mắc bệnh rồi đa ra đi vĩnh viễn, thế là mẹ không còn cơ hội để nhìn thấy tiểu mĩ mĩ nữa. mẹ rất hối hận, nhưng cũng không biết làm sao được,mẹ thực sự rất buồn và nhớ tiểu mĩ mĩ.
Phần 1
Mẹ viết về các con, :x những kỉ niêm yêu dấu thân thương, vui có, buồn có. Mẹ có Achim, tiểu mĩ mĩ và abu, đều được mẹ mua về từ Vietpet.
Mẹ có achim và tiểu mĩ từ năm đại học thứ 2, mẹ dùng tất cả tiền đi làm thêm hè để mua achim và tiểu mĩ mĩ .
Đây là ảnh Achim, tình yêu đầu tiên của mẹ.một bé mèo nga lai ba tư màu trắng, mẹ mua achim của em Falt lúc đó achim còn bé xíu rất là đáng yêu , mẹ nhớ lúc đưa achim về nhà trời mưa rất lạnh, achim nằm im ngoan ngoãn, và mẹ không biết là achim đang ốm, achim về chẳng chịu ăn gì và rất yếu



Rồi mẹ mua tiểu mĩ mĩ cho achim,tiểu mĩ mĩ là mèo anh lông dài màu trắng con nhà chị 9669,chị 9669 gọi con là bé gào, xinh và đang yêu lắm,nhưng mẹ tích đặt tên tiểu mĩ mĩ cho con hơn,mẹ những tưởng tiểu mĩ mĩ sẽ yêu achim, nhưng mà từ bé cho đến lúc lớn 2 đứa cứ gần nhau là cắn nhau
đây là ảnh tiểu mĩ mĩ của mẹ:x., 1 kỉ niệm đáng nhớ nữa của tiểu mĩ mĩ, giống hệt a Chim tiểu mĩ mĩ ngay từ lúc mới về đã phải gặp bác sĩ chiền, anh nói tay em nuôi thế nào mà 2 đứa nhóc đều tiêu chảy, đứa này còn nặng hơn đứa trước, không biết cứu được không, mẹ lo lắng vô cùng, mất ăn mất ngủ, thế mà như có duyên nợ , achim và tiểu mĩ mĩ đều sống và khỏe mạnh khi ở bên mẹ
Nhưng tuyệt nhiên a chim và tiểu mĩ mĩ chỉ thích ăn hạt,cuối cùng mẹ ép các con ăn thịt băm,và thịt gà,nhưng mỗi lần như vậy 2 đứa an rất ít
achim ngủ rất thích nằm ngửa, còn tiểu mĩ mĩ thì không, achim rất thích ngủ với mẹ, lẽo đẽo theo mẹ cả ngày đòi măm :-*


Achim lúc nào cũng đáng yêu và nghịch ngợm, ngày tháng cứ thế dần trôi a chim và tiểu mĩ mĩ đáng yêu như thiên thần



đặc biệt achim rất thích nằm ngửa,hi đấy cũng là lí do mẹ đặt tên con, mỗi lần không thấy mẹ để ý,không được mẹ quan tâm, là cứ nằm ngửa ra như muốn được mẹ nựng mẹ yêu thương,con nhìn mẹ như muốn nói "mẹ à nhìn con yêu không, thơm con 1 cái đi>

Con được bố của mẹ rất yêu thương>

Rồi ngày tháng êm đẹp dần trôi, nhưng nhu 1 bữa tiệc có hồi kết ông bắt mẹ bán tiểu mĩ mĩ và achim, vì ông không cho nuôi mèo , ông nói mắt mẹ vừa mổ nuôi 2 con mèo bụi bẩn lông mèo sẽ bay vào mắt, mẹ nhất quyết không chịu bán, mặc dù nói thế nào ông cũng không chịu, mẹ đau lòng bán tiểu mĩ mĩ, chia lìa đôi lứa, mẹ không chịu bán achim,mẹ giữ lại achim nuôi, cuối cùng achim cũng ở bên mẹ, nhưng tin buồn làm mẹ khóc suốt mấy ngày trời, tiểu mĩ mĩ sau khi về nhà người ta thi mang bầu, nhưng bác ý lại nuôi thêm mấy bé mèo mua ở chợ , thế là tiểu mĩ mĩ của mẹ mắc bệnh rồi đa ra đi vĩnh viễn, thế là mẹ không còn cơ hội để nhìn thấy tiểu mĩ mĩ nữa. mẹ rất hối hận, nhưng cũng không biết làm sao được,mẹ thực sự rất buồn và nhớ tiểu mĩ mĩ.