Cricket_Kim
Member
3 tháng 2 năm 2012 (12/01/2012)
Hôm nay con chào đời
Con chưa mở mắt
Chưa thấy gì cả
Con chỉ cảm nhận được dòng sữa ấm áp chảy trong miệng con
Con chen lần cùng những thứ khác, để mỗi lúc con đói, lại được dòng sữa đó chui vào miệng
*
**
Con chưa mở mắt
Chưa thấy gì cả
Con chỉ cảm nhận được dòng sữa ấm áp chảy trong miệng con
Con chen lần cùng những thứ khác, để mỗi lúc con đói, lại được dòng sữa đó chui vào miệng
*
**
xxx tháng 2 năm 2012 (22/01/2012)
Wow
Hôm nay con mở mắt, và con có thể nhìn mọi thứ xung quánh... lạ lẫm lắm...
Con chẳng biết gì cả
Con chỉ thấy bên cạnh con có mẹ, có các em, và mẹ con, cùng với chị gái con
Chị ấy sinh ra một lũ nhóc
Như con lúc trước ấy
*
* *
* *
Con đã ở cùng mọi người rất vui vẻ, được mọi người chăm sóc đầy đủ
*
**
**
Rồi đến một hôm
Có một người lạ tới
Người ta nhìn vào bọn con với ánh mắt trìu mến, rồi thò tay xuống gần chỗ bọn con
Các em chạy ra chỗ khác
Con vẫn ngồi đấy nhìn, lúc ấy con không biết phải làm gì cả
Khi người ta gần chạm vào, con lùi ra phía sau, nhưng vẫn bị người đó bắt
Người ta ôm con vào lòng và vuốt ve
Nhưng con sợ...
***
Vài hôm sau, người đó lại đến thăm
Có vẻ người ta không thích con bằng đứa em màu trắng của con
Người ấy vuốt ve con
Một người mà hay cho con ăn, con gọi là ông ta ấy, đến gần, chụp ảnh con và người đó, kể về bố của con, rồi ông ta ôm người vừa vuốt ve con kia
Người ấy vẫy vùng khi ông ta nói "Ôm một tí thôi", và bắt đầu sờ soạng
Đến bây giờ con mới hiểu đó là gì
Và không ai biết một chuyện kinh hoàng đã xảy ra trừ những con mèo ở đó, bao gồm con
Người đó ngay sau khi rút được tay phải ra, liền cầm lấy con dao găm từ trong túi
Kề vào cổ ông ta
Và ông ta buông tay với vẻ sợ hãi...
*
**
02 tháng 04 năm 2012
**
02 tháng 04 năm 2012
Người đó đón con về nhà
Khi đi về nhà trên tay người đó (giờ thì con phải gọi bằng mẹ rồi)
Mẹ ôm chặt con lắm, như sợ con ngã vậy
Ông ngoại con mua cát, mua gan, mua cả cá cho con nữa
Nhà mới rất thích
Con được ăn thức ăn ngon
Tối đến ngủ ấm áp với mẹ trên giường
Mẹ và mọi người chiều chuộng con hết mực
Sáng, 5h con gọi mẹ dậy, mẹ mắng yêu với con "Bình thường là ngủ đến 6h30 đấy, tại con mà mẹ phải dậy sớm quá luôn..."
Mẹ nói sẽ mang về cho con một bạn mới về chơi, vì trông con buồn lắm
Nhưng... trong thời gian ấy con cũng cô đơn
Và có phần sợ sệt
Vì khi bạn của mẹ sang chơi, họ rỉ tai nhau rằng mẹ rất yêu mèo, nhưng đồng thời mẹ cũng là một sát thủ
Mẹ từng suýt giết nhiều người, vì họ xúc phạm TVXQ (mẹ nói với con rằng đó là động lực để sống, là hạnh phúc của mẹ)
Trước kia vì một anh mèo của mẹ đang được mẹ mang đi chơi, một con chó cắn gãy chân anh ấy
Và mẹ trong cơn tức giận đã ném gạch cho con chó ấy xỉu, và cầm hòn đá đập vào đầu nó không chút thương tình, đến khi đầu nó nát ra, máu chảy đầm đìa, và mẹ lôi xác con chó ầy từ trường học về nhà và băm xác con chó đó ra nát bét rồi chôn dưới đất làm phân bón
Họ kể vậy đấy
03/04/2012
Mẹ nói với con hôm nay là một ngày rất buồn
Vì hôm nay là tròn 2 năm TVXQ dừng hoạt động
Mẹ khóc
Con chẳng biết làm gì hơn ngoài dụi dụi để dỗ dành mẹ
Mẹ ơi, đừng khóc nữa!
04/04/2012
Hôm nay là kỉ niệm tròn một năm chiếc xe Teana Nissan được ở nhà mẹ
Mẹ và ông bà không ăn mừng gì cả
Chỉ là đi rửa xe
Mẹ vẫn cần mẫn xé thịt gà cho con ăn...
05/04/2012
Hôm nay có vài người bạn của mẹ sang thăm
Con không thích họ
Họ không như mẹ, nâng niu con từng chút một
Họ thô bạo với con, con vùng vẫy để chạy ra thì họ đánh con
Không may, mẹ đã nhìn thấy
Mẹ... mẹ đã bóp cổ họ
Con nghĩ cũng gần 2 phút
Họ giãy giụa, không thở được
Nhưng vô ích
Đến khi họ yêu hẳn mẹ mới thả ra
Họ đi luôn
Không dám trở lại nữa
06/04/2012
Mẹ sắp thi HSG Anh, mẹ bận bịu lắm
Một ngày đi học 4 ca
Vừa đi học về, mẹ không cần ăn, vẫn lo cơm sữa cho con đầy đủ
Nhưng con thừa biết
Đi học xong, mẹ chơi với con thôi
Mẹ không cần học
Bài kiểm tra của mẹ luôn cao điểm hơn những người học bồi dưỡng, dù ở nhà mẹ chỉ chơi với con, con chẳng hề thấy mẹ đụng tới sách vở, trừ khi soạn sách đến lớp
Mọi người nói mẹ con là thiên tài, trừ môn Toán!
Thật không vậy mẹ?
Con thương mẹ lắm
Ngày nào mẹ cũng dậy 5h sáng luộc gan cho con ăn, dù lịch đúng là 6h30 mẹ mới dậy
Trưa mẹ lại dành thời gian nướng hoặc rán cá, để con ăn cho đúng bữa, dù nhà xa trường, 12h mẹ mới về mà 1h mẹ lại đi học
Chiều 4h30 về, chuẩn bị tới ca 5h, mẹ vẫn pha sữa cho con uống, lấy canin cho con ăn
Tối, mẹ đâu ngại bỏ sức ra luộc gà, xé ra từng miếng nhỏ, chẳng để một miếng xương cho con phải khó khăn gặm
Gần về khuya,mẹ lại pha sữa cho con, chứ không dùng sữa sẵn, mẹ nói rằng con không nên uống sữa lạnh, sữa ấm sẽ giúp con dễ ngủ hơn
Mẹ ơi...
To be continue