• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhóm những người yêu chó Dingo

không còn gì để bình luận.Em rất ủng hộ bác TGĐV.
.T G động vật xin cảm ơn bác Binhdan !:)
Nhân tiện,T G động vật xin thông báo với mọi người một tin mới mẻ :trong một buổi tối gần đây,khi cho Béc VÀng đi dạo,T G động vật phát hiện ra một nhân vật khuyển khá đặc biệt !Nhân vật này từ trong nhà xông ra định xơi cả T G động vật và Béc VÀng,tuy nhiên là khuyển cái,cộng thêm với Béc Vàng và T G động vật cũng không ngại chiến nên nhân vật này cũng phải dừng. Nhân vật này,như đã nói là giống cái,cao, to, béo, khoảng 35-40 kg,chắc cũng nhiều tuổi,có kiểu hình rất đặc biệt( tuy nhiên T G động vật chưa thể miêu tả kỹ hơn vì lúc đó trời tối lờ mờ).T G động vật đang rình,khi có điều kiện xẽ tìm hiểu kỹ hơn để mọi người cùng biết về nhân vật này.
Thanks mọi người !:D
 

iuuuui

Member
Thôi, phi công trẻ cuỡi máy bay bà già cũng được, TGDV chịu khó cho Bec vàng làm quen để ACE có Dingo nuôi nhé
 

dthong

New Member
Mình thấy dường như chó Lài chỉ là tên gọi của các loại chó săn sống ở miền núi không phải là của 1 giống chó duy nhất . Các hình ảnh chó Lài đã post trên đây cho thấy chó lài ở vùng núi miền Lạng Sơn nhìn khác con chó lài vàng mà bạn TGDV đưa lên . Mấy con chó Lài vàng này thuộc vùng nào ?
Ngoài ra mình còn nghe nói loại chó lài Tây Nguyên . Trích đoạn trong Thú Rừng Tây Nguyên : "Chó Lài là loài chó đi săn rất tốt , vì chân chúng cao , tai to , lại có sức khoẻ . Loại chó nầy đi xa , nghe tiếng hú của chủ vẫn biết mà chạy về . Cặp chân cao của nó bảo đãm chạy nhanh , và cũng dám bạo gan nhảy từ trên cao xuống như dê rừng . Có khi sơn dương vừa nhảy từ cao xuống nó đã nhảy theo , nhảy lên lưng , dùng mõm ngoạm lấy cổ dê rừng . Chó lài còn đánh được cả chó sói cao to hơn nó . Những người dân tộc ở Tây Nguyên , nhà nào có nuôi chó lài đi săn , thì quanh năm có thịt ăn . Khi chó ốm , người ta nấu cháo gạo nếp và giã mía lấy nước cho uống . Con chó quý là 1 công cụ sản xuất của gia đình , đối với những người lấy nghề đi săn để sinh sống .
Con báo , khi đã leo lên cây , gặp chó lài ở dưới đất , đố dám xuống . Con trăn gió thường nuốt cả bê mới sinh hoặc cả hươu sao , vậy mà gặp chó lài , đuôi trăn cũng trở nên vô dụng .
Vốn là 1 con chó rất khôn , khi đi săn , chó lài thường đi đôi với nhau , gặp con mồi , cả 2 đâm lao vào kẻ địch , chứ không như chó thường .
Rất táo bạo , chúng từ xa xông vào giữa bầy dê , chộp đúng con nó định bắt , chứ không đuổi lộn xộn hoặc đánh lén . Với lối thọc sâu táo bạo bất ngờ ấy , có khi con dê đầu đàn được cả bầy bảo vệ cẩn thận mà cũng bị nó chộp cổ lôi đi . Vì thế , người ta thường dùng chó lài từng đôi để đi săn , ít ai chịu đem một , vì sẽ không sử dụng được lối đánh tập trung của nó . Nếu đi săn cọp , phường săn thường tung vào trận khoãng chục con chó lài , cũng đủ làm vướng chân cọp ."
 

zaimz

Member
Ông chú em kể về chó Lài là: Màu đen 4 mắt, hoặc màu vàng nhạt, hoặc màu xám ghi, hoặc có khi là màu vện. Mặt dài, mõm hơi có góc vuông, tai to, dựng, ngực sa dạ thắt, chân nhỏ nhưng dài (ý là chó cao), đuôi chuột (???) hoặc có thể xù.
Lão ý nói có mấy con cũng gạ mua nhưng không nhà nào bán.
Khi em cho xem hình con Lucky nhà bán phở, lão nói "cố mà mua", từ lúc nói chuyện đến lúc về, lão nhắc đi nhắc lại câu này đến chục lần.
Lão cũng nói "Đừng tưởng chó già mà không thuần với chủ mới, quan trọng là cách đối xử...".
Lão cũng nói sẽ tìm lại mấy con lần trước hỏi mua không bán để hỏi mua tiếp.

@>TGĐV: Em tìm hiểu quả "MBBG" kia đi, nếu được thì hay quá!!!
@>dthong: Đọc bài của bác, em lại máu nuôi 1 đôi rồi :D
 
Xin gửi mọi người !

Em xin chào mọi người ! :D Chiều hôm nay em đã tập kích được nhân vật đặc biệt kia rồi ! :D
.Em đã ngắm kỹ và xác định được rằng đây chính là giống chó LÀi tai cụp( như em đã nói ở các topic trước).Nhân vật này rất to, cao, béo,7-8 năm tuổi,cân nặng khoảng 40 kg - 50kg( vì rất béo).Em hỏi thử bác chủ,nhưng ông chủ không biết về chó,chỉ bảo nó là chó ta đấy !

Đây là hình em nó :



Xin lỗi mọi người,máy em hết pin. . .tiếc quá . . .không thì em đã làm cả chục bức để mọi người cùng xem !
Để dịp sau em post ảnh tiếp vậy.
 
Mình thấy dường như chó Lài chỉ là tên gọi của các loại chó săn sống ở miền núi không phải là của 1 giống chó duy nhất . Các hình ảnh chó Lài đã post trên đây cho thấy chó lài ở vùng núi miền Lạng Sơn nhìn khác con chó lài vàng mà bạn TGDV đưa lên . Mấy con chó Lài vàng này thuộc vùng nào ?
Ngoài ra mình còn nghe nói loại chó lài Tây Nguyên . Trích đoạn trong Thú Rừng Tây Nguyên : "Chó Lài là loài chó đi săn rất tốt , vì chân chúng cao , tai to , lại có sức khoẻ . Loại chó nầy đi xa , nghe tiếng hú của chủ vẫn biết mà chạy về . Cặp chân cao của nó bảo đãm chạy nhanh , và cũng dám bạo gan nhảy từ trên cao xuống như dê rừng . Có khi sơn dương vừa nhảy từ cao xuống nó đã nhảy theo , nhảy lên lưng , dùng mõm ngoạm lấy cổ dê rừng . Chó lài còn đánh được cả chó sói cao to hơn nó . Những người dân tộc ở Tây Nguyên , nhà nào có nuôi chó lài đi săn , thì quanh năm có thịt ăn . Khi chó ốm , người ta nấu cháo gạo nếp và giã mía lấy nước cho uống . Con chó quý là 1 công cụ sản xuất của gia đình , đối với những người lấy nghề đi săn để sinh sống .
Con báo , khi đã leo lên cây , gặp chó lài ở dưới đất , đố dám xuống . Con trăn gió thường nuốt cả bê mới sinh hoặc cả hươu sao , vậy mà gặp chó lài , đuôi trăn cũng trở nên vô dụng .
Vốn là 1 con chó rất khôn , khi đi săn , chó lài thường đi đôi với nhau , gặp con mồi , cả 2 đâm lao vào kẻ địch , chứ không như chó thường .
Rất táo bạo , chúng từ xa xông vào giữa bầy dê , chộp đúng con nó định bắt , chứ không đuổi lộn xộn hoặc đánh lén . Với lối thọc sâu táo bạo bất ngờ ấy , có khi con dê đầu đàn được cả bầy bảo vệ cẩn thận mà cũng bị nó chộp cổ lôi đi . Vì thế , người ta thường dùng chó lài từng đôi để đi săn , ít ai chịu đem một , vì sẽ không sử dụng được lối đánh tập trung của nó . Nếu đi săn cọp , phường săn thường tung vào trận khoãng chục con chó lài , cũng đủ làm vướng chân cọp ."
.Em cảm ơn bác Dthong rất nhiều ! Đọc đoạn trích xong em thấy tuyệt quá !Em đang có ý sau này khi Béc Vàng cứng cứng,xẽ cho cu cậu đi theo em cùng những chuyến du ngoạn,vào rừng đi săn Dũi,Chuột rừng, Kỳ đà. v.v xẽ rất thú vị ! Tuy nhiên đi săn với hội đông thì xẽ vui hơn và hiệu quả hơn !
.À ! còn vấn đề chó LÀi có mấy loại thì như em đã miêu tả ở các topic trước,Chó LÀi có 2 loại là CHó LÀi tai dựng và Chó LÀi tai cụp.Cả hai loại này đều cao to lớn,thể hình, tính cách giống nhau,chỉ khác nhau ở cái tai dựng và cụp.Ngoài 2 giống này ở Việt NAm,em chưa thấy giống chó nào khác ở Việt Nam to lớn hơn.Thử hỏi nếu không cao, to, lớn thì săn hươu, nai, lợn nòi( cả tạ),gấu,hổ sao được !
.Nếu bác có thêm hình ảnh mới về chó Lài( cũng cao,to,lớn) mà khác 2 giống trên em kể thì bác post lên cho mọi người cùng xem với nhé !
.Theo em biết thì 2 giống chó Lài trên phân bố rải rác khắp Việt Nam,chúng xuất phát từ vùng rừng núi cao,dần dần được người đồng bằng đem về nuôi nhiều ( vì đây là chó quý mà !) và nhân giống nên cũng xuất hiện nhiều ở đồng bằng.
.Lần nữa em xin cảm ơn bác nhiều !
 

binhdan

Member
ở chỗ em làm cũng có một con của dong tai cụp,màu đen 4 mắt,con nó đẻ ra thế nào mà lại có xoáy trên lưng như CPQ,nhưng em chác chăn là nó giống con màu đen 4 mắt trong ảnh ở box này.nó cung khoản 40 kg thậm chí là to hơn.
 

zaimz

Member
Cá nhân mình thì có cảm giác dòng chó tai cụp không thuộc nhóm Dingo. Như chúng ta đã biết, chó có nguồn gốc hoang dã thì tai dựng, có lẽ là để nghe ngóng tốt hơn. Những giống chó tai dựng thường có mắt quan sát rất tốt, bảo vệ lãnh thổ cũng rất tốt. Còn chó tai cụp thì thường lại phát triển ở khứu giác, đặc biệt tốt cho những việc như bảo vệ đồ hay tìm kiếm...
Con tai cụp mà TGĐV up lên, có vẻ giống với chó Sharky hơn, tai cụp, đuôi mỏng không "brush tail" như Dingo.
 

Shakhi Viet

Active Member
.Theo em biết thì 2 giống chó Lài trên phân bố rải rác khắp Việt Nam,chúng xuất phát từ vùng rừng núi cao,dần dần được người đồng bằng đem về nuôi nhiều ( vì đây là chó quý mà !) và nhân giống nên cũng xuất hiện nhiều ở đồng bằng.
.Lần nữa em xin cảm ơn bác nhiều !
Tôi cũng nghĩ vậy, trước khi bác Alex sang VN, tiền nhân đã rất sành trong việc tuyển chọn, nuôi, lai tạo, huấn luyện. Mỗi tội các vị hay giấu nghề và quan trọng hơn là ít có cơ sở khoa học, chủ yếu dựa vào thuyết âm-dương, ngũ hành mà chính các cụ cũng ít người hiểu thấu đáo.
Do vậy cũng nên để ý đến chó ta vùng canh diễn một chút anh Sniperx nhỉ
 
Chào mọi người!

Lâu lâu không gửi bài vào đây - thế mà lại thấy nóng ruột! Chạy vòng vòng 1 hồi xong về thì hoá ra bị nhắc tên!!! Đã nhắc thì lại có ý kiến :D :D

Tôi thấy cái topic này, dưới sự dẫn dắt và quảng bá của t/v TG Động vật ngày càng đi vào chỗ ... . Đơn giản là vì cái lý luận "chó Lài" chỉ là một vài lời truyền miệng (chó Labrador còn bị gọi là chó Lài nữa cơ mà) => sinh ra cái lý luận: "Chó Lài là chó Dingo lớn" rồi "có loại Lài tai vểnh & Lài tai cụp" - rồi "Lài 40kg"!.....

Tôi nói thế nhiều ông sẽ thành chim cú - nhưng chẳng hiểu mọi người có rõ những cái này không:

1- Chó Dingo đã phát triển như thế nào qua hai lần trải qua cuộc sống hoang dã?!
2- Tại sao chó Dingo lại có những đốm trắng ở chân & đuôi?
3- Tại sao chó Dingo "ngày xưa" có đuôi cong lên & có móng treo - còn "ngày nay" thì những con chó Dingo tạm được coi là thuần chủng tại Úc lại có cái đuôi cụp xuống & không có cái móng treo yếu ớt?

=> Nếu tìm hiểu những điểm trên và có câu trả lời, các bạn sẽ thấy những cái lý luận "tai cụp" - "40kg" sẽ trở thành vô nghĩa. Và nếu ông nào xác nhận chó mình 40kg thì bác Alex chẳng thèm nhìn cũng nói là "chó lai - chứ chẳng phải chó Lài" :D :D :D

4- Còn tại sao ông Alex chỉ nhìn ảnh mà ông ý lại đánh giá "cỡ 50%" là chó lai ...béc giê. Vì một lý luận vô cùng đơn giản mà tôi mới gặp được ở ... ngã tư đường : "chó hoang dã, cổ xưa, nguyên thuỷ, bán hoang dã có một sự hài hoà đặc biệt về tổng thể - rất tự nhiên và không hề mang dấu ấn của con người!"

Khi nhìn một cách hết sức tự nhiên, không bị ám ảnh bởi cái khái niệm chó gì - giống gì - thuần chủng hay không ..... các bạn có nhìn thấy sự mất cân đối trong hình thể của những con đã có ảnh trong topic này không?

5- Chó hoang dã, cổ xưa, nguyên thuỷ, bán hoang dã ở đâu thì cũng có 1 điểm giống nhau, đó là sự hài hoà về tổng thể. Nên đưa ra những ý kiến như Dingo Việt - Dingo Mỹ - Dingo Úc - Dingo Trung Đông ... về cơ bản chẳng có ý nghĩa gì. Chưa kể còn mang cả Malinois (béc giê Bỉ) hay béc giê Hà lan ra để nói là nó giống với Dingo Việt, bảo Dingo Úc giống với Dingo lớn của VN thì tôi ...bó tay toàn tập!

6- Chó ta vùng canh diễn: Đùa tý chút thôi!
Ông nào ra quán thịt chó TRẠM BƠM - đầu đường Phương Canh sẽ thấy hàng đống chó đẹp hơn rất rất nhiều so với những con chó mọi người gửi lên ở đây. Và nó đa dạng lắm ...... cứ đến đi sẽ biết!

Lời cuối: Dingo ở châu Úc đang đứng bên bờ tuyệt chủng do bị lai với chó nhà có nguồn gốc từ châu Âu và châu Mỹ - mà sản phẩm là những con Dingo 40kg trở lên đấy ạ! Và các bác hãy nhìn lại & tìm hiểu về con chó dingo đi đã rồi hẵng nói chuyện chó Dingo.






Tôi cũng nghĩ vậy, trước khi bác Alex sang VN, tiền nhân đã rất sành trong việc tuyển chọn, nuôi, lai tạo, huấn luyện. Mỗi tội các vị hay giấu nghề và quan trọng hơn là ít có cơ sở khoa học, chủ yếu dựa vào thuyết âm-dương, ngũ hành mà chính các cụ cũng ít người hiểu thấu đáo.
Do vậy cũng nên để ý đến chó ta vùng canh diễn một chút anh Sniperx nhỉ
 

binhdan

Member
ông sipper này hỏi chăng ra đâu vào đâu cả,nhưng câu hỏi ông đặt ra là để thách đố bản thân ông thôi vì ông chăng biết gì.Khi TGĐV đưa ảnh lên là để mọi người thấy sự tương đồng của cùng một giống chó nhưng khác nhau về sự phân bố địa lí thôi.ông hỏi là tại sao chó dingo úc lại có đốm trắng ở chân và ở đuôi thế ông có biết vì sao những giống mèo(hổ,báo,sư tử)có màu lông phía sau tai lại là vàng hoặc là trắng không.ông nghĩ gì về một con chó có móng neo ở chân?chó có móng neo chắc gì đẻ con ra cung có móng neo,hơn nũa đã là chó săn hoang dã để thích nghi thì cái móng neo nó sẽ mất đi để chó săn sẽ tốt hơn.còn cái đuôi khi săn mồi nó sẽ cụp xuông nhưng hơn cả là sự thay đổi để thích nghi,đuôi mà võng xuông khi săn đuổi sẽ dễ dàng làm con dingo chuyển hướng.sự hài hòa về tông thể mà ông nói tới thì cũng phải tùy theo góc độ dịa lí mà nói không thể bắt nó chung chung như vậy được,điều đáng nói là sự tương đồng của cùng một giống chó mà TGĐV đã nêu ra và có ảnh minh họa.còn riêng cá nhân ông tôi nói thế này,mọi người vào đây để xây dựng và tim hiểu lại một giống chó nổi tiêng trên thế giới mà ở VN cũng có thế nên ông nên có nhueng lới góp í mang tính chất xây dựng hơn.
 

iuuuui

Member
Vừa đi quanh làng phát hiện ra 2 cá thể anh em tham khảo:
em này giới tính cái, 7 tháng tuổi, nặng trên dưới 20kg

em bốn mắt này cao to tương đương Bec vàng của TGDV, đực, 12 tháng tuổi
 

Shakhi Viet

Active Member
Tôi thích kiểu chó này lắm, hy vọng sau này sẽ nuôi được
Trót lỡ nhắc đến anh sniper, thông cảm nhé. Quả thực anh có kiến thức rất uyên thâm, cách trình bày rất khoa học và nhất là có lối tư duy thật độc đáo
 

zaimz

Member
Chào mọi người!
1- Chó Dingo đã phát triển như thế nào qua hai lần trải qua cuộc sống hoang dã?!
Bác ơi, topic này nói về Dingo lớn ở Vietnam cơ mà, có phải về Dingo Úc đâu. Chỉ có Dingo Úc mới 2 lần trả qua cuộc sống hoang dã thôi bác ạ.

Cái loại chó mà topic này đang nhắc đến có chung 1 nguồn gốc với những người anh em ở Úc, như những bài đầu tiên em có up 1 cái ảnh bản đồ sinh sống của họ chó Dingo mà. Nó trải khắp từ vùng Mông Cổ xuống Đông Nam Á rồi sang tận châu Úc. Trong 1 bài viết về chó Dingo Úc, người ta cũng nói đến quá trình tồn tại của giống chó này ở Úc, có đặc điểm ban đầu được người châu Á mang trên thuyền làm THỨC ĂN... mà.

Cái đáng quý của giống Dingo ở VN là tụi nó phát triển từ hoang dã sang thành chó nhà liền 1 mạch chứ không bị dính phát "hoang dã - nuôi - hoang dã - nuôi" như Dingo Úc.

Hy vọng bác hiểu ý em!
 
Có mỗi 1 ý quan trọng nhất mà các bố này không tìm ra - cứ đọc lướt theo đường đạn của mình rồi nhảy dựng lên ... bắn trả =)) =)) =))

Ý dưới không phải tui được nghe bác Alex nói trực tiếp. Mà là trao đổi với mấy anh cộng sự trong dự án truyền đạt lại & được biết thế.

Giờ mới hiểu ra là "tình yêu từ cái nhìn đầu tiên" nó ra sao .........

Còn gặp ở ...ngã tư đường là vì đã nghe luận điểm này vài lần - giờ lại gặp những điểm chung ở một đại cao thủ khác! Đúng là Chân lý gặp nhau ở ngã tư :D :D

Mọi người thử bỏ qua những viên đạn tui bắn ra để nhìn lại những con chó đang có xem sao - đấy là cái tui muốn nhắn. Còn thì chó ai người đó cho ăn thịt, chó tui tui cho ăn ... cá! =)) =))

4- Còn tại sao ông Alex chỉ nhìn ảnh mà ông ý lại đánh giá "cỡ 50%" là chó lai ...béc giê. Vì một lý luận vô cùng đơn giản mà tôi mới gặp được ở ... ngã tư đường : "chó hoang dã, cổ xưa, nguyên thuỷ, bán hoang dã có một sự hài hoà đặc biệt về tổng thể - rất tự nhiên và không hề mang dấu ấn của con người!"

Khi nhìn một cách hết sức tự nhiên, không bị ám ảnh bởi cái khái niệm chó gì - giống gì - thuần chủng hay không ..... các bạn có nhìn thấy sự mất cân đối trong hình thể của những con đã có ảnh trong topic này không?
 
Thôi thì lại giải rút ý mình thêm phát nữa vậy:

"chó hoang dã, cổ xưa, nguyên thuỷ, bán hoang dã có một sự hài hoà đặc biệt về tổng thể - rất tự nhiên và không hề mang dấu ấn của con người!"

Mấy cha kia bị tui chọc nhảy dựng lên, chẳng thèm ngó đến cái gì mình nói nữa :D :D - Thí nghiệm này học được giờ áp dụng thử thấy ... cũng đúng!


Bác Snipper ơi, bác viết gì em đọc hoài không hiểu >_<
 

iuuuui

Member
Phát hiện thêm 1 em rất đẹp, khoảng 4-5 tháng tuổi, 13-15kg giới tính đực ngay gần nhà. Em này xuất thân từ 1 tỉnh miền trung du, rất linh hoạt, nghịch ngợm nên chụp mãi mới được mấy tấm để anh em bình luận

 
Bài này ông shakhi Viet gửi ở topic khác, nhưng tôi thấy nó ở đây hợp lý hơn nên trả lời ở đây! Xin phép mod cho gửi nhiều hơn 4 ảnh trong 1 bài!

1- Mời mọi người xem lại những cái ảnh

GSD và tổ tiên xa xưa của nó - chó sói

Rất rất nhiều người nhìn chú GSD sẽ thấy nó đẹp nổi trội so với con chó sói. Tôi cũng thấy vậy!

Nhưng tôi lại thấy con GSD thiếu một sự cân đối ở phần thân trước và sau - và giữa phần vai với hông - những điểm này chú sói lại rất hài hoà:





Và nó thể hiện ra ở bước chạy - bước chạy mạnh mẽ, hoành tráng của GSD dường như mất sức nhiều hơn so với bước chạy khoan thai,nhẹ nhàng của chó sói:










Xin phép được làm "thằng nã đạn" nã thêm một phát nữa.
Phiền bác sniper làm rõ hoàn toàn ý " ...sự hài hoà đặc biệt, không hề mang dấu ấn con người..."
xin phép được gợi ý bác về cách trình bày, bác nên định nghĩa sự hài hoà là: ...
có thể là tỷ lệ giữa một số bộ phận, kích thước một số bộ phận, hình dáng giống như ..., tính cách ..., thần thái ung dung tự tại..., vv...
Con nào thoả mãn đủ hết các điều kiện đó thì được coi là hài hoà đặc biệt.
Sau đó, tương tự bác định nghĩa thế nào là "không hề mang dấu ấn con người"
Tiếp theo bác nên lắng nghe ý kiến phản biện, đó chính là họ giúp mình sửa sai đấy. Con người vốn dĩ hay để sai lầm của mình ở đằng sau lưng mà.
Nhạy cảm, bắt bài người khác nhanh cũng là 1 ưu điểm, nhưng nhiều khi lại lấy mất đi của mình một số cơ hội được nghe góp ý.
Chúc vui
 
Top