• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhòm ngôi nhà 6 tỉ Paris Hilton xây cho… cún iu

Ai cũng biết mấy cô cún nhà Paris Hilton có cuộc sống “vương giả” không thua kém gì cô chủ của mình với đồ dùng toàn là những nhãn hiệu có tầm cỡ như Jimmy Chew hay thậm chí là Chewy Vuitton. Nhưng mới đây, các cô nàng còn được Paris xây cho cả một khu nhà rộng gần 28 mét vuông (tương đương diện tích 1 căn nhà nhỏ ở Việt Nam đấy) để tiện cho việc… nghỉ ngơi sinh hoạt, và tất nhiên chi phí của “món quà” này cũng cao trên trời: 325 ngàn đô la (gần 6 tỉ đồng)

Nhà của cún đây sao?

Bên trong rất lộng lẫy và đầy đủ tiện nghi

Việc làm này của Paris tất nhiên nhận được khá nhiều lời phê bình và chê trách, trang FYB nói trong khi còn nhiều người đang mất dần việc làm, nơi ở dẫn đến cảnh phải sống tạm bợ tại những trung tâm xã hội thì với số tiền ấy, người ta có thể mua được “một vài” căn nhà ở Mỹ. Tuy nhiên, có thể Paris không nghĩ được sâu xa đến thế. Cô nàng trả lời tạp chí Life & Style một cách rất tự hào rằng “Đấy là phiên bản mini căn nhà của tôi. Tôi đã tự tay thiết kế cùng sự trợ giúp của chuyên gia trang trí Faye Resnick đấy”. Được biết, Paris còn chi thêm 1 khoản tiền “be bé” để mua thêm đồ chơi dành riêng cho cún tại cửa hàng Pawda và Sniffany & Co.

Có giường nghỉ ngoài vườn nữa

Trang FYB cho biết thêm, căn nhà mini này có đầy đủ phòng khách, phòng tắm, trần nhà, ban công và cả đèn làm từ pha lê. Tất nhiên là không thể thiếu một tủ đầy ắp quần áo để diện cùng cô chủ rồi. Quả thật chỉ người lắm tiền như Paris mới dám làm chuyện này thôi nhỉ?



 

salemka

Member
Chẹp, không hiểu cô nàng này thích chơi trội hay yêu cún cưng thật đây. Bé cún trông hạnh phúc thật, nhưng thà rằng lấy xiền xây nhà í làm việc khác như gây quỹ cứu giúp các chú chó bất hạnh, hoặc xây nhà cho các động vật bị ngược đãi có phải hơn không. Hê, nhưng mà Paris thì chẳng bao giờ làm mấy cái ấy đâu nhỉ.
 
Bây giờ em có cún nếu cô ấy thích thì em sẽ tặng luôn ;)) Biết cún mình được sống sung sướng, vuơng giả như này thì không có lo sợ gì nữa cả :D
 

huyCQ

Member
ước gì mình là Người Yêu của cô ấy .... chị này mà đi off cùng VP nhà mình chắc ở VN luôn đỡ về Mỹ
 

Lordrich

Member
Mấy dòng chó Toydog mà cô này nuôi là giống thích gần người, nên nuôi trong căn hộ để chúng sống cạnh người.
Nếu mà nuôi trong một căn nhà riêng to đùng mà vắng bóng chủ nhân thì chúng cũng chẳng sung sướng gì.
Cô nàng này không biết có tự tay cho cún ăn hàng ngày không? Tôi đoán là có người khác cho ăn, còn thỉnh thoảng cô ta bê đi chơi cho đẹp dáng.
Tiểu thư con nhà giàu này thì bác ước làm người yêu của cô ấy cũng chỉ được mấy ngày thôi bác HuyCQ ah, mấy chú cún kia cũng vậy cô ta cũng thay luôn luôn như thay người yêu í, số lượng người yêu của Paris đếm hơn 10 đầu ngón tay, cũng năm bữa nửa tháng.
Khuyển mã là loài chí tình không chê chủ nghèo, nên cần được chăm sóc về mặt tình cảm nhiều hơn là được chiều chuộng về vật chất, chúng chỉ cần một quả tennis và người chơi cùng hơn là những món đồ chơi hàng hiệu kia, chúng cũng có biết nó đắt bao nhiêu đâu.
 
Top