Huhu, tớ mất công 2 lần post bài về mèo nhà tớ, thế mà k đc
( tớ show mấy em mèo nhà tớ, kể chuyện chúng nó yêu yêu như nào nữa...xong rồi hì hụi post ảnh, thế mà...huhu...nhà tớ hiện đang có 7 em mèo : mèo mẹ + mèo con cả + 5 mèo em mới chào đời, yêu lắm! Bây giờ fải vào edit mãi mới đc,nhưng mà xúc cảm viết bàilúc nãy thì trôi mất rồi, khó viết lại quá, hẹn khi khác tớ post bài về các pé iu nhà tớ sau! Hi, mẹ tớ không cho nuôi nhiều mèo thế này đâu, vì tớ sống ở HN, chẳng có ai chăm, nhà tớ ở Bắc Giang mà. Ai ở đó, hoặc gần đó mà muốn nuôi thì pm nhé, tớ chỉ có mỗi yêu cầu là yêu và chăm sóc cẩn thận thôi ^^. Tớ k bán, nhưng nhận mèo thì cần trả tiền vía cho mèo mau lớn!
Đây là mèo mẹ, mới sinh em bé xong nên bụng sệ, mấy bữa nữa cai sữa xong chắc fải bảo em ý tập thể dục, k thì mất eo, các anh mèo lại chê ^^

Còn đây là con đầu lòng, tên là Xít, con gái 4 tháng, sinh vào thứ 6, ngày 13-06-2008, nghịch lắm, lại còn hay kêu ăn vạ nữa ^^

Và ten ten, 5 bé mới chào đời hôm 20-10, kute cực!

Đây là mèo mẹ, mới sinh em bé xong nên bụng sệ, mấy bữa nữa cai sữa xong chắc fải bảo em ý tập thể dục, k thì mất eo, các anh mèo lại chê ^^

Còn đây là con đầu lòng, tên là Xít, con gái 4 tháng, sinh vào thứ 6, ngày 13-06-2008, nghịch lắm, lại còn hay kêu ăn vạ nữa ^^

Và ten ten, 5 bé mới chào đời hôm 20-10, kute cực!
