Trùi ui, sao mà lén lút được. Giờ an ninh kĩ lưỡng lắm. Mèo mà lậu được thì bom mang lên máy bay cũng thông luônnhìn bé mà thấy mún mang về làm của riêng quá đi,
các bạn ở hn ơi mình hỏi nhỏ nè, có cách nào mang các bé lên máy bay mà khong bị phát hiện không, mình dang tìm hiểu để ra hn bắt vài bé nè
tb ko cho anh thuận ké đâu dấy nhá
Jesta thì thôi rồi, cấm mang động vật dưới bất kì hình thức nào. Thôi thì em chịu khó gửi bé bằng đường dịch vụ đi, thứ 3 hàng tuần là có chuyến đấy. Fiona nhà Thuận81 và bé Bông nhà chị cũng chuyển vào SG theo hình thức này. Tiền Ship là 600k/ 1 bé mèo (nghe đồn là nhiều bé thì giá rẻ hơn), nhưng chị thì bị bắt chẹt thêm 100k lúc bắt mèo tại địa điểm giao dịch (lúc đấy giữa đám mèo chuyển vào cùng đợt thì con bé Bông nó lung linh quá nên họ làm thế đấy, điên cả người). Vì vậy nếu em chuyển theo hình thức này thì phải nói rõ ngay từ đầu nháem dang dinh ra hn vào t2 sắp tới, nhưng ko biết có thể mang được bé nào vào ko ấy chứ, đi jesta mới khổ chứ, giá rẻ mà
ok e ơi,nhưng hội mèo cũng đông rồi mà off ép ít quá.ẻm nhà anh chưa tẩy giun và tiêm phòng e à.hôm trước gọi bs chiền mà hình như hơi xa hay sao chả thấy bs gọi lại,chắc phải mang đến nhà hay sao ý.bé xinh quá hôm nào cho anh em nó gặp nhau đi anh nhìn bé mà thèm nuôi thêm mèo quá![]()
Anh Chiền bị 11 con Carla con nó giữ chân rồi, anh Bình gọi thúc tiếp điok e ơi,nhưng hội mèo cũng đông rồi mà off ép ít quá.ẻm nhà anh chưa tẩy giun và tiêm phòng e à.hôm trước gọi bs chiền mà hình như hơi xa hay sao chả thấy bs gọi lại,chắc phải mang đến nhà hay sao ý.
((
ÔIchào cả nhà,trưa nay tranh thủ có đưa ảnh mới Hồ Lô lên rồi mà sao chẳng thấy.up lại vậy.Hồ Lô bé về nhà đã được 1 tuần,tính ra bé được 2 tháng 3 ngày rồi.mấy ảnh mới mong mọi người nhận xét để Hồ lô và tớ được hoàn thiện ạ.tkss
_Hồ lô rất ngoan,đi vệ sinh đúng chỗ,ăn khỏe,ngủ tít mít,nghịch như giặc nhưng chỉ loanh quanh giường đệm thôi,ko lang thang chỗ khác.chế độ ăn ngày 3 bữa.sáng và tối cơm thịt hấp.trưa sữa +bột sữa.ngày 8 tiếng chơi 1 mình
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
trời ơi! khó thế cơ ah, thế mà mình đang định cho con bé một liều thuốc ngủ, sau đó nhét vào túi áo ( ấm) rồi đi ấy chứ, âm mưu to bị bể mất rồiJesta thì thôi rồi, cấm mang động vật dưới bất kì hình thức nào. Thôi thì em chịu khó gửi bé bằng đường dịch vụ đi, thứ 3 hàng tuần là có chuyến đấy. Fiona nhà Thuận81 và bé Bông nhà chị cũng chuyển vào SG theo hình thức này. Tiền Ship là 600k/ 1 bé mèo (nghe đồn là nhiều bé thì giá rẻ hơn), nhưng chị thì bị bắt chẹt thêm 100k lúc bắt mèo tại địa điểm giao dịch (lúc đấy giữa đám mèo chuyển vào cùng đợt thì con bé Bông nó lung linh quá nên họ làm thế đấy, điên cả người). Vì vậy nếu em chuyển theo hình thức này thì phải nói rõ ngay từ đầu nhá![]()
a đã hôm nay đã hẹn được bs Chiền vào ngày mai rồi e à,bs bảo sẽ tẩy giun và tiêm phòng luôn thể,tiêm rồi để con cho bé đi gặp tất cả các chị xinh gái ,đặc biệt là các a đẹp trai trên Vp,để xem có câu được a đại gia nào không ạAnh Chiền bị 11 con Carla con nó giữ chân rồi, anh Bình gọi thúc tiếp đi), tiêm cho Mít Xù nhanh nhanh còn đi off chứ.
Bé nhà anh yêu quá cơ :love struck: Nhìn mê mẩn thật đấy! :love struck:chào cả nhà,trưa nay tranh thủ có đưa ảnh mới Hồ Lô lên rồi mà sao chẳng thấy.up lại vậy.Hồ Lô bé về nhà đã được 1 tuần,tính ra bé được 2 tháng 3 ngày rồi.mấy ảnh mới mong mọi người nhận xét để Hồ lô và tớ được hoàn thiện ạ.tkss
_Hồ lô rất ngoan,đi vệ sinh đúng chỗ,ăn khỏe,ngủ tít mít,nghịch như giặc nhưng chỉ loanh quanh giường đệm thôi,ko lang thang chỗ khác.chế độ ăn ngày 3 bữa.sáng và tối cơm thịt hấp.trưa sữa +bột sữa.ngày 8 tiếng chơi 1 mình
![]()
![]()