Híp i* Cherry rồi e vắng 1 chút là nó ngao ngao kinh lắmChúc mừng Híp đã được về nhà.... Dù k phải là mái nhà xưa nhưng vẫn là ngôi nhà thuộc về con, k phải cái chỗ chết tiệt kia nữa!
Vậy là Nobita có đối thủ rồi.... K biết e Cherry sẽ thuộc về anh nào đâu ;![]()
links bị ji rồi ko thấy cháuAh, tinh mai mot cho Sen wa ... voi cherry ma chery da co anh Hip roi ^^
Cho chu Hai xem Sen hien gio nhe
![]()
ủa mà ku Sen bị bệnh gì mà phải đi bác sĩ , sỗ mũi như đợt trước hảHình Sen hôm nay sau khi đi thăm bác sĩ về, te tua luôn, hình chụp bằng đt nên không được rõ lắm
Đang hăng say ngủ kế gái mới
2 cái mặt mâm
vui vậyKu Sen chán lắm, nhìn tròn tròn vậy chứ đi thăm bác sĩ lia chia. Lỗ tai thì đen thui thùi lùi, lúc trước cứ thắc mắc " qua'i, sao cái con này đi mà mông cứ chổng lên trời, mặt thì cúi gầm xuống đất" , nghĩ chắc hốt được em mèo lạ, ai ngờ tai ẻm bị viêm, phải nhỏ Dexoryl thành ra lông cứ bết bết tắm không sạch, mấy hôm nay trời lạnh cũng không dám tắm cho nó, mà mỗi lần tắm cho Sen là i như rằng ku kậu tặng cho vài vết xâm trên người rồi trèo lên đầu mình ngồi :-w
Với lại còn bị táo bón, ói do bị đầy hơi nuốt nhiều lông, sau hai ngày bơm thuốc thông cống thì hôm nay có vẻ ổn
Mà vui lắm, ở nhà có thêm con bé 7 tuần tuổi nữa, em chỉ cần chạy ngang là anh Sen té chỏng gọng
Sen tiểu thư lắm)
mèo nhà bạn 34 luôn chứ halâu rồi không vào hội mèo. khi nào con gái mình muốn chồng.mình liên hệ bạn nhé
Nobita no sung quá nên dạo này ốm nên nó bị treo bi rồi , không phải thiến đâu nhakhông. là anh lông dài.. nhưng thích nobita từ lúc còn ở nhà doanh.. lần trước tính cho mèo của mình sinh san. nhưng lúc đó nobita chưa biết phối.. giờ thì nó sắp lên giống lại rồi.. hôm qua đến hôm nay kêu giữ quá. đang tìm chồng cho nó
không nói đền bù 2tr7 anh à , nói là ai đó nhận cham 3 con mèo 1th 2tr7 ăn uong theo nhu cầu của mình mình nói cho ăn gi thì người nhận mèo cho ăn đó =)) nói nghe mắc cười , vì e đã không muôn tinh tiền , vi taon2 tâm toàn ý nui 3 đứa cho mập béo và cũng khuyến khich là tới coi e chăm mèo có mập ko , va tới coi còn noi con nana thi lơn hơn chút xíu![]()
Hình này mà có người dám bảo là Ran đó hả Hải?...,Con gái giờ ngoài ăn mặt đẹp,phong cách đẹp,nhưng vẫn còn nhiều cô xấu mòm ,xấu cả tính nhỉ
Chuyện giữ mèo của em ,anh cũng được biết từ đầu,Người vỡ hợp đồng là cô ta chứ có phải vohoang đâu?
Giữ 3 bé tặng 1 bé.Giờ huỷ hợp đồng đòi trả lai 2tr7 1 tháng chăm sóc..thử hỏi có ai ngốc mà chấp nhận không?
Về mặt tinh thần thì bé mèo đã được đặt 1 vị trí trong lòng mình rồi..bé là của mình
Đùng 1 cái đòi lại,chuyện tính tiền xòng phẳng là lẽ đương nhiên
Người tính toán với mình ,mình phải tính lại thôi,không tính chẳng nhẽ mình ngốc sao?
nếu nói về vấn đề làm ăn phá hợp đồng thì chuyện đền bù xẩy là bình thường thôi!
Không ai bỏ ra cả ngần ấy thời gian để làm trò ngốc cho người ta sai bảo cả)
Chúc mừng Híp tìm được Papa tốt thương yêu Híp nhé! Chuộc hết bao nhiêu thế Vohoang ơi? Hôm trước nghe Tử than nó đòi chuộc nhiều xèng lắm nên Tử bỏ cuộc luôniếp theo là thành viên mới xin ra mắt cả nhà ^_^ ..... cu cậu tên Híp ( chủ cũ là bạn Tử nick vp TooDesin ) được mình chuộc về được 3 tuần rồi , rất quậy đặc biệt có sỡ thích rất biến thái là thích trò chơi người lớn với con nhóc Cherry 3th)
)
) chắc vì e ấy không đẹp nhưng được cái độc quá làm a mê mẫn không kìm lòng đặn =))=)) , Híp đã xiêu lòng tình i* nhỏ bé của Nobita rồi :">:">:"> , và đây là dung nhan cu cậu đang dần lấy lại phong độ từ khi rời chỗ tối tăm mù mịt Lê Hồng Phong ;
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
tks chị Gemma nha :X .........Hỳ ra đó thấy tội nó lắm ốm ma dơ hầy mắt mỡ không lên lông thì đang thay lông nhìn xơ xác lắm e cực kì muốn mua mà bác hồ không cho phépChúc mừng Híp tìm được Papa tốt thương yêu Híp nhé! Chuộc hết bao nhiêu thế Vohoang ơi? Hôm trước nghe Tử than nó đòi chuộc nhiều xèng lắm nên Tử bỏ cuộc luôn(3:-O
không có gì đâu e xin lỗi là oke rồi a vui rồiHôm nay em đã đi gặp hai bên và nói chuyện rõ ràng. Trước hết, em xin nhận phần lỗi về mình khi chỉ nhận xét một chiều, có suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực và nhìn lầm Híp ra Ran. Hai bên cũng đã nói chuyện với nhau và em đã đứng ra coi như là dàn hòa hai người theo 1 cách công bằng nhất có thể. Em mong là hai anh chị không vì chuyện này mà mất đi sự vui vẻ. Đúng là cũng chỉ vì một con mèo mà gây ra bao chuyện, nhưng thật ra là vì tình thương mèo mà lại dẫn đến chuyện hiểu lầm tai hại này, và thực chất trong đó phần lớn cũng là do có lời qua tiếng lại, dù không ai có ác ý nhưng vì tính suy diễn của mỗi người mà hiểu lầm lẫn nhau. Em xin lỗi anh Hải vì đã xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của anh, theo lý thì anh có thể kiện em về vấn đề này luôn ạNgoài ra, em xin lỗi vì đã buông ra những lời không suy nghĩ thấu đáo trước khi viết và gây tổn thương đến anh nữa ạ.
Em cũng xin lỗi vì đã gây war một cách không suy nghĩ, em chỉ đơn thuần khó chịu cho chị Trang mà thôi, nhưng giờ mọi chuyện đã rõ ràng, đúng như chị whitexsnow nói em không nên nghe một chiều mà hấp tấp đưa ra lời nhận định, em nhận phần sai về mình và em xin nói rằng em không cố ý chia rẽ nội bộ hay là chia bè phái gì đâu nhé. Mong là mọi người sẽ bỏ qua cho em, em cảm ơn anh Hải và mọi người nhiều lắm.
Mong sao mọi chuyện hôm nay sẽ chính thức kết thúc, và em mong là anh Hải sẽ thường xuyên up hình bé Ran để chị Trang đỡ nhớ cũng như cho chị ấy sang thăm. Em biết là anh sẽ không nề hà gì chuyện này, em chỉ nói vậy thôi ạ.
@anh Hải: do máy cty mới vào fb được nên em chỉ có thể xin lỗi trong 4rum thui ạ, mong anh thông cảm cho em nhe!