Gemma
Active Member
Dì Bánh Mì chơi một mình...
Từ ngày có cả một đàn cháu xinh đến giờ, dì Bánh Mì cũng chưa kịp gặp mặt cháu, mà cả chị Cam cũng chả thấy đâu. Mọi khi hai chị em chơi cùng nhau, ăn cùng nhau, ị cùng nhau mà giờ Bánh Mì thui thủi một mình nên trông buồn bã hẳn. Hôm qua dì Bánh Mì vào phòng ngủ bố mẹ chơi tha thẩn một mình, núp sau rèm cửa nghe chim hót rồi tha thẩn ra lan can chơi. Dì Bánh Mì rất khôn, chỉ đứng gần lan can nhìn xuống đường nên rất được bố mẹ tin tưởng cho ra ngoài lan can chơi, nhưng chỉ trong trường hợp có bố mẹ ở gần bên. Hôm qua chụp được ít tấm hình Bánh Mì tha thẩn chơi một mình.
Núp sau rèm cửa nghe chim hót
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
Vẻ đẹp thiếu nữ của Bánh Mì, càng buồn càng xinh
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
Ra gần lan can để nghe chim hót rõ hơn
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
Úi ghê quá mẹ ơi, con vào thôi!
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
Chị Cam đi đằng nào mất, chả ai chơi với mình cả, buồn quá cơ!
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
Chị Cam ở đâu về chơi với em nào
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
								Từ ngày có cả một đàn cháu xinh đến giờ, dì Bánh Mì cũng chưa kịp gặp mặt cháu, mà cả chị Cam cũng chả thấy đâu. Mọi khi hai chị em chơi cùng nhau, ăn cùng nhau, ị cùng nhau mà giờ Bánh Mì thui thủi một mình nên trông buồn bã hẳn. Hôm qua dì Bánh Mì vào phòng ngủ bố mẹ chơi tha thẩn một mình, núp sau rèm cửa nghe chim hót rồi tha thẩn ra lan can chơi. Dì Bánh Mì rất khôn, chỉ đứng gần lan can nhìn xuống đường nên rất được bố mẹ tin tưởng cho ra ngoài lan can chơi, nhưng chỉ trong trường hợp có bố mẹ ở gần bên. Hôm qua chụp được ít tấm hình Bánh Mì tha thẩn chơi một mình.
Núp sau rèm cửa nghe chim hót
	
	
	
	Vẻ đẹp thiếu nữ của Bánh Mì, càng buồn càng xinh
	Ra gần lan can để nghe chim hót rõ hơn
	
	
	Úi ghê quá mẹ ơi, con vào thôi!
	
	
	Chị Cam đi đằng nào mất, chả ai chơi với mình cả, buồn quá cơ!
	
	Chị Cam ở đâu về chơi với em nào