• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

Gemma

Active Member
Sinh nhật Cam - Bánh Mì tiếp theo

Mẹ làm gì mà dọa con ghê thế!





Bé Quýt nhìn mẹ cười hí hửng





Mẹ và con trong phút giây hạnh phúc





Cuối cùng mẹ Cam cũng ra thổi nến bánh sinh nhật :))





 

Linhmu_93

Active Member
Nhìn cái ảnh đầu tiên 2 má con điệu bộ giống nhau ghê ta! Chắc Cam ăn thịt bò ngon quá nên liếm mép đây! Còn Quýt bắt chước mẹ liếm mép cho ra vẻ =)) hihi
 

hameo2412

Member
Nhìn Cam và con gái thật đáng yêu quá mẹ Gem ơi,mà thằng Bờm làm sao mà mặt mày bí xị thế con,được làm bố rồi thì phải vui lên chứ hay là con bị mất Trym lên con buồn??:)):))
 

Gemma

Active Member
Nhìn Cam và con gái thật đáng yêu quá mẹ Gem ơi,mà thằng Bờm làm sao mà mặt mày bí xị thế con,được làm bố rồi thì phải vui lên chứ hay là con bị mất Trym lên con buồn??:)):))
Cam và con giai đấy, mẹ Hà ạ! Mẹ Cam khéo lắm, đẻ bốn đứa con giai thì màu lông đều vàng giống mẹ cả, chỉ giống bố mỗi... cái trym =))=)) Còn hai đứa con gái thì đều lông giống bố, chỉ giống mẹ mỗi cái... trym luôn =))=))=))

Bờm mất trym mà vẫn còn máu dê đấy mẹ Hà ạ, cái thằng này nó tệ lắm cơ, nó chả buồn đâu, mấy hôm nay toàn lên giường bố mẹ ngủ banh càng trên ấy, quên mất trym rồi. Oái mà sao hôm nay nhà mẹ Gem toàn trym cò thế này :-ss:-ss=))=))
 

Gemma

Active Member
Nhìn cái ảnh đầu tiên 2 má con điệu bộ giống nhau ghê ta! Chắc Cam ăn thịt bò ngon quá nên liếm mép đây! Còn Quýt bắt chước mẹ liếm mép cho ra vẻ =)) hihi
Cháu uống sữa nên liếm mép đấy cô ạ! Chị lại khoái cái tấm Quýt nhìn mẹ cười tí tởn. Hai mẹ con ngồi cạnh nhau trông cứ như hai chú mèo nhồi bông ấy, ngộ nghĩnh phết! =))=)):x:x
 

Linhmu_93

Active Member
Cháu uống sữa nên liếm mép đấy cô ạ! Chị lại khoái cái tấm Quýt nhìn mẹ cười tí tởn. Hai mẹ con ngồi cạnh nhau trông cứ như hai chú mèo nhồi bông ấy, ngộ nghĩnh phết! =))=)):x:x
Mà công nhận sau khi sinh nhìn Cam khác hẳn má Gemma ạ! K còn ngây thơ nữa mà thay vào đó là vẻ viên mãn! Nhìn ảnh nào cũng thấy Cam như đang cười và ánh mắt ngời ngời hạnh phúc! Mong rằng sau này các bé nhà Linhmu cũng đc làm mẹ, chăm con khéo và hạnh phúc như mẹ Cam :) yêu quá...... :x :*
 

zorba_meow

Active Member
Hic. Ghiền quá. Nhìn mấy thằng ku Ginger nhà mẹ Gemma ghiền quá đi mà :(( chết mất thôi chị ơi :(( em mà bắt cóc được là em bắt zồi đấy nhé :"> hehe..!

Bé Cam chăm uống sữa ghê, chị cho Cam uống sữa gì thế ạ? Để em cho bọn nhà em uống bồi bổ :D [mong đó ko phải là... "thức uống dành cho bà bầu" %-:)))]

Àh chị ơi, hai đứa nhà em sắp 7 tháng rồi mà chưa thấy dấu hiệu "gào thét" chi hết :-? Toàn là nhìn em mà kiu ko, mà em thì chẳng hiểu bọn nó nói cái giề :( Bà em bảo bụng Belle dạo này to, không biết có phải có... :-ss không!? Mà em cũng đang nghĩ do chế độ ăn bây giờ của bọn nhỏ mà con bé Belle nó mới thế thui :( [phômai hàng ngày :">] Em đã check ti rồi :"> vẫn bình thường chị ơi, mặc dù đụng vào thì bé ứ có cho đụng, dù rất thích nằm banh càng khoe với mẹ :">
 

Gemma

Active Member
Mà công nhận sau khi sinh nhìn Cam khác hẳn má Gemma ạ! K còn ngây thơ nữa mà thay vào đó là vẻ viên mãn! Nhìn ảnh nào cũng thấy Cam như đang cười và ánh mắt ngời ngời hạnh phúc! Mong rằng sau này các bé nhà Linhmu cũng đc làm mẹ, chăm con khéo và hạnh phúc như mẹ Cam :) yêu quá...... :x :*
Đúng vậy chị Linh ạ, Cam trông khác hẳn so với hồi con gái, trông đằm thắm và đầy trách nhiệm với con cái. Cam luôn để mắt đến mọi đứa con dù đang làm gì, dù các con đang tản mác ngủ mỗi đứa một nơi, dù mẹ Cam đang bận ăn dở bữa cũng phải đảo mắt xem các con có an toàn không... Trông mặt Cam nhìn rõ lúc nào cũng hạnh phúc viên mãn chị Linh ạ, bố mẹ cháu cũng vui lây :-*:x Sau này Cốm và Bột làm mẹ cũng sẽ khéo thế thôi mà, ông Trời dậy các cháu bản năng làm mẹ, tự khắc các cháu sẽ thành bà mẹ đảm đang vén khéo thôi chị Linh ạ! 8->:-*>:D<:x
 

Gemma

Active Member
Hic. Ghiền quá. Nhìn mấy thằng ku Ginger nhà mẹ Gemma ghiền quá đi mà :(( chết mất thôi chị ơi :(( em mà bắt cóc được là em bắt zồi đấy nhé :"> hehe..!

Bé Cam chăm uống sữa ghê, chị cho Cam uống sữa gì thế ạ? Để em cho bọn nhà em uống bồi bổ :D [mong đó ko phải là... "thức uống dành cho bà bầu" %-:)))]

Àh chị ơi, hai đứa nhà em sắp 7 tháng rồi mà chưa thấy dấu hiệu "gào thét" chi hết :-? Toàn là nhìn em mà kiu ko, mà em thì chẳng hiểu bọn nó nói cái giề :( Bà em bảo bụng Belle dạo này to, không biết có phải có... :-ss không!? Mà em cũng đang nghĩ do chế độ ăn bây giờ của bọn nhỏ mà con bé Belle nó mới thế thui :( [phômai hàng ngày :">] Em đã check ti rồi :"> vẫn bình thường chị ơi, mặc dù đụng vào thì bé ứ có cho đụng, dù rất thích nằm banh càng khoe với mẹ :">
Cam uống sữa bò tươi nguyên chất không đường của Vinamilk đấy cô Zorba ạ, rất dễ mua ở khắp mọi nơi, chỉ cần xiền thôi :)) Hôm mới đón mẹ con Cam từ chỗ bác sĩ về, chị có tham khảo ý kiến cô ấy về loại sữa tẩm bổ cho Cam, và từ tuần đầu tiên đến giờ Cam uống sữa bò tươi để có sữa nuôi con rất tốt. Nhưng em nên lưu ý mèo uống sữa nhiều có khả năng đi lỏng, nên cho uống một tuần 2 - 3 lần thôi. Trường hợp Cam nuôi con nên chị phải cho Cam uống hàng ngày, thỉnh thoảng Cam cũng bị đi lỏng, chị phải trộn men tiêu hóa vào sữa hoặc đồ ăn cho Cam giảm bớt tình trạng đi lỏng chứ không ngưng sữa được. Chờ cho các con Cam hơn một tháng tuổi sẽ tập cho các cháu ăn thêm để mẹ Cam đỡ cực 8->:-*:x
 

zorba_meow

Active Member
Cam uống sữa bò tươi nguyên chất không đường của Vinamilk đấy cô Zorba ạ, rất dễ mua ở khắp mọi nơi, chỉ cần xiền thôi :)) Hôm mới đón mẹ con Cam từ chỗ bác sĩ về, chị có tham khảo ý kiến cô ấy về loại sữa tẩm bổ cho Cam, và từ tuần đầu tiên đến giờ Cam uống sữa bò tươi để có sữa nuôi con rất tốt. Nhưng em nên lưu ý mèo uống sữa nhiều có khả năng đi lỏng, nên cho uống một tuần 2 - 3 lần thôi. Trường hợp Cam nuôi con nên chị phải cho Cam uống hàng ngày, thỉnh thoảng Cam cũng bị đi lỏng, chị phải trộn men tiêu hóa vào sữa hoặc đồ ăn cho Cam giảm bớt tình trạng đi lỏng chứ không ngưng sữa được. Chờ cho các con Cam hơn một tháng tuổi sẽ tập cho các cháu ăn thêm để mẹ Cam đỡ cực 8->:-*:x
Dạ vâng, nếu uống sữa bò thì em ko dám cho rồi :( Em toàn cho bọn nó uống biomilk ko à chị :D Àh chị trả lời giúp em vụ con bé Belle với :( quả đúng là dạo này nó mập ra :-<
 

Gemma

Active Member
À chị quên nói vụ Belle. Cả hai đứa đều 7 tháng tuổi có khả năng mang thai rồi, ấy là chị nói chung về độ tuổi có thể có thai. Như bé nhà mẹ Hoa có thai lúc 6 tháng tuổi đấy. Vì em thả rông hai đứa nó với nhau nên có thể nó không có biểu hiện gào trai gào gái gì mà âm thầm làm chuyện người lớn, đến lúc bụng to thậm chí đến tận lúc đẻ như bé nhà mẹ Hoa ấy thì mới biết cơ mà. Cứ theo dõi ít lâu xem sao, lúc mới cấn thai thì ti bé cũng không rõ dấu hiệu có thai lắm. Cũng có thể là bé Belle nhà em đang tuổi lớn, tiêu hóa tốt thì cơ thể dễ béo lên. Để bác sĩ tối nay có đến nhà chị khám cho Bờm thì chị sẽ hỏi thêm. Nói chung vài tuần đầu khó biết là có thai hay không. Thôi thì cứ theo dõi tiếp vậy. Đừng lo lắng quá nhé, có thể bé nó chỉ béo lên thôi >:D<8->:x
 

zorba_meow

Active Member
À chị quên nói vụ Belle. Cả hai đứa đều 7 tháng tuổi có khả năng mang thai rồi, ấy là chị nói chung về độ tuổi có thể có thai. Như bé nhà mẹ Hoa có thai lúc 6 tháng tuổi đấy. Vì em thả rông hai đứa nó với nhau nên có thể nó không có biểu hiện gào trai gào gái gì mà âm thầm làm chuyện người lớn, đến lúc bụng to thậm chí đến tận lúc đẻ như bé nhà mẹ Hoa ấy thì mới biết cơ mà. Cứ theo dõi ít lâu xem sao, lúc mới cấn thai thì ti bé cũng không rõ dấu hiệu có thai lắm. Cũng có thể là bé Belle nhà em đang tuổi lớn, tiêu hóa tốt thì cơ thể dễ béo lên. Để bác sĩ tối nay có đến nhà chị khám cho Bờm thì chị sẽ hỏi thêm. Nói chung vài tuần đầu khó biết là có thai hay không. Thôi thì cứ theo dõi tiếp vậy. Đừng lo lắng quá nhé, có thể bé nó chỉ béo lên thôi >:D<8->:x
Hic, em cảm ơn chị ạ. Dạo này Belle nó có vẻ né em, không gần gũi với em nữa :( em đi lại là đi ra chỗ khác, cũng ít cho lật bụng lại nữa cơ chứ :( Em cứ thấy lo lo, check ti thì nhất quyết ko cho, phóng chạy mât đất :( Dạo này lại có tiếng kêu ngoao ngoao rất kì lạ :-< Em chẳng hiểu gì hết trơn :( Chắc em phải mua cân để cân nó hoài hoài quá.
 

hameo2412

Member
À chị quên nói vụ Belle. Cả hai đứa đều 7 tháng tuổi có khả năng mang thai rồi, ấy là chị nói chung về độ tuổi có thể có thai. Như bé nhà mẹ Hoa có thai lúc 6 tháng tuổi đấy. Vì em thả rông hai đứa nó với nhau nên có thể nó không có biểu hiện gào trai gào gái gì mà âm thầm làm chuyện người lớn, đến lúc bụng to thậm chí đến tận lúc đẻ như bé nhà mẹ Hoa ấy thì mới biết cơ mà. Cứ theo dõi ít lâu xem sao, lúc mới cấn thai thì ti bé cũng không rõ dấu hiệu có thai lắm. Cũng có thể là bé Belle nhà em đang tuổi lớn, tiêu hóa tốt thì cơ thể dễ béo lên. Để bác sĩ tối nay có đến nhà chị khám cho Bờm thì chị sẽ hỏi thêm. Nói chung vài tuần đầu khó biết là có thai hay không. Thôi thì cứ theo dõi tiếp vậy. Đừng lo lắng quá nhé, có thể bé nó chỉ béo lên thôi >:D<8->:x
Theo em biết thì có một số e mèo dậy thì từ rất sớm có thể 7,8 tháng là đã mang bầu rồi,nhưng e chỉ chứng kiến mèo ta thôi chứ mèo tây thì e chưa đc chứng kiến
 

Gemma

Active Member
Hic, em cảm ơn chị ạ. Dạo này Belle nó có vẻ né em, không gần gũi với em nữa :( em đi lại là đi ra chỗ khác, cũng ít cho lật bụng lại nữa cơ chứ :( Em cứ thấy lo lo, check ti thì nhất quyết ko cho, phóng chạy mât đất :( Dạo này lại có tiếng kêu ngoao ngoao rất kì lạ :-< Em chẳng hiểu gì hết trơn :( Chắc em phải mua cân để cân nó hoài hoài quá.
Nếu nó vẫn kêu ngao ngao thì đó là dấu hiệu gào trai đấy. Như vậy thì vẫn chưa có thai, khi nào có thai thì em ấy sẽ không kêu gì nữa. Mỗi đứa tính mỗi khác, như Cam khi gào giai thì kêu rất to, đến lúc xong việc rồi thì em ấy rất im lặng. Còn Bánh Mì bình thường nói chuyện khá ồn ào, nhưng lúc gào giai thì chỉ kêu nho nhỏ trong miệng và khẽ lăn lộn vài vòng thôi. Chắc bé Belle giống Bánh Mì nên không làm ồn ào lắm. Em để ý nếu em ý không nói lảm nhảm kiểu gào giai nữa thì có thể có bầu đấy. Vì khi cấn thai bản năng bảo vệ em bé trong bụng trỗi dậy thì mèo mẹ sẽ không quan tâm đến mèo đực nữa và mất hẳn dấu hiệu gào giai trước đây. Vậy có lẽ em nên mừng vì Belle vẫn còn nguyên nhá. Để mắt đến tụi nó một tí kẻo nó làm bố mẹ sớm thì mệt cả nó lẫn mình. :-o:-ss:x8->
 

zorba_meow

Active Member
Nếu nó vẫn kêu ngao ngao thì đó là dấu hiệu gào trai đấy. Như vậy thì vẫn chưa có thai, khi nào có thai thì em ấy sẽ không kêu gì nữa. Mỗi đứa tính mỗi khác, như Cam khi gào giai thì kêu rất to, đến lúc xong việc rồi thì em ấy rất im lặng. Còn Bánh Mì bình thường nói chuyện khá ồn ào, nhưng lúc gào giai thì chỉ kêu nho nhỏ trong miệng và khẽ lăn lộn vài vòng thôi. Chắc bé Belle giống Bánh Mì nên không làm ồn ào lắm. Em để ý nếu em ý không nói lảm nhảm kiểu gào giai nữa thì có thể có bầu đấy. Vì khi cấn thai bản năng bảo vệ em bé trong bụng trỗi dậy thì mèo mẹ sẽ không quan tâm đến mèo đực nữa và mất hẳn dấu hiệu gào giai trước đây. Vậy có lẽ em nên mừng vì Belle vẫn còn nguyên nhá. Để mắt đến tụi nó một tí kẻo nó làm bố mẹ sớm thì mệt cả nó lẫn mình. :-o:-ss:x8->
Em thấy nó hay chạy theo chụp thằng Boon lắm. Mà thằng kia thì nó không quan tâm gì, toàn né ra làm con nhỏ chụp hụt không à :)) Em thấy bọn nó vẫn chạy giỡn, chụp nhau té bụp bụp, rồi cắn nhau ì xèo. Thằng Boon là nó chuyên gia cắn rồi rứt lông bé Belle, làm lông bay tứ tung từng cụm đó chị, mà cái đó xảy ra cũng khá lâu nên em nghĩ không vấn đề gì, bọn này không có biểu hiện nào bất thường hết chị ơi, ngoài việc cứ ngoác mồm nhìn em mà kêu ngoao ngoao :-ss

Mà em đang buồn vì bé Belle nó không chơi với em nữa :( nó giận gì ấy, thường em đến sẽ tự nằm phịch xuống và nằm phè ra khoe hàng :"> Nhưng giờ em có cố lật mấy nó cũng sẽ vùng dậy mà chạy mất. Em không hiểu tại sao luôn :( Có vẻ không muốn đụng bụng. Em vuốt lưng thì nó ẹp lưng xuống, vuốt bụng thì cong lưng lên :)) Thật là kì lạ quá chị ơi.
 

Gemma

Active Member
Cháu nó đang dậy thì đấy mà, mà chị (hay mẹ nhỉ?) Zorba lại đụng toàn chỗ nhạy cảm thế kia thì nó phải oằn người lại thôi 8->:-o:p
 

levvanh

New Member
Chị ơi! cho e bé mèo nhà em sau khi mổ đẻ 5 ngày vết mổ có hiện tượng chảy mủ, hơi xưng nhưng vẫn ăn uống bình thường. Như vậy có sao không :-ss
 
Theo dõi ở thú y bạn nhé, đã chảy mủ thì ko thể gọi là k sao đc. Có thể do đề kháng bé chưa tốt, cũng có thể do bé hay liếm vết mổ
Nên về thú y khám lại, nếu cần cho mang vòng "nhục nhã", loại mà mấy đứa cún trong hoạt hình UP đeo như cái chụp đèn ý :x:">:x:">
 
Top