• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nghĩ gì sau vụ 30 xe Mercedez đón 1 con chó?

Nghĩ gì ư? Tôi thì lại nghĩ rằng " ước gì đc làm người chủ đích thực của chú chó này" Khi đó Tôi sẽ sút vào mông cô vợ hợm hĩnh khoe của của tôi mấy cái và bảo với cô ấy rằng, Em ạ, Em học tiếng Việt đi rồi vào trang vietpet mà nghe các Bác ấy nói về em kia kìa, Em làm anh xấu hổ quá.:D:D:D
 

Mrpham

Member
Các bác cứ mãi tranh luận là vì sao nó xấu thế mà đắt vậy. Và các bác cảm thấy đoàn xe đó là hợm hĩnh là phí tiền phải ko. Mình cũng cho là thế. Mình buôn bán với người TQ nhiều nên biết 400 vạn tệ nó to thế nào. 1 con vios ở vn trên dưới 600tr bến đó có 10 vạn. vậy là con chó này đáng giá = 40 cái vios
Qua người bạn ở TQ thì mình cảm thấy sự đối đáp như vậy là quá xứng đáng. Con chó là ân nhân của cô gái này. :p tên gì quên rùi
Sống ở phía bắc TQ dù là gia đình đại gia có tiếng nhưng cô gái này có sở thích chinh phục các ngọn núi tuyết. Vì leo núi vào mùa hè nhiệt độ cao nên núi bị lở và cô gái này bị kệt trong núi trong 2 ngày. Đến sáng ngày thứ 2 thì có bầy chó hoang phát hiện. Đúng lúc đàn chó đến gần thì con Ngao này lao đến cứu. Và chính nó báo cho chủ nó đang chăn bò gần đấy phát hiện và cô gái này được cứu sống.
Cái giá 4 triệu tệ kia là do cô gái muốn trả ơn ơn cứu mạng cho chủ con chó và cũng là để có 1 người bạn 1 người vệ sĩ 1 ân nhân bên mình
Mình cũng xin nói thêm đa số dân TQ rất là vô tình. Mình đi nhiều mình biết. Có 1 lần đi chợ sáng bắt gặp 1 cánh 1 người thanh niên chết lạnh ở dọc đường nhưng tay vẫn ôm 1 con chó. Con chó ko đẹp cũng ko sạch sẽ nhưng nó vẫn sống. Nó sống nhưng cúng ko rời khỏi chủ. Vẫn nằm trong tay chủ nó như muốn lấy thân nhiệt của mình sưởi ấm cho chủ nó. Nhưng dân TQ đi qua thấy cảnh tượng đấy ko hề đoái hoài. Họ đi qua lại rất đông nhưng ko ai dừng lại. Đa số còn che mắt đi cho nhanh. Mình còn được khuyên là đừng dừng lại ko nó ăn vạ đấy. Như kiểu từ bé dân TQ từ trong máu đã vô tình rồi. Nên ko có gì lạ khi ở TQ rất nhiều người sống 1 mình nhưng nuôi bên mình 1 chú chó. Cũng cần nói thêm ở TQ nuôi chó phải có giấy tờ tuỳ thân cho chó. Hộ khẩu. Năm đầu phải đóng 400tẹ các năm sau gấp đôi năm trước
 

KimCuong

Active Member
Cuộc tranh luận đã dần đi theo hơi hướng chính trị! Xin đề nghị các thành viên chú ý để không vi phạm Nội quy diễn đàn.

Nếu cuộc tranh luận này vẫn phát triển theo hướng đó, KC xin phép anh chị em được khoá Topic này. Cảm ơn mọi người./.
 

phonghL

Ban liên lạc Quảng Ninh
Điều đáng nói là con Ngao Tạng cô ta mua không giống những con NT thuần chủng có mặt ở Tây Tạng mấy trăm năm nay, và để cổ võ sự bảo tồn NT thuần chủng, sao cô ta không lên Tây Tạng mua mà mua ở 1 trại chó lớn ở TQ ?


Theo em đươc biết Cô chủ mua con NT Này tại Ngọc Thụ một vùng nổi tiếng về NT tại Tây Tạng anh à!
 

Loch2009

Member
Mình nghĩ là hội chơi xe Mecerdes và yêu thú cưng đi đón con chó của hội ý mà. Họ có tiền, làm gì là quyền của họ. Nhân quyền mà, đừng phán xét làm gì?
 

anhthe98

Member
Một cách PR chó giống chó mình yêu thích nhằm phát triển giống chó hay cái gì gì .... đó mà thôi. Xét cho cùng AE ta cũng có kiểu PR của mình trong hoàn cảnh cho phép hi`hi`.
 
nói thực thì bây giờ cũng chán Ngao tạng ở trung quốc này lắm rồi, lai lung tung còn tung hô chó mình là vua các loại chó mới buồn cười.
loài chó ngao sống ở vùng núi TIbetan thuộc địa phận TQ chăc đã gần tuyệt chủng rồi, giờ thay vào đó là loại tibetan mastiff china dog
 
Top